Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 06-02-2015] Ngày 09 tháng 01 năm 2015, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã khai mạc tại Orangerie, bên cạnh khu phố Tàu ở Vườn Anh, tại thành phố Munich, Đức.

Triển lãm kéo dài 10 ngày đã mang vẻ đẹp của văn hóa tu luyện cổ xưa Trung Quốc tới người dân Đức, những người vốn ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc truyền thống nhiều thế kỷ qua.

2015-2-5-minghui-munich-exhibit-01--ss.jpg

Lễ khai mạc triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn tại Đức

Các tác phẩm nghệ thuật hướng tới việc thể hiện các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, và miêu tả cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công.

Nhiều khách tham quan đã bày tỏ sự lên án ĐCSTQ trong cuốn sổ lưu bút tại triển lãm. Một vị khách đã viết: “Một tín ngưỡng chân chính không thể bị cấm đoán hay bị hủy hại. Chính nghĩa rồi sẽ chiến thắng. Hòa bình sẽ hiện diện.”

Ông Werner Uschkurat – một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng cùng vợ – bà Sabiner đã tham gia buổi lễ khai mạc triển lãm. Bà Sabiner nói nếu không được xem những tác phẩm nghệ thuật này thì rất khó có thể tưởng tượng [mức độ tàn khốc] của cuộc bức hại. Bà nhấn mạnh rằng mọi người thường nghe nói đến nhân quyền ở Trung Quốc không được coi trọng, nhưng họ không thực sự biết được nó tồi tệ tới mức nào cho đến khi được chứng kiến những điều gì đó giống như triển lãm này. Trung Cộng muốn cưỡng chế giết chết linh hồn con người.

2015-2-5-minghui-munich-exhibit-02--ss.jpg

Bà Uschkurat ký tên vào cuốn sổ lưu bút

Ông Uschkurat đồng tình với vợ mình. Ông nói các tác phẩm nghệ thuật đã gợi nhắc ông về thời trẻ của mình ở Đông Đức. Khi cộng sản lên nắm quyền, ông cảm thấy có một khối vật chất đen khổng lồ lấp đầy căn phòng ông và đi theo ông. Ông không thể nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào và cuối cùng đã bỏ trốn sang Tây Đức.

Ông Uschkurat cho biết ông tin rằng các họa sỹ và cũng chính là các học viên [Pháp Luân Công] này đã phản ảnh một tiêu chuẩn cao về đạo đức và ông không thể lý giải được vì sao [Trung Quốc] lại cấm cũng như không cho phép người dân được có tín ngưỡng của mình.

Sau đây là một số nhận xét được ghi lại trong cuốn sổ lưu bút:

“Triển lãm khiến tôi suy nghĩ về vấn đề sinh mệnh, [đặc biệt là ý nghĩa của sinh mệnh]. Chưa bao giờ có một triển lãm nào làm tôi cảm động tới vậy!”

“Giá trị của sinh mệnh và sự tôn trọng người khác được mô tả trong Hiến pháp Đức hầu như không hề tồn tại trong chính trị Trung Quốc.

“Tôi rất sốc trước một xã hội không có nhân quyền tại Trung Quốc. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhận thức được điều này và [ít nhất cũng] hỗ trợ tinh thần cho những người bị bức hại!”

“Tình yêu, thấu hiểu và nhẫn nại là điều cực kỳ trọng yếu. Tôi bày tỏ sự kính trọng tới các học viên Pháp Luân Công. Hãy để hòa bình và yêu thương trở về với thế giới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/6/304124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/10/148306.html

Đăng ngày 03-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share