Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ucraina

[MINH HUỆ 08-02-2015] Một cuộc triển lãm nghệ thuật kéo dài ba tuần của các hoạ sĩ đồng thời cũng là các học viên Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại thành phố Kramatorsk ở Donetsk, Ucraina. Người phụ trách bảo tàng địa phương Yelena Volkova và trưởng phòng Du lịch Văn hoá Olga Borvinok đã phát biểu tại lễ khai mạc vào hôm 22 tháng 01 năm 2015. Truyền thông chủ lưu của thành phố đã đưa tin tích cực về cuộc triển lãm, sự độc đáo của các tác phẩm nghệ thuật có liên quan tới những trải nghiệm của các hoạ sĩ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung quốc.

f3bb43a3ccadbfb89a997e8f5152cb36.jpg

Người phụ trách bảo tàng địa phương và trưởng phòng Du lịch Văn hoá phát biểu tại lễ khai mạc

ef4df1333894cc637303fa88ecdc27de.jpg

Khách xem tranh đang lắng nghe hướng dẫn viên giải thích về các tác phẩm nghệ thuật

7eca50b49c63b94dbd75065bde197502.jpg

Một khách xem tranh viết nhận xét trong sổ lưu bút

ПAPULSE-TV bình luận trong bản tin của mình: “Cuộc Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn ra mắt lần đầu tại Ucraina năm 2008. Những bức tranh biểu đạt ý nghĩa chân thực của cuộc sống và nguồn gốc của chúng ta cũng như cái thiện và cái ác. Những nội hàm của các bức tranh này chuyển tải những thông điệp sâu sắc về sự từ bi, cảm thông, và nhẫn chịu. Các hoạ sĩ đã nhận được nhiều giải thưởng cả trong và ngoài Trung Quốc.

“Các hoạ sĩ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cổ xưa tu luyện về cả thể xác và tinh thần, tới toàn thế giới dựa trên trải nghiệm cuộc sống của chính họ. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mở rộng thế giới quan của họ và cho phép họ tìm thấy ý nghĩa cao hơn trong cuộc sống và nghệ thuật. Họ đã làm cuộc sống của mình phong phú thêm với Chân – Thiện – Nhẫn và phản ánh điều đó qua nghệ thuật của mình.

“Những nhân vật chính trong các bức tranh không phải là hư cấu. Họ kiên định với đức tin của mình và biểu lộ sức mạnh tâm linh tuyệt vời và lòng dũng cảm phi thường. Một số hoạ sĩ đã từng trực tiếp kinh qua cuộc bức hại, vốn khởi phát từ năm 1999, ở trong tù.

Trang web chính thức của thành phố Kramatorsk đưa tin: “Mười hai hoạ sĩ từ Đài loan, Nhật bản, Singapore, Mỹ, và Canada đã đưa nhận thức của mình về niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn vào trong 40 bức tranh. Các hoạ sĩ hiện đang sống ở bên ngoài Trung quốc để có thể tránh khỏi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở nước này.

“Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn ra mắt từ năm 2006 và đã có mặt ở hơn 50 quốc gia trên thế giới. Nó đã được tổ chức 24 lần ở Ucraina, nhưng đây là lần đầu tiên được tổ chức ở Donetsk Oblast.

“Mỗi một bức tranh đều thấm đẫm lòng từ bi, ngay cả với những cảnh tượng rất tăm tối [cảnh tra tấn và bức hại]. Các bức tranh đã gây ấn tượng sâu sắc với người xem – đây là sự độc đáo của những hoạ sĩ đó”.

Thành phố này đã từng trải qua tình trạng hỗn loạn trong cuộc chiến tranh gần đây ở Ucraina. Trong khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động ở đây, một số người dân đã hy vọng được xem thêm nhiều sự kiện như thế này và nói rằng các sự kiện của các học viên có tác dụng rất lớn trong việc chữa lành vết thương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/ 2015/2/8/304190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/11/148315.html

Đăng ngày 25-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share