Bài viết của Tuyết Lỵ, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 13-02-2015] “Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” đã tới Cologne lần thứ hai vào ngày 30 tháng 01 năm 2015. Triển lãm mở cửa tại phòng tranh Altes Pfandhaus trong hơn hai tuần. Hơn 50 người, gồm các nghệ sỹ, chính trị gia địa phươngđã tới dự lễ khai mạc.

a0bb1fa6b50515b1095de43d74827a3b.jpg

Ông Andreas Hupke, quận trưởng thành phố Cologne, phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Andreas Hupke, quận trưởng thành phố Cologne, phát biểu tại lễ khai mạc và nhấn mạnh rằng không ai nên im lặng trước cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông nói rõ rằng ông không ngại kể cả chính quyền Trung Quốc có từ chối ông tới Trung Quốc vì ông ủng hộ Pháp Luân Công, bởi người ta cần phải được nói lên suy nghĩ của mình.

Ông Hupke còn nói rằng mặc dù Cologne và Bắc Kinh có quan hệ hợp tác, song Cologne cần phải can đảm lên tiếng phản đối cuộc bức hại. Ông nói thêm: “Tôi khâm phục các nghệ sỹ là tác giả của những tác phẩm này cũng như những người ủng hộ triển lãm. Hãy giành lại công lý. Điều tệ hại nhất là những việc này lại diễn ra trong sự im lặng của mọi người. Không một ai nên im lặng trước sự bất công.”

a5870e4f43a5f8f89e6d85605ee34263.jpg

Hơn 50 nghệ sỹ và chính trị gia địa phương tham dự lễ khai mạc

Khách tham dự triển lãm nghệ thuật ca ngợi tài năng xuất chúng của các nghệ sỹ và chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ về những câu chuyện đằng sau các tác phẩm.

11906448aa50fe749ae4819f1d631fed.jpg

Một hướng dẫn viên giải thích bối cảnh của bức tranh

bf82384d5f875f598b90d1e40a866019.jpg

Bà Ute Engels xúc động trước bức tranh “Sốc”

Nghệ thuật gia Ute Engels, đã nói với phóng viên rằng bà nghĩ tổ chức triển lãm thế này sẽ giúp khách tham quan dễ tìm hiểu Pháp Luân Công hơn. Bà cho biết mỗi bức tranh đều kể về một câu chuyện đáng suy ngẫm, một số trong đó hết sức chấn động, đặc biệt là những bức tranh về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Bà Engels cho biết: “Giá trị Chân – Thiện – Nhẫn rất quan trọng. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chính nghĩa sẽ chiến thắng. Mọi người nên nỗ lực vì mục tiêu này và phải nhớ đến các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Triển lãm đã cho tôi thấy tôi cần phải truyền rộng giá trị này đến những người quanh mình. Đó là một khởi đầu tốt đẹp cho mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi.”

Bà còn nói thêm: “Tôi mong rằng mình có thể làm được gì đó ngay lúc này để chấm dứt cuộc bức hại. Chúng ta phải nói cho mọi người biết trên diện rộng.”

30f524f9bbd2209856c58852aff92101.jpg

Bà Jolanda ca ngợi ý nghĩa sâu sắc của bức tranh sơn dầu “Chuyển Càn Khôn”

Bà Jolanda, một nhân viên của phòng tranh, trả lời phóng viên: “Tôi luôn tới dự các lễ khai mạc và triển lãm quan trọng… Hôm nay, tôi đã bị chấn động mạnh mẽ. Khi mới xem ba tác phẩm nghệ thuật thôi, tôi đã nhận ra ngay chủ đề của triển lãm này.“

Bà Jolanda đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên các phương tiện đại chúng. Bà nói: “Ngày hôm nay có một bức tranh khắc sâu ấn tượng trong tôi, một bức tranh hiếm và tuyệt đẹp – đó là nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi có thể nói rằng các nghệ sỹ đã rất nghiêm túc tuân thủ các nguyên lý này. Và tôi cảm nhận được rõ nét những trải nghiệm của họ.”

55f50ba5eaaba2ed1899c88930cc45d7.jpg

Phóng viên Ali Safaei-Rad

Ông Ali Safaei-Rad, một phóng viên báo, lên án cuộc bức hại là “thật khủng khiếp”. Ông nói: “Những con người vô tội này có cái tâm an bình, vậy mà họ lại bị giết. Tôi đã bị sốc khi xem bức tranh mổ cướp nội tạng từ người còn sống. Tội ác khủng khiếp này vẫn còn xảy ra trong thế kỷ 21 sao!”

Ông nói thêm: “Triển lãm đã gây ảnh hưởng tích cực đối với tôi. Những người này theo đuổi tín ngưỡng và đã kiên định trong khi phải chịu đựng thật lớn lao. Các nghệ sỹ đang nỗ lực phổ biến thông tin về cuộc bức hại để mọi người ở các nước khác biết rõ điều gì đang xảy ra. Tôi vô cùng khâm phục họ.”

Nhiều khách tham quan đã viết những chia sẻ cảm động trong cuốn lưu bút:

“Tôi xúc động sâu sắc trước nghệ thuật vĩ đại này! Xin cảm ơn! Vẻ đẹp và nỗi sợ hãi hóa ra lại có mối liên hệ mật thiết đến vậy.”

“Đây là một trong những triển lãm nghệ thuật đáng nhớ nhất. Bạn sẽ cảm nhận được nỗi buồn khôn tả, sự vô vọng, và sự can đảm tràn ngập nơi đây, như thể đó là trải nghiệm của chính bạn vậy. Các tác phẩm nghệ thuật này có ngôn ngữ độc đáo riêng.” “Cảm ơn rất nhiều! Tôi đã chấn động sâu sắc trước loại hình nghệ thuật hiện thực và cảm động này! Nó cho tôi sức mạnh để lắng nghe trí tuệ và tiếng nói từ sâu thẳm trong tim.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/13/304404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/15/148386.html

Đăng ngày 14-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share