Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 20-01-2015] Gần 1.200 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đông Á và Đông Nam Á đã tham dự Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông vào ngày 18 tháng 01 năm 2015. Đã ba năm kể từ Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội gần nhất được tổ chức tại Hồng Kông. 21 học viên đã trình bày các bài chia sẻ của họ về những thể hội cá nhân trong tu luyện và những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

2015-1-19-minghui-falun-gong-hkfahui-01--ss.jpg

Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông đã thu hút gần 1.200 người tham dự

2015-1-19-minghui-falun-gong-hkfahui-02--ss.jpg

21 học viên đã chia sẻ tâm đắc thể hội của họ trong quá trình thực hành các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Bị vu khống, một học viên đã thắng kiện bằng trí huệ

Kể từ tháng 06 năm 2012, các thành viên của tổ chức người Trung Quốc ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Hiệp hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông, đã thường xuyên tấn công các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên đường, đôi khi dùng vũ lực đối với thân thể, phá hoại các bảng trưng bày thông tin và biểu ngữ của họ.

Cô Lý đã chia sẻ về việc cô cùng những học viên khác bị các thành viên của nhóm này vu khống và kiện. Cô Lý nói cô đã bị luật sư của mình (thân ĐCSTQ) gây áp lực buộc phải nhận tội và cảnh báo cơ hội cô thắng kiện rất mong manh. Luật sư thậm chí còn dọa rút khỏi vụ tố tụng nếu cô không nhận tội.

Cô Lý đã quyết định tự biện hộ cho mình.

Trong suốt quá trình diễn ra vụ xét xử, thẩm phán, đội ngũ nhân viên hành pháp và cảnh sát tại tòa án đã nghe chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Họ bắt đầu ủng hộ phần biện hộ của cô Lý. Cuối cùng, cô Lý, người vốn không biết gì về luật, phải đối mặt trước áp lực của luật sư và nhiều cảnh sát có thâm niên công tác, đã thắng kiện.

Cô Lý nói: “Tôi đã buông bỏ tâm oán hận và trở nên bình tĩnh. Trí huệ của tôi ngày một lớn. Tôi có thể trả lời các câu hỏi của công tố viên và tìm thấy nhiều sai lầm trong lập luận của anh ta.”

Những nỗ lực không mệt mỏi nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng tại các điểm du lịch

Các học viên tại Hồng Kông phải chịu áp lực rất lớn từ phía chính phủ và đã làm mọi thứ họ có thể để nhiều người hơn nữa biết về cuộc đàn áp tàn bạo.

Thấy các học viên Hồng Kông phải làm việc rất vất vả khi số khách du lịch từ Trung Quốc tăng lên, các học viên tại Đài Loan thường xuyên bay tới Hồng Kông trong lúc rảnh rỗi để nỗ lực cùng mọi người đưa chân tướng tới người Trung Quốc.

Ông Trương, gần 80 tuổi, sinh sống tại Hồng Kông. Ông từng bị bệnh rất nặng và đã nghĩ đến việc tự sát, nhưng tất cả các triệu chứng bệnh tật đã biến mất sau khi ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi ngày, ông mang theo hơn 500 cuốn tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và phân phát chúng ở các khu vực lân cận xung quanh. Đôi lúc, những người bị những lời dối trá của chính quyền Trung Quốc lừa gạt phỉ nhổ hoặc ném tài liệu vào ông. Nhưng ông không bao giờ nản chí.

Cô Hoàng, giáo viên một trường đại học tại Đài Loan, nói rằng kinh nghiệm bổ ích nhất mà cô nhận được trong chuyến đi tới Hồng Kông là nhận ra bản thân mình cần phải đề cao lên rất nhiều. Các học viên tại Hồng Kông chăm chú học các bài giảng và có một lịch làm việc chặt chẽ mỗi ngày để sử dụng tốt nhất thời gian cho các hoạt động giảng chân tướng. Ban đầu, cô lên kế hoạch ở lại đó khoảng 11 ngày, nhưng sau đó cô đã quyết định kéo dài tới hai tháng.

Quá trình đi đến tinh tấn tu luyện

Cô Đàm và cô Thôi đều mới bước vào tu luyện. Cô Đàm biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp qua trang web Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên). Cô đọc nhiều bài viết trên trang web Minh Huệ và rất tò mò. Năm 2011, cô có được một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu bước vào tu luyện.

Cô Thôi đã đọc xong Chuyển Pháp Luân chỉ trong vòng hai buổi tối và quyết định trở thành học viên Pháp Luân Công vào năm 2013. Cô đã chia sẻ cách mình đã đấu tranh để buông bỏ chấp trước của bản thân và nói cho gia đình về Pháp Luân Đại Pháp, phá bỏ những quan niệm sai lầm do những tuyên truyền dối trá của Đảng gây ra.

Anh Chu đã nhận một bản tài liệu và bắt đầu đọc các bài báo trên trang Epoch Times. Anh cũng tải các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp trên Internet và đọc các bài viết trên trang Minh Huệ.

Anh Chu nói: “Tôi đã học được cách tu luyện mà không cần sự giúp đỡ của các học viên khác hoặc tự mình chăm chú học các bài giảng của Sư phụ. Tôi rất biết ơn Sư phụ từ bi và sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/20/303421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/21/148055.html

Đăng ngày 23-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share