[MINH HUỆ 04-03-2015] Ngày 01 tháng 03 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công tại Bucharest, Romania đã tổ chức chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại AFI Mall Cotroceni nhằm phơi bày cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] tại Trung Quốc ra công chúng và kêu gọi sự giúp đỡ chấm dứt cuộc đàn áp.

Người dân từ tất cả các tầng lớp xã hội, từ lái taxi, cảnh sát, người vô gia cư, ca sĩ, và giới doanh nhân đã dừng lại để ký tên thỉnh nguyện, lên án sự tàn bạo của cuộc đàn áp.

9ef26f886f08c051eb1152065536f324.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trong suốt thời gian thu thập chữ ký thỉnh nguyện

beef700db43d9eab4decf921119f8694.jpg

a60cdc2ded1661ce38934e228bf0d2e7.jpg

Người dân từ tất cả các tầng lớp xã hội ký tên thỉnh nguyện

c24e8a7eeaaca2c0bbeaf8b88e127edb.jpg

Một người lái xe taxi và một nhân viên cảnh sát tuần tra ký tên thỉnh nguyện

AFI Mall Cotroceni là một trung tâm thương mại sầm uất ở thủ đô của quốc gia này. Nhiều người đã ghé thăm gian hàng của các học viên để hỏi về những gì đang diễn ra. Sau khi tìm hiểu về cuộc đàn áp, rất nhiều người đã biểu đạt sự ủng hộ của mình cho sự kháng nghị ôn hòa của các học viên.

Một quý ông trạc tuổi 40 và những người bạn của ông đã xem cảnh mô tả lại những phương thức tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông nói với một học viên rằng ông biết sự tà ác của Đảng Cộng sản. “Khi Ceausescu (cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Romania) còn đương chức, chúng tôi cũng không hề có được sự tự do. Người dân sẽ bị đàn áp nếu họ luyện võ,” ông nói.

Một vài lái xe taxi ở lối vào khu phố đã ký tên thỉnh nguyện và xin thêm nhiều tài liệu cho những người bạn của mình.

Các học viên đã thu tập được hơn mười trang chữ ký trong suốt sự kiện kéo dài 4 giờ đồng hồ này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/4/305845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/5/149205.html

Đăng ngày 17-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share