[MINH HUỆ 14-03-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Kolkata đã thiết lập một gian hàng tại Hội chợ Sách Kolkata lừng danh. Đây là hội trợ sách phi thương mại lớn nhất thế giới, có sự hiện diện của cuốn sách nặng nhất thế giới, và cũng là hội chợ có số lượng sách lớn nhất châu Á, với số đầu sách lên đến trên 2 triệu.

Trong các ngày từ 27 tháng 02 đến 08 tháng 03 năm 2015, các học viên từ mọi miền của Ấn độ đã tới Kolkata để tham dự hội chợ sách [nổi tiếng này]

Kolkata, được biết đến với cái tên là Calcutta, thủ phủ của bang Tây Bengal Ấn Độ trong suốt thời thống trị của người Anh. Từng nổi tiếng từ lâu với các di sản văn học và nghệ thuật, Kolkata thường được mệnh danh là thủ đô của Ấn Độ hay Thủ Phủ Văn học của Ấn Độ.

64a4f6906caaa8f45d8e342b79ba5559.jpg

719ddc243ff145be2247bef328705135.jpg

Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp luôn đông đúc. Các học viên đã biểu diễn và dạy các bài công pháp cùng với việc phân phát các tờ rơi [thông tin về pháp môn]. Những người từ các gian hàng kế cận đều muốn tìm hiểu xem tại sao gian hàng Pháp Luân Đại Pháp lại luôn đông đúc.

6183ac4c12a52bb90b0eb14032b287d8.jpg

Vì thấy nhiều người đã mua những cuốn sách Đại Pháp phiên bản tiếng Anh, nên nhiều người cũng đã muốn mua những cuốn sách tiếng địa phương Bengal. Một học viên ở địa phương vừa hoàn thành việc dịch cuốn sách, và các học viên đã nói với những vị khách rằng họ có thể có được các cuốn sách phiên bản tiếng Bengal ở lần hội chợ năm sau.

Một vài thanh niên trẻ rất hào hứng học các bài công pháp và sẵn lòng làm tình nguyện viên tại các sự kiện trong tương lai cùng các học viên.

51c06c850665ec854091eb3d7142f00d.jpg

Một nhóm sinh viên đến từ một trại mồ côi học các bài công pháp

Do chế độ Cộng sản ở miền Tây Bengal đã tồn tại suốt 34 năm và nó mới chỉ sụp đổ cách đây 5 năm, người dân hoàn toàn có thể phần nào hiểu được cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Khi nghe nói đến cuộc đàn áp và tội ác mổ cướp nội tạng sống của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, một quý ông cao niên đã nói: “Điều này có thể gây sốc cho mọi người, nhưng tôi thì có thể tin điều đó vì tôi đã được chứng kiến những điều nhẫn tâm mà họ [cộng sản] đã làm đối với những người dân nghèo trong những ngôi làng của chúng tôi rồi. Các loại hàng hóa Trung Quốc vốn ngập tràn khắp nơi trong các khu mua sắm của chúng tôi sớm đã bị xếp đống lại vì chất lượng thấp kém của chúng, nhưng người dân không tin tưởng họ nữa vì thế họ [chế độ Cộng sản] không kéo dài được lâu nữa đâu”

Tất cả các học viên tham gia Hội chợ Sách Kolkata đều cảm thấy rằng đây là cơ hội tuyệt vời để tiếp cận với rất nhiều người và nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công. Các học viên địa phương đã tổ chức các khóa học kế tiếp nhau để dạy các bài công pháp. Họ mong đợi lại được tham dự sự kiện này trong năm tới.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/14/149328.html

Đăng ngày 22-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share