Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2015] Tôi nhận thấy rằng nhiều học viên trong vùng của chúng tôi không chú ý việc tu khẩu. Một số là do quá tò mò hoặc hiếu kỳ và họ thích lưu truyền tin đồn.

Ví dụ, họ bàn tán qua lại về học viên nào đó và số tiền mà họ đã đóng góp để xây dựng các điểm sản xuất tài liệu, hoặc làm các đĩa DVD Thần Vận cũng như thuê các luật sư.

Lưu truyền tin đồn như vậy không có gì tốt cho sự tu luyện và nó còn liên quan đến vấn đề an toàn. Nó cũng bộc lộ ra các chấp trước người thường của một bộ phận những đồng tu đó.

Trong cuộc gặp gỡ của tôi với một cảnh sát an ninh nội địa vài năm trước đây, ông ấy nói rằng ông ấy biết tôi đã đóng góp rất nhiều tiền cho các hạng mục Đại Pháp. Tôi hỏi ông: “Ai đã nói với ông điều đó?” Ông ấy trả lời rằng: “Bạn của cô. Làm sao mà tôi có thể biết được nếu họ không mở miệng? Sáu ngàn nhân dân tệ, phải không?”

Tôi đã không trả lời nhưng nghĩ: “Ông ấy biết chính xác số tiền.” Các đồng tu đã không tu khẩu; việc giám sát bao gồm cả nghe lén điện thoại đã khiến ông ta biết những điều đó một cách dễ dàng.

Sau đó tôi đã do dự khi một hạng mục liên quan đến Đại Pháp cần tiền. Tôi thấy một số đồng tu đã hiển thị: “Hãy xem tôi nổi tiếng giữa các đồng tu như thế nào. Tất cả họ đều tin tưởng tôi và gửi cho tôi rất nhiều tiền để giữ hộ…”

Các học viên khác cũng thích lưu truyền tin đồn trên: “Người này đã đóng góp 200, 500 và thậm chí là 1000 [nhân dân tệ]…” Khi những người khác cố gắng ngăn họ, họ đáp lại rằng: “Đây là một việc tốt. Đó là uy đức. Tại sao chúng ta không thể nói về nó? Bạn sợ gì? Bạn nên đường đường chính chính…”

Là người tu luyện chúng ta nên nghĩ đến những người khác và có trách nhiệm cho sự an toàn của các đồng tu và các hạng mục Đại Pháp. Ngay cả một người bình thường cũng có thể giữ bí mật về các vấn đề nhạy cảm vì lợi ích của người khác. Liệu những người tu luyện chúng ta có nên giữ cho mình một tiêu chuẩn cao hay không?

Một số đồng tu đo lường cảnh giới tu luyện của người khác dựa trên số tiền mà người đó đã đóng góp. Một ngày nọ, một đồng tu nói với tôi: “Ôi, chị tu luyện tốt thật. Tôi nghe nói trong những năm qua chị đã đóng góp một số tiền lớn cho Đại Pháp.” Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghe điều đó. Nếu trình độ tu luyện và sự viên mãn có thể được đo bằng tiền, thì tại sao chúng ta cần phải tu luyện?

Tôi cũng biết một đồng tu đã đối đãi với loại việc này một cách thích hợp. Khi người khác hỏi ông ấy ai đã đóng góp tiền, ông ấy trả lời rằng: “Đừng hỏi gì cả, tất cả là đến từ các đồng tu.” Ở nhà, lúc đầu vợ ông có hỏi về tất cả số tiền đó từ đâu mà có, và một lần nữa ông chỉ trả lời đơn giản: “Các đồng tu.” Ông nói rằng những vấn đề bí mật không nên được thảo luận với bất kỳ ai, thậm chí cả các thành viên trong gia đình.

Tôi muốn chia sẻ hiện tượng mà tôi đã thấy trong những năm qua để chúng ta cùng đề cao. Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/19/303309.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/24/148089.html

Đăng ngày 23-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share