Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên

[MINH HUỆ 21-01-2015] Ngày 18 tháng 01, Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông được tổ chức. Hơn 1.200 học viên từ Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc đại lục đã tới tham dự Pháp hội. Theo người tổ chức, đây là Pháp hội đầu tiên được tổ chức ở Hồng Kông trong ba năm qua. Mặc dù, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây nhiều trở ngại cho các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã vượt qua can nhiễu và tổ chức thành công Pháp hội, tạo nên sự khích lệ rất lớn đối với những người tham dự.

Trong suốt Pháp hội, các học viên chia sẻ những nhận thức về Pháp và kinh nghiệm giảng chân tướng của mình. Một vài bài chia sẻ khiến những người tham dự xúc động rơi lệ.

Tận hưởng sự an bình và tự tại trong tu luyện

Minh Tâm là một học viên từ Việt Nam. Cô chia sẻ: “Tôi thường khóc khi xem các video và hình ảnh về các cuộc diễu hành lớn của các học viên ở Hồng Kông. Cuối cùng, tôi đã có cơ hội tham gia một cuộc diễu hành như vậy, đó là điều rất thiêng liêng đối với tôi.

“Hôm nay, chia sẻ của các đồng tu đã khiến tôi xúc động sâu sắc. Tôi và nhiều học viên khác đã khóc. Tôi có thể cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ qua các bài chia sẻ. Tôi cảm thấy may mắn được là đệ tử Đại Pháp. Qua các chia sẻ, tôi nhận ra được tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc giảng chân tướng, thức tỉnh mọi người.” Trưởng thành trong một gia đình nghèo và bất hạnh, Minh Tâm trở nên tự ti và nhút nhát. Cô không bao giờ cảm thấy thoái mái ở đám đông hoặc khi nói chuyện với người lạ. Cô luôn đi tìm kiếm các liệu pháp hoặc sách để chữa lành các vấn đề tâm lý của mình.

Với tâm nguyện như vậy, tháng 08 năm 2012 cô đã tìm được cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô rất vui sướng sau khi đọc cuốn sách: “Đây là điều tôi đang tìm kiếm”. Trong vòng một tuần, Minh Tâm đã đọc xong một vài cuốn sách Đại Pháp, và quyết tâm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô tuyên bố: “Tôi sẽ chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày của mình, tôi sẽ chia sẻ với mọi người về những nguyên lý này.”

Trong quá trình tu luyện, tính nhút nhát và tự ti của cô biến mất. Cô nói: “Tôi từng luôn phải lo lắng về tính cách của mình. Tôi so sánh mình với những người khác và cảm thấy coi thường bản thân. Sau khi bắt đầu tu luyện. Tôi buông bỏ những chấp trước vào danh và lợi ích cá nhân. Bây giờ tôi đang tận hưởng sự an bình và tự tại mà tôi chưa từng có trước đây. Tôi cũng đã trở nên tự tin hơn.”

Tự hào là đệ tử Đại Pháp

Học viên Tiểu Vân từ Singapore lặp lại lời của Minh Tâm: “Hôm qua, nhiều khách du lịch Trung Quốc đã nhìn thấy cuộc tuần hành của chúng tôi. Tôi rất tự hào được là một đệ tử Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành. Thấy nhiều người Trung Quốc chụp các bức ảnh và quay các video về chúng tôi, tôi hiểu được rằng cuộc diễu hành đã mang lại cơ hội rất lớn để họ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tự nhủ – Các bạn thật may mắn khi gặp được cuộc diễu hành này.“

“Tại Pháp hội, tôi không thể cầm được nước mắt khi thấy được đức tin kiên định của các đồng tu vào Sư phụ và Pháp. Tinh thần và ý chí mạnh mẽ của họ trong nỗ lực giảng chân tướng rất đáng khích lệ và cảm động. Qua những chia sẻ của họ, tôi cũng thấy những thiếu sót của mình. Chuyến đi này thực sự rất đáng giá. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng tham dự nhiều hơn các Pháp hội tại Hồng Kông, tôi cũng sẽ khích lệ các học viên ở Singapore tới tham gia.”

Tiểu Vân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cô còn là học sinh phổ thông trung học ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chồng cô, anh Đặng, đã bị những tuyên truyền dối trá của đảng cộng sản lừa gạt, nên đã có thái độ tiêu cực đối với Pháp Luân Công.

Tiểu Vân khuyên chồng cô đọc Chuyển Pháp Luân, để có được thông tin mới và chính xác nhất về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc cuốn sách, anh nói: “Những gì nói trong cuốn sách hoàn toàn khác những gì anh nghe được từ giới truyền thông của đảng cộng sản. Tất cả những báo cáo kia là giả dối.”

Thông qua Tiểu Vân, anh Đặng đã có nhiều cơ hội để nói chuyện với các học viên và biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Trải nghiệm sự phi thường của Chân-Thiện-Nhẫn, anh Đặng đã bắt đầu tu luyện cách đây hai năm. Họ đã đến tham dự Pháp hội cùng con trai bốn tuổi của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/21/303459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/23/148078.html

Đăng ngày 23-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share