Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 08-12-2014] Theo nhân chứng kể lại, hiện tại học viên Pháp Luân Công Từ Á Quyên đang bị bắt giam phi pháp tại trại tạm giam Cẩm Châu. Hàng ngày cô đều bị đưa đến phòng tra tấn, cảnh sát chỉ cho cô ăn một bữa cơm mỗi ngày, đến tối mới được trả về phòng giam, cô còn bị tra tấn theo phương thức “cố định tứ chi”.

“Cố định tứ chi” là một phương thức tra tấn thường được trại tạm giam Cẩm Châu sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nạn nhân bị còng tay và chân cố định trên một tấm phản gỗ, khiến không thể lật người hay cử động.

2012-6-18-cmh-kuxingtu-03--ss.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Cố định tứ chi

Vào lúc 5 giờ tối ngày 06 tháng 11 năm 2014, Từ Á Quyên bị đưa từ phòng tra tấn về buồng giam, tối hôm đó là phiên trực ban của lính canh Thạch Hồng. Khi cô Từ không trả lời điểm danh, phạm nhân tội ma túy, mại dâm Sư Nhã Cầm, 56 tuổi, liền cầm chiếc ghế ở bên cạnh đánh mạnh vào sau gáy Từ Á Quyên. Lính canh Thạch Hồng đứng ở cửa trông thấy nhưng vẫn làm ngơ, để mặc cho cô Từ bị đánh.

2012-6-18-cmh-kuxingtu-06--ss.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Còng treo sau lưng

Được sự ngầm cho phép của lính canh Thạch Hồng, Sư Nhã Cầm càng đánh càng hăng, đánh liên tục mấy chục cái đến khi mệt lử mới thôi, lúc này Từ Á Quyên đã bị đánh ngã sóng soài trên đất, lính canh Thạch Hồng còn ra lệnh cho phạm nhân: “Treo cô ta lên”. Sau đó trưởng phòng giam họ Đổng cùng Sư Nhã Cầm đã cưỡng ép còng tay Từ Á Quyên ra sau lưng rồi treo cô lên. Khoảng nửa tiếng sau, Từ Á Quyên cảm thấy đầu óc quay cuồng, thở gấp gáp, Sư Nhã Cầm bảo đồng tu cùng phòng nới cúc áo cho cô Từ. Hai tiếng sau khi được thả xuống, Từ Á Quyên không thể đứng vững, hai phạm nhân dìu cô cũng không đứng dậy nổi, vừa thả tay ra là cô lại ngã phịch xuống, phạm nhân còn mắng cô là giả bộ.

Ngoài ra, các lính canh ở trại giam cũng thường lệnh cho phạm nhân dùng băng bịt miệng học viên Pháp Luân Công Vương Thụy Phượng, không cho cô được nói.

Từ năm 2010 đến nay, trại tạm giam Cẩm Châu thường xuyên bắt những người bị giam cầm phải làm việc vất vả liên tục từ 12 đến 15 tiếng mỗi ngày, các công việc như: gấp giấy tiền vàng mã, đóng gói bao cao su. Các học viên Pháp Luân Công bị bắt giam phi pháp, vì từ chối làm nô dịch mà bị lính canh và các phạm nhân trừng phạt, đánh đập, tra tấn, có người bị tra tấn đến nỗi mắc bệnh nặng, thậm chí qua đời vì bệnh, như học viên Pháp Luân Công Khúc Vĩ. Mặc dù sự thật về những trường hợp bức hại này đã bị phơi bày trên trang web Minh Huệ Net, nhưng trại tạm giam Cẩm Châu vẫn tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Các cá nhân tham gia bức hại cô Từ Á Quyên

Chi đội quản lý trại tạm giam Cẩm Châu, Đội trưởng: Hạ Văn Đức; Chi đội phó: Trương Kiến Quốc; Chính ủy: Lưu Tuấn Khải; Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật: họ Điếu.
Khu nam thuộc trại tạm giam Cẩm Châu: Trưởng khu: Mã Minh 13840678866; Chính trị viên: Tôn Tiên Trung
Khu nữ thuộc trại tạm giam Cẩm Châu: Trưởng khu: Ngô Yến; phó khu: Thạch Hồng 0416-3708079 3708085
GIám sát của Viện kiểm sát thành phố Cẩm Châu: Trưởng phòng họ Loan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/8/锦州看守所迫害徐亚娟-小号、饿饭、“定位”-301248.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/16/147324.html
Đăng ngày 24-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share