Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2015] Nhiều người đã được hưởng lợi ích cả về tinh thần lẫn thể chất kể từ khi Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giới thiệu môn tu luyện này ra thế giới vào năm 1992. Nhiều người đã chứng kiến sức mạnh kỳ diệu và phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi muốn chia sẻ một điều kỳ diệu mà mình đã trải qua.

Biển lửa

Khi tu luyện được hai năm, tôi cùng với gia đình đi đến viếng mộ bố chồng để bày tỏ lòng kính trọng. Ngôi mộ nằm trên dốc núi cách nhà tôi ba dặm. Theo nghi thức truyền thống, chúng tôi đã đốt hương.

Chúng tôi dùng giấy bìa để đốt các que hương, và một số bị bay ra khỏi [chỗ] chúng tôi. Một vài chiếc lá trên mặt đất đã bén lửa và ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Cả ngọn núi tươi tốt trở thành một biển lửa.

Chúng tôi đã rất sợ hãi và bắt đầu hoảng loạn. Một người nhà của tôi òa khóc và người khác thì chạy về nhà để kêu gọi giúp đỡ. Tôi biết rằng không thể gọi người giúp vì nhà của chúng tôi cách đây quá xa, và ngọn lửa sẽ thiêu rụi các cây cối trước khi có bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Vào lúc nguy kịch này tôi đã nghĩ đến Sư phụ và hét lên: “Sư phụ, xin hãy giúp con. Xin Ngài hãy dập tắt ngọn lửa!” Một số thành viên trong gia đình tôi cũng lặp lại những lời của tôi. Ngay lập tức, ngọn lửa bắt đầu nhỏ lại và nhanh chóng tắt đi, như thể nó nghe theo lệnh vậy.

Một đám cháy lớn như vậy đến và đi thật nhanh chóng. Giống như một giấc mơ vậy. Chúng tôi đã rất sốc và chết lặng khi đứng nhìn nơi ngọn lửa đang cháy chỉ vài phút trước đó. Hiện tượng khó tin này khiến chúng tôi xúc động sâu sắc, và chúng tôi biết rằng chính Sư phụ đã dập tắt đám cháy. Chúng tôi không thể làm gì ngoài việc hợp thập (chắp tay trước ngực để tỏ lòng tôn kính) để cảm tạ Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/23/303199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/4/148220.html

Đăng ngày 27-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share