Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-03-2015] Ngày 15 tháng 03 năm 2015 tại Vancouver, khu đô thị lớn thứ ba của Canada, đã tổ chức lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick thường niên. Hơn 60 đoàn đã đến tham dự sự kiện tại trung tâm thành phố Vancouver. Trong số các đoàn tham dự, có Đoàn nhạc Tian Guo, thuyền hoa, và đội múa trống lưng của các học viên Pháp Luân Công.

2015-3-15-minghui-falun-gong-vancouver-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham dự lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick ở Vancouver vào ngày 15 tháng 03 năm 2015

Cô Lizzie, một khán giả dõi theo buổi diễu hành, đã vẫy tay chào các học viên Pháp Luân Công và đồng thời hô lớn: “Quá tuyệt vời!” Cô quay sang người học viên đứng cạnh cô, và nói: “Màn trình diễn thật quá đẹp và đầy màu sắc. Các bạn là ánh nắng mặt trời và cầu vồng trong ngày mưa.”

Chỉ vào thuyền hoa mà trên đó có đặt một bông hoa sen khổng lồ cùng với các học viên Pháp Luân Công đang biểu diễn các bài công pháp, cô nói: “Bông hoa đó rất đẹp, và thiền định cũng thật đẹp mắt.”

Hai vợ chồng ông bà Roy và Cherish Warwic, đã rất hào hứng khi xem màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. “Lễ diễu hành hôm nay rất thiêng liêng, và nó thể hiện truyền thống của Ai-Len cũng như sự đa dạng văn hóa của Ai-Len.” Ông Roy mỉm cười nhận xét.

Ông nói rằng ông rất ấn tượng với trang phục độc đáo của đoàn nhạc. “Các thành viên của đoàn nhạc luôn mỉm cười – không phải một vài người, mà là tất cả mọi người. Họ đã khiến trái tim tôi rung động và khiến tôi thấy hạnh phúc,” ông Roy nói.

2015-3-15-minghui-falun-gong-vancouver-04--ss.jpg

Thuyền hoa với các chữ “Chân,” “Thiện,” và “Nhẫn” viết bằng tiếng Trung.

Sống ở trung tâm của Vancouver, cặp vợ chồng này đã từng thấy các học viên Pháp Luân Công ở nhiều sự kiện cộng đồng khác nhau. Họ nói: “Hôm nay tôi thấy rất thích các màn biểu diễn của họ, và tôi thích chiếc thuyền hoa đẹp mắt đó. Chúng tôi rất vui mừng khi được thấy những điều này và rất cảm kích trước những nỗ lực của các bạn. Chúng tôi thực lòng cảm thấy như vậy.”

2015-3-15-minghui-falun-gong-vancouver-03--ss.jpg

Đội trống lưng trong buổi lễ diễu hành

Bà Laurie đã rất ấn tượng với đội trống lưng: “Tôi có thể nói rằng một số thành viên của đội trống đã cao tuổi. Nhưng họ tràn đầy sinh lực, và điều đó đã khiến chúng tôi cảm thấy rất phấn chấn,” bà nói.

Ông Nghiêm đến từ Trung Quốc cũng xem buổi lễ diễu hành. “Tôi có một người bạn cũng tu luyện Pháp Luân Công, và ông ấy cũng có mặt ở đây. Đối với tôi, đây là một sự kiện rất tuyệt vời bởi nó thể hiện sắc thái đa văn hóa của Canada.”

“Tôi cảm thấy mùa xuân đang đến rồi,” ông nói thêm. Nhìn chiếc thuyền với dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn,” ông nói tiếp, “tôi nghĩ rằng với những chữ này, thì năm nay sẽ là một năm vô cùng tốt lành.”

2015-3-15-minghui-falun-gong-vancouver-05--ss.jpg

Một khán giả vỗ tay tán thưởng màn biểu diễn của các học viên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/16/306322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/17/149369.html

Đăng ngày 27-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share