Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 17-03-2015] Đoàn nhạc Tian Guo và Đội Trống lưng của Pháp Luân Công là một trong số hàng trăm đoàn diễu hành tham gia Lễ Diễu hành nhân ngày Thánh Patrick tại Toronto vào ngày 15 tháng 03 năm 2015. Nhóm diễu hành của Pháp Luân Công đã liên tục tham gia sự kiện này trong tám năm qua, và lại một lần nữa được khán giả nhiệt liệt chào đón.

“Không lâu nữa Pháp Luân Công sẽ biểu diễn trên Quảng trường Thiên An Môn!”

Một số du khách từ Trung Quốc rất vui vì thấy Pháp Luân Công ở nước ngoài. Họ chưa từng được thấy một sự kiện Pháp Luân Công lớn nào ở Trung Quốc vì cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Một người trong số họ rất ủng hộ và nói với các học viên: “Nhìn các học viên đầy năng lượng, ôn hòa và mạnh khỏe. Tôi thấy rất thư thái và dễ chịu khi xem họ biểu diễn. Tôi tin rằng một ngày nào đó, Pháp Luân Công sẽ quay trở lại Trung Quốc biểu diễn. Ngày họ biểu diễn trên Quảng trường Thiên An Môn sẽ không còn xa nữa.”

2015-3-16-minghui-falun-gong-toronto-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công trong Lễ Diễu hành nhân Ngày Thánh Patrick đi qua sân khấu chính

2015-3-16-minghui-falun-gong-toronto-02--ss.jpg

2015-3-16-minghui-falun-gong-toronto-03--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công trong Lễ Diễu hành nhân Ngày Thánh Patrick

2015-3-16-minghui-falun-gong-toronto-04--ss.jpg

2015-3-16-minghui-falun-gong-toronto-05--ss.jpg

2015-3-16-minghui-falun-gong-toronto-06--ss.jpg

2015-3-16-minghui-falun-gong-toronto-07--ss.jpg

Đội trống lưng của Pháp Luân Công trong Lễ Diễu hành nhân Ngày Thánh Patrick

Khi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công đi qua bục sân khấu lớn, ông Alan Louthe, chủ tịch lễ diễu hành nhiệt liệt chào mừng họ: “Năm nào chúng tôi cũng chào đón các bạn tham gia lễ diễu hành!”

2015-3-16-minghui-falun-gong-toronto-08--ss.jpg

Ông Alan Louthe, Chủ tịch Lễ Diễu hành nhân ngày Thánh Patrick tại Toronto

Ba doanh nhân đến từ miền Đông Bắc Trung Quốc đứng xem đoàn diễu hành của Pháp Luân Công một hồi lâu. Một trong số họ, ông Trương, cho biết họ đã thấy rất nhiều học viên khi đi công tác ở Nhật và Hồng Kông.

Ông Trương nói: “Rất vui là lại được thấy nhiều học viên ở đây. Hẳn là nó [Pháp Luân Công] phải rất tốt thì mới có nhiều người luyện tập ở hơn 100 quốc gia và lãnh thổ. Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của họ cũng tốt cho con người và những đất nước đó. Như Trung Quốc hiện nay, thực phẩm độc hại, không khí và nước bị ô nhiễm. Môi trường sống thật kinh khủng.”

“Khi Pháp Luân Công được phép phát triển ở Trung Quốc và người ta tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thì Trung Quốc nhất định sẽ trở nên tốt đẹp hơn!”

Sự tương phản lớn giữa Canada và Trung Quốc

Một người khác, ông Ngô, yêu thích sự tự do ở Canada: “Đó là nét tương phản lớn giữa Canada và Trung Quốc. Tôi không thể thấy một màn biểu diễn lớn nào của Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ở đây thật tự do. Tôi không muốn quay về Trung Quốc nữa, thật đấy. Ai mà không muốn sống ở một đất nước tự do với bầu trời xanh và không khí trong lành chứ?”

Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc thật đáng khâm phục

Người thứ ba cho biết ông đã biết về cuộc bức hại phi pháp đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc thật đáng khâm phục. Họ đã mạo hiểm mạng sống của mình để nói với mọi người về cuộc bức hại. Giờ tôi đang đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công.”

Khi một học viên hỏi ba người này liệu họ có thể đề nghị những người cùng đi với họ thoái ĐCSTQ được không, ông Trương nói: “Nhiều người trong số họ đã thoái rồi. Làm sao mà chúng tôi lại không thoái chứ? Lúc nào đi công tác, chúng tôi cũng đều gặp các học viên Pháp Luân Công. Hầu hết chúng tôi đều thoái rồi. Không ai muốn bị bỏ lại cả.”

Pháp Luân Công là đoàn diễu hành tuyệt vời nhất

Ông John Maxwell, một cư dân Toronto cùng các bạn của ông reo vui khi họ nhìn thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Công: “Xin chào! Các bạn là nhóm tuyệt nhất!”

0c096b241967aa752598153148aebd15.jpg

Ông John Maxwell, một cư dân Toronto cùng các bạn của ông

Ông Maxwell cho biết đoàn diễu hành của Pháp Luân Công năm nào cũng là nhóm hay nhất. “Nhiều năm nay, tôi thấy họ là nhóm nổi bật nhất. Tôi không chỉ thích họ, mà tôi yêu họ. Họ thật hoành tráng và chuyên nghiệp. Đồng phục của họ gọn gàng và tươi sáng. Âm nhạc thì vui tươi và họ rất thân thiện.”

“Tôi biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang phải chịu đựng cuộc bức hại khủng khiếp. Tôi hiểu hoàn cảnh của họ và rất ủng hộ họ,” ông Maxwell nói.

2015-3-16-minghui-falun-gong-toronto-10--ss.jpg

Cô Yukari, sinh viên người Nhật, thích màn biểu diễn của Pháp Luân Công

Cô Yukari vừa đến Toronto từ Nhật cách đây không lâu. “Tôi rất vui được xem cuộc diễu hành tuyệt hảo thế này. Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công thật hoành tráng, còn Đội trống lưng khiến người ta rất hào hứng. Làm ơn chụp giúp tôi một tấm hình với đoàn nhạc tuyệt vời này,” cô đề nghị phóng viên Minh Huệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/17/306355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/18/149386.html

Đăng ngày 26-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share