Bài viết của Minh Thời

[MINH HUỆ 28-12-2014] Có nhiều khoảnh khắc rùng rợn trong các phiên Tòa án Nuremberg vào năm 1945 và 1946, lúc mà nhiều quan chức cấp cao của Đức Quốc xã bị trừng phạt vì bức hại hàng triệu người Do Thái vô tội.

Tiêu diệt chủng tộc người Do Thái là một chính sách của Đức Quốc xã, nhưng các quan chức cấp cao của Đức Quốc xã nói rằng họ không biết gì cả về nạn diệt chủng. Rất khó để chứng minh rằng họ đã ký vào các văn bản phê chuẩn việc giết chóc người Do Thái.

Tuy nhiên, luật sư chấp hành phiên tòa, Thomas J.Dodd, đã đưa ra một hộp sọ của một người đàn ông Ba Lan bị treo cổ. Hộp sọ được tìm thấy trên bàn của giám đốc trại tập trung là Karl-Otto Koch. Ông ta đã từng dùng nó làm đồ chặn giấy.

Các thẩm phán, phóng viên và nhiều người khác đã sợ hãi. Đức Quốc xã sao lại nhẫn tâm đến thế? Đây là một bằng chứng không thể chối cãi. Thậm chí lời biện hộ hùng hồn nhất của các nhân viên Đức Quốc xã cũng không thể trốn thoát trách nhiệm.

Hành vi phản lương tri vượt quá giới tuyến đạo đức sẽ không bao giờ được tha thứ. Nó đã phá bỏ giới tuyến phân định giữa người và quỷ.

Tòa án Nuremberg đã kết thúc với bản án dài 250 trang. Hành vi tà ác của Đức Quốc xã trong các trại tập trung đã bị toàn thế giới lên án.

Ngày nay, cuộc bức hại Pháp Luân Công trong các nhà tù, trại giam và trung tâm tẩy não ở Trung Quốc thậm chí còn tàn bạo hơn nạn diệt chủng của Đức Quốc xã. ĐCSTQ đã đi xa đến nỗi giết các học viên để lấy nội tạng của họ và bán kiếm lợi, nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/28/302070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/16/147982.html

Đăng ngày 26-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share