Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2014] Bào chữa cho bà Trịnh Thục Vân, luật sư của bà từ tỉnh Quảng Đông đã tuyên bố bà vô tội. Anh cố gắng để bác bỏ những cáo buộc của công tố viên đối với thân chủ của mình, nhưng thẩm phán lại liên tục cắt ngang lời biện hộ của anh. Cuối cùng, phiên tòa bị hoãn.

Bà Trịnh Thục Vân, 60 tuổi, công nhân nghỉ hưu, bị bắt giữ bất hợp pháp tại nhà và giam tại Trại tạm giam Hồ Lô Đảo. Ngày 17 tháng 07 năm 2014, cảnh sát đã khám xét nhà bà và tịch thu các sách và tài liệu về Pháp Luân Công, một máy in, một máy tính, điện thoại di động và các vật dụng cá nhân khác.

Công tố viên đã buộc tội bà “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, đây là cáo buộc thường được hệ thống pháp luật Trung Quốc sử dụng để đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta đưa ra cáo buộc của mình dựa trên một bản án trước đó, bản án đã khiến bà bị đưa tới trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Công.

Luật sư nói: “Thân chủ của tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tất cả các tài liệu về Pháp Luân Công mà bà sở hữu được luật pháp hiện hành của Trung Quốc cho phép. Bà tu luyện môn tập tại nhà để có sức khỏe tốt hơn. Điều này không gây hại cho bất cứ ai trong xã hội, cũng không gây phá hoại tới việc thực thi pháp luật Trung Quốc hiện hành.” Luật sư nói thêm rằng bản án ba năm trước đó của bà đã bị cưỡng chế thực thi mà không thông qua xét xử. Bà bị giam giữ và tra tấn tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, điều này đã vi phạm Hiến pháp và luật pháp Trung Quốc.

Không có quyền ưu tiên, nhưng chủ tọa phiên tòa lại cắt ngang lời luật sư và cảnh cáo anh không được đề cập đến chuyện của trại lao động cưỡng bức. Ông ta tuyên bố rằng những gì xảy ra trước đây không liên quan đến vụ này.

Luật sư đã phản đối thẩm phán: “Bằng chứng do công tố viên cung cấp là bất hợp pháp và không được áp dụng cho vụ này. Bên công tố đã buộc tội bà Trịnh với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, thuộc nhóm đối tượng gây lo ngại cho trật tự xã hội. Tuy nhiên, bằng chứng đưa ra không phù hợp với tội danh đó, vì vậy thân chủ của tôi vô tội.”

Thẩm phán liên tục cắt ngang lời tranh biện của luật sư, cũng như của bà Trịnh khi bà muốn nói lời biện hộ cho mình. Bà đã nói những lợi ích mà mình thu được khi tu luyện Pháp Luân Công và bà đã sống chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt như thế nào. Thẩm phán đã ngắt lời bà và tuyên bố hoãn phiên xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/12/301383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/25/147442.html

Đăng ngày 03-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share