Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2015] Ngày 15 tháng 08 năm 2012, ông Tả Phúc Sinh đã bị kết án sáu năm tù và bị đưa đến nhà tù Phúc Thanh. Vì bị tra tấn và đánh đập tàn nhẫn, ông đã bị mất thị lực ở mắt trái.

Một lính canh đã ra lệnh cho một tù nhân có tên là Trần Quân Phi cùng với bốn, năm tù nhân khác đánh đập ông Tả.

Ông Tả bị còng tay lại và treo lên bằng còng tay trong suốt sáu giờ đồng hồ.

Sau đó, ông Tả đã được đưa đến bệnh viện của nhà tù, các bác sĩ đã xác nhận rằng mắt trái của ông đã bị mất thị lực.

2008-11-8-kuxingtu-05.jpg

Minh họa tra tấn: Đánh đập dữ dội

Đội “Chuyển hóa”

Ông Tả cùng ba học viên khác bị giam tại “Công kiên tổ” (một đơn vị đặc biệt được lập ra để bức hại và tẩy não cường độ cao đối với những học viên kiên định). Các nhân viên trong bộ phận này đã được thuê riêng để thực hiện công việc này, và tuân theo chỉ lệnh từ Phùng Ninh Sinh, Phó phòng Giáo dục thuộc Cục Quản lý nhà tù tỉnh Phúc Kiến.

Đội này được đào tạo để “chuyển hóa” các học viên duy trì niềm tin kiên định của mình chống lại cuộc đàn áp [Pháp Luân Công]

Ông Tả là một cán bộ công tác tại phòng đường sắt thành phố Phúc Châu. Vào ngày 19 tháng 01 năm 2011, ông đã bị bắt trên đường đi làm việc.

Các bên liên quan đến việc bức hại ông Tả:

Nhà tù Phúc Thanh: + 86-591-85316926, + 86-591-85316981

Phùng Ninh Sinh, Phó phòng Giáo dục thuộc cục Quản lý trại giam tỉnh Phúc Kiến: + 86-591-87020075, + 86-13860600123 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/9/302968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/21/148049.html

Đăng ngày 07-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share