Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở São Paulo, Brazil

[MINH HUỆ 06-03-2015] Trong các ngày từ 21 tháng 02 đến 14 tháng 03 năm 2015, Triển lãm nghệ thuật Quốc tế Chân- Thiện – Nhẫn đã quay trở lại Sao Paulo, lần này là tại Ibirapuera – trung tâm mua sắm lớn nhất và truyền thống nhất ở Brazil.

Theo Gilberto Luiz Maia, Phó chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Brazil, trung tâm mua sắm nhộn nhịp này sẽ thu hút được một lượng khách đến xem lớn nhất mà triển lãm này đã từng thấy khi tổ chức tại quốc gia này, với ước tính lượng lưu thông đến hai triệu người.

956e3b4bfa76e104ffe0ecb27f0071cb.jpg

Một đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Brazil phát biểu tại Triển lãm nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn

7c483909ca47a4cfdcd24d772d2e4549.jpg

Khách đến thăm Triển lãm nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn ở Sao Paulo

Đối với phần lớn du khách đến với triển lãm, đây là lần đầu tiên họ được biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp mà chế độ Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra. Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện tinh thần cổ xưa của Trung Quốc dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Nhiều du khách đã thực sự kinh ngạc trước chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm, đồng thời bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc đàn áp được miêu tả trong các bức tranh.

“Tôi thấy [triển lãm] rất đẹp bởi vì nó trưng bày về một thực tế đang tồn tại trên thế giới này mà chúng tôi không biết,” Leonardo, một nhân viên văn phòng 21 tuổi cho biết.

Leonardo thấy được rằng cuộc bức hại là kết quả của “sự ngu muội của con người,” và không dung nạp các loại tín ngưỡng khác.

Anh nói rằng mọi người có thể có các cách than phiền khác nhau về các chính sách của quốc gia mình, nhưng: “Khi nhìn vào thực tế này, chúng tôi thấy rằng có rất nhiều người lại có thể làm những điều tồi tệ hơn nhiều đối với người dân của chính mình,” anh nói khi đề cập đến chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyên chế.

“Triển lãm cũng rất tuyệt vời bởi giá trị thực tế mà các tác phẩm nghệ thuật toát lên. Các bức tranh tự chúng cho phép bạn thấy được nỗi đau bên trong những con người [đang phải chịu bức hại]. Ngay cả với kẻ đang hành ác, hắn ta cũng đang phải chịu báo ứng.” Leonardo tổng kết lại.

25b660049eca38e5bde147959bd0a40a.jpg

Leonardo và những vị khách khác đang xem bức tranh “Tội ác mổ cướp tạng” của Xiqiang Dong

b05e7d00a4b2cee963cc15e1c8c4df94.jpg

Một cậu bé chỉ vào bức tranh “Tại sao?” của Weixing Wang

Cô Lucélia, 38 tuổi, là một chuyên viên về kỹ thuật an toàn cho biết:: “Khi biết những con người đó đang bị tra tấn chỉ vì niềm tin của mình, điều đó sẽ khiến bạn băn khoăn.” Cô nói rằng nếu tất cả mọi người đều tôn trọng tôn giáo và tự do tín ngưỡng, thế giới ngày nay sẽ là nơi tốt hơn nhiều để sống.

Ricardo Portela, một trong những nhà tổ chức triển lãm khu mua sắm Ibirapuera, giải thích về động lực khiến họ mang cuộc triển lãm này đến trung tâm mua sắm này. “Điều thu hút sự chú ý của chúng tôi nhất đó chính là đặc thù về văn hóa, những điều kỳ lạ mà chúng tôi đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và tất cả những nỗi đau mà họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] đang phải trải qua,” ông nói.

Triển lãm nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã ghé thăm hơn 50 quốc gia trên thế giới kể từ khi các tác phẩm được hoàn thiện vào năm 2004. Theo website của triển lãm này thì hiện tại triển lãm có đến 75 tác phẩm nghệ thuật được được phân loại thành bảy chủ đề khác nhau.

Triển lãm được trưng bày tại 15 địa điểm ở Brazil kể từ năm 2011, bao gồm các trường đại học, viện bảo tàng, và các phòng trưng bày nghệ thuật.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/6/149221.html

Đăng ngày 19-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share