Bài viết của Ze Yan

[MINH HUỆ 08-12-2014] Vào một buổi tối mùa đông lạnh giá trong Thế chiến II, Dwight Eisenhower, Tư lệnh Tối cao của Lực lượng Liên minh châu Âu, đang đi xe về trụ sở chính, thì thấy một cặp vợ chồng già đang run rẩy ở bên lề đường.

Ông ra lệnh cho lái xe dừng lại, và hỏi cặp vợ chồng có cần giúp đỡ gì không. Họ cho biết xe của họ đã bị hỏng. Cặp vợ chồng có vẻ bị giảm thân nhiệt, và có thể chết nếu họ ở dưới trời tuyết lâu hơn nữa.

Eisenhower đã yêu cầu lái xe đưa họ về nhà trước khi tiếp tục đến trụ sở, nhưng trợ lý của ông đã do dự: “Thưa tướng quân Eisenhower, chúng ta sẽ đến trụ sở trễ nếu chúng ta làm vậy. Sao chúng ta không thông báo cho cảnh sát địa phương và để họ xử lý việc này?”

Eisenhower đã tỏ vẻ cương quyết, sợ rằng họ có thể không chịu đựng được. Vì thế họ đã đưa cặp vợ chồng về nhà và sau đó đi tiếp đến trụ sở.

Lực lượng Liên minh sau đó biết được rằng những tay súng bắn tỉa đã chờ đợi khá lâu ở dọc đường. Nếu Eisenhower đi tiếp và không giúp đỡ cặp vợ chồng già, có thể ông đã bị ám sát. Lòng tốt của ông có lẽ đã cứu mạng sống của ông.

Eisenhower đã có thể tìm được nhiều lý do để không giúp đỡ cặp vợ chồng. Ông có thể cảm thấy quá bận rộn, vì trách nhiệm nặng nề của một Tư lệnh Tối cao của Lực lượng Liên minh châu Âu. Ông có thể lấy quan điểm của người trợ lý đối với việc giúp đỡ họ như là một cái cớ để đi tiếp. Nhưng cuối cùng, ông và nhân viên của mình đã chịu đựng cái lạnh lâu hơn một chút và lựa chọn giúp đỡ cặp vợ chồng.

Những ngày này, quyết định để giúp một cặp vợ chồng già trong giá lạnh có vẻ là một nhiệm vụ dễ khiến một số người thoái chí. Tuy nhiên, Eisenhower, dường như không đi theo quá trình đơn giản đó. Ông đã lắng nghe lương tâm của mình và đã làm điều đúng đắn. Lòng tốt của ông vào lúc đó đã giúp ông tránh được nguy cơ mất mạng.

Những tình huống tương tự có thể biểu hiện trong chính cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể đứng trước một lựa chọn: hoặc là bảo vệ lợi ích cá nhân của mình, hoặc là làm điều đúng đắn và giúp đỡ người khác.

Các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc suốt 15 năm qua. Nhiều người dân thường Trung Quốc đã quay lại phản đối Pháp Luân Công. Họ đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền thù hận phát sóng bởi các phương tiện truyền thông bị nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát. Và vì “Vạn lý Tường lửa của Trung Quốc” (Kiểm duyệt Internet trên quy mô lớn, lọc ra, trong số những thứ khác, bất cứ điều gì về Pháp Luân Công ngoại trừ tuyên truyền của ĐCSTQ cùng với những thông tin khác), công chúng không thể biết được sự thật.

Các học viên đã nỗ lực rất lớn trong 15 năm, mạo hiểm sự tự do và đôi khi là cả mạng sống của mình để nói cho người dân Trung Quốc sự thật về Pháp Luân Công.

Các học viên ở Trung Quốc đã cho người dân một cơ hội để phân biệt đúng sai khi họ làm sáng tỏ về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình), do các học viên phân phát, đã cho người dân ở Trung Quốc một cơ hội khác để xem xét lịch sử của ĐCSTQ. Nó nói lên lịch sử chân thực của các cuộc cách mạng, các nạn đói, và các thủ đoạn tàn bạo mà chính quyền sử dụng để đàn áp người dân Trung Quốc.

cửu bình khác với lịch sử bị bóp méo được viết trong sách giáo khoa ở Trung Quốc đại lục. Sau khi đọc cửu bình, người dân Trung Quốc có thể thấy rằng ĐCSTQ đã luôn luôn kiểm soát nhân dân bằng cách reo rắc nỗi sợ hãi, tàn sát người dân từ cuộc cách mạng này sang cuộc cách mạng khác.

Bất chấp những nỗ lực của các học viên, nhiều người dân Trung Quốc vẫn không hiểu rõ tình hình và nhắm mắt làm theo ĐCSTQ mà góp phần vào việc bức hại Pháp Luân Công.

Báo cáo thường niên 2014 của Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc được công bố vào ngày 09 tháng 10 năm 2014.

Báo cáo đã nêu: “Nhân quyền và tình trạng pháp trị ở Trung Quốc nhìn chung đã không cải thiện trong năm qua, và xuống dốc ở một số lĩnh vực được nhắc đến trong báo cáo này. Chính quyền Trung Quốc và Đảng Cộng sản tiếp tục chú trọng việc kiểm soát độc tài mà đánh đổi nhân quyền và quy tắc pháp trị”. (Thông tin thêm)

Báo cáo lưu ý đến tính cấp bách của việc giải quyết các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Nó phải được coi như một lời nhắc nhở mọi người chú ý kỹ hơn tới cuộc bức hại.

Chế độ Cộng sản đã bị sụp đổ ở Châu Âu vào năm 1989, cùng năm với cuộc thảm sát Thiên An Môn. Tại thời điểm đó người dân ở nhiều nước Châu Âu đã bắt đầu giành lại được tự do cho mình sau nhiều năm sống dưới sự cai trị độc tài.

Giờ đây hơn 180 triệu người dân Trung Quốc đã công khai thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó thông qua trang web tuidang.org. Xu hướng này cho thấy người dân Trung Quốc hiện giờ đang hy vọng thoát khỏi chế độ này, một chế độ đã gây tổn hại nghiêm trọng cho nhân loại hơn một thế kỷ qua.

Việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống nói riêng, đã thực sự cho thấy bản chất tàn bạo và phi nhân tính của ĐCSTQ. Sự tàn bạo này khiến cho người ta phải xem xét lại lời thề cống hiến sinh mệnh của họ trước lá cờ ĐCSTQ.

Trong suốt lịch sử có vô số ví dụ đã chứng minh rằng cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Bằng cách hành động theo lương tâm, và bằng việc ủng hộ các học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn, mọi người sẽ được ban phước lành với một tương lai tốt đẹp hơn, cũng giống như Eisenhower vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/8/301239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/14/147302.html

Đăng ngày 03-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share