Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Nam Úc

[MINH HUỆ 30-01-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Nam Úc đã tham gia cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh Úc và lễ kỷ niệm ở Adelaide vào ngày 26 tháng 01 năm 2015. Đoàn diễu hành tuyệt đẹp của họ đã dành giải thưởng “Sáng tạo nhất”. Các học viên đã được mời đến lễ kỷ niệm thường niên này kể từ năm 2004 và đã giành được nhiều giải thưởng.

4e128c027d1a164781d4b3424af81272.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Úc thường niên ở Adelaide.

9299638fb26602d31d6d599f79e92960.jpg

Thị trưởng Martin Haese trao giải thưởng “Sáng tạo nhất” cho đoàn Pháp Luân Công.

Hơn 40.000 khán giả đã được chiêm ngưỡng con thuyền hoa sen tuyệt đẹp và thanh nhã, những trang phục truyền thống đã làm nên đoàn Pháp Luân Công. Những lời chúc mừng, những tràng pháo tay, những ngón tay cái giơ lên ủng hộ, và nhiều lời khen ngợi đã chào đón đoàn diễu hành, khi một số người xem chụp ảnh với các học viên và những người khác làm theo các động tác của màn biểu diễn các bài công pháp.

Nhiều người đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công và biết rằng đó là một môn tu luyện truyền thống dựa trên Chân- Thiện- Nhẫn. Một cặp vợ chồng tuổi trung niên đến từ Indonesia đã ấn tượng bởi vẻ trầm tĩnh và niềm vui toát ra từ nội tâm của các học viên. Họ đã nghe lời giới thiệu và viết lại thông tin liên hệ, nói rằng họ mong muốn được theo học.

Trong số các khán giả có nhiều người Trung Quốc đã được truyền cảm hứng bởi vẻ đẹp của đoàn Pháp Luân Công. Một người Trung Quốc mới nhập cư nói: “Các cô gái trong trang phục tuyệt đẹp của họ trông như những cô tiên. Họ giống như đang ngồi thiền trong một ao sen trên trời vậy. Thật tráng lệ!”

Bà Zhao, một học viên Pháp Luân Công nói: “Tôi rất xúc động khi thấy nhiều người thích thú đoàn của chúng tôi. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã khiến chúng tôi trở nên diễm lệ”.

Nareta và Eny rất vui được tham gia đoàn Pháp Luân Công lần đầu tiên. Một đồng nghiệp của họ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho họ nhiều năm trước.

Họ cảm thấy rất may mắn được xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận và đã rất ấn tượng. Nareta đã mua sáu vé vào năm ngoái và đã đưa cả gia đình cô đi xem. Cô đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Eny sẽ lại đưa 3 người bạn của cô đi xem biểu diễn Thần Vận năm nay.

Họ nói sau cuộc diễu hành: “Thật quá tuyệt vời khi chúng tôi được là một phần của cuộc diễu hành tuyệt đẹp này! Chúng tôi sẽ tham gia với các bạn lần nữa! Các bạn thật xuất sắc! Hãy tiếp tục công việc tuyệt vời của các bạn nhé!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/30/303815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/3/148214.html

Đăng ngày 03-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share