Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Hanna,

[MINH HUỆ 08-01-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ những cảm tưởng của họ sau khi tham dự Pháp hội Bad Kissingen, nước Đức năm 2014 diễn ra vào cuối tháng 12.

Một số học viên chia sẻ họ đã đề cao tâm tính như thế nào, cũng như họ đã thiếu sót ở đâu sau khi lắng nghe các bài chia sẻ trong Pháp hội và hướng nội.

“Tu luyện giúp tôi khoan dung hơn với người khác”

Ursula Cullmann đến từ Cologne, nước Pháp bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 13 năm. “Tôi đã học cách hướng nội khi gặp vấn đề, đó là căn bản của tu luyện,” cô nói.

Trong một bài chia sẻ mà cô đặc biệt ấn tượng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ sự tức giận, hận thù và những suy nghĩ tiêu cực.

Ursula giải thích: “Trong quá trình tu luyện, có một lần tôi đã xuất hiện rất nhiều ý nghĩ tiêu cực. Kết quả là các nướu xung quanh hàm răng của tôi bị viêm và má tôi bị sưng rất to.”

“Tôi đã nhắc nhở bản thân rằng: “Mình là một học viên nên điều này chắc hẳn chỉ có thể xảy ra bởi vì mình tu luyện Đại Pháp. Đây là cơ hội tốt để hướng nội và buông bỏ bất cứ chấp trước nào mà mình có thể tìm thấy. Mình không có bệnh, đây chỉ là một khảo nghiệm!”

Ursula nói rằng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô trở nên khoan dung hơn với mọi người. “Ngày trước, mỗi khi vợ chồng tôi cãi nhau, tôi sẽ ném các đồ dùng nhà bếp xuống sàn nhà,” cô giải thích.

“Bây giờ khi chúng tôi tranh luận, suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Mình sai rồi.” Tôi hiếm khi tức giận và cũng cảm thấy thân thể khỏe mạnh hơn!”

“Tôi cảm thấy tự tin rằng mình cũng có thể đạt được trạng trái vô tư vô ngã”

Rosa Jansohn ở thành phố Bremen bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 13 năm. “Bài chia sẻ về việc đạt được trạng thái vô tư vô ngã thật tuyệt vời,” cô nói.

“Người học viên này không những đã nỗ lực xả bỏ các tâm chấp trước của bản thân mà cô ấy còn có thể nghĩ đến người khác trước trong cuộc sống hàng ngày”.

“Mặc dù tôi thấy nhiều thiếu sót trong tu luyện của mình, sau khi nghe cô ấy chia sẻ, tôi cảm thấy tự tin rằng tôi cũng có thể đạt được trạng thái vô tư vô ngã. Người học viên này dường như đã toàn tâm toàn ý tu luyện bản thân mình, đây là chìa khóa để thực sự trở thành một sinh mệnh vô tư vô ngã.”

“Tôi nhận ra sự ích kỷ của bản thân mình”

Kornelia Fischer đến từ thành phố Kassel bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hai năm trước. Cô đã tham dự Pháp hội vì muốn hoàn thiện bản thân mình.

“Sau khi nghe bài chia sẻ của một bà mẹ trẻ, tôi đã nhận ra sự ích kỷ ở sâu trong nội tâm mình và bắt đầu khóc nức nở,” cô nói.

“Người học viên đứng trên bục chia sẻ rằng những nhân tố tiềm ẩn đằng sau những khổ nạn của cô đối với người khác chính là tâm ích kỷ của chính bản thân cô ấy, tình huống của bản thân tôi trong công việc cũng tương tự như vậy.”

“Cô ấy đã đề cập rằng nhiều tâm chấp trước trên bề mặt của chúng ta là bắt nguồn từ chấp trước ích kỷ. Nếu chúng ta không loại bỏ chấp trước căn bản này thì sẽ rất khó đề cao tâm tính.”

“Tôi sẽ không còn bối rối khi mắc sai lầm”

Haroldo Rodrigues bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Anh tham gia Pháp hội cùng với Elisa, con gái 14 tuổi của anh. “Tôi nghĩ Pháp hội này là một cơ hội quý báu để chúng ta đề cao,” anh hăng hái.

Anh nói rằng bài chia sẻ về việc vượt quan khảo nghiệm về nghiệp bệnh đặc biệt giống với cuộc sống của chính anh và khiến anh ấn tượng sâu sắc.

Elisa nói về sự cởi mở mà em thấy được ở mỗi học viên đọc bài chia sẻ trong Pháp hội. “Mọi người chia sẻ những thiếu sót của mình và những lỗi lầm mà họ đã mắc phải trên con đường tu luyện một cách tự nhiên.”

“Họ hướng nội khi gặp vấn đề và hỏi bản thân mình: “Tôi đã sai ở đâu? Tôi đã làm gì để gây ra sự việc này?”

“Em đã không nghiêm khắc với bản thân mình về vấn đề này, nhưng bây giờ em sẽ học hỏi các học viên và không còn cảm thấy bối rối khi mắc sai lầm.”

Em cho biết em sẽ đặt ra những mục tiêu mới cho bản thân sau khi tham dự Pháp hội.

“Tín Sư tín Pháp là rất quan trọng”

Volker Spielmann bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000. “Tôi thật hạnh phúc khi được tham dự Pháp hội này và có cơ hội giao lưu chia sẻ với các bạn đồng tu,” ông giải thích.

“Tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc tín Sư tín Pháp và sự cần thiết của nhẫn khi đối mặt với các vấn đề.”

“Qua các bài chia sẻ tôi nhận ra rằng Sư phụ Lý Hồng Chí thực sự luôn ở bên cạnh chúng ta, vào mọi lúc. Vì vậy, khi đối diện với khổ nạn to lớn, chúng ta không bao giờ nên bỏ cuộc. Khi chúng ta điều chỉnh lại tư tưởng của chính mình thì hoàn cảnh chắc chắn sẽ thay đổi tốt hơn.

Tôi chân thành hy vọng các học viên sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc tín Sư, Ngài luôn bên cạnh chúng ta”.

“Chỉ bằng cách tinh tấn tu luyện tâm tính và học Pháp thì chúng ta mới có thể đề cao!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/8/302922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/19/148028.html

Đăng ngày 31-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share