Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở New Zealand

[MINH HUỆ 02-01-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã tổ chức một nhóm học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tại Auckland vào ngày 30 tháng 12 năm 2014. Họ chia sẻ kinh nghiệm về việc hướng nội khi đối mặt với khổ nạn, tu luyện và cứu độ chúng sinh. Họ cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.

2015-1-1-minghui-falun-gong-newzealand-01.jpg

Các học viên ở New Zealand kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ

2015-1-1-minghui-falun-gong-newzealand-02.jpg

Thiệp chúc mừng năm mới tới Sư phụ của các học viên ở New Zealand.

Một số học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Một học viên cho biết, cô đã ngộ được sự khác biệt giữa việc chủ động và thụ động hướng nội qua hai sự kiện.

Cô kết luận, “Thời gian trôi đi. Mỗi học viên phải nhanh chóng cứu thêm nhiều chúng sinh, vì mỗi giây cựu thế lực đều tìm cách hủy hoại chúng sinh. Chúng ta được giao phó một trách nhiệm lớn lao. Chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội nếu không chủ động hướng nội trong từng khảo nghiệm.

“Hãy tìm trong tâm những thiếu sót một cách vô điều kiện, cho dù khảo nghiệm nào chúng ta gặp phải, cho dù người đó đúng hay sai. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ có thể tìm thấy những thiếu sót và chấp trước của mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đề cao bản thân. Khi đó chúng ta sẽ xứng đáng với sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ. ”

Một học viên khác đã chia sẻ về việc cô đã vượt qua khổ nạn lớn như thế nào nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự trợ giúp của các bạn đồng tu. Cô bị ngã từ thang xuống và gãy xương hông. Do không cử động được, cô đã được đưa đến một bệnh viện. Bác sĩ cho biết, cô sẽ chết nếu không làm phẫu thuật vào ngày hôm sau.

Học viên này tin rằng là một người tu luyện, cô có thể phục hồi mà không cần phẫu thuật. Chính niệm của cô đã xoay chuyển tình thế. Khi cô chụp X quang vào ngày hôm sau, vết rạn biến mất và cô không cần phải phẫu thuật.

Trong thời gian phục hồi, cô không uống bất kỳ một viên thuốc giảm đau hay kháng sinh nào. Thay vào đó, cô luyện các bài công pháp hàng ngày và phục hồi rất nhanh. Trải nghiệm của cô đã chứng minh huyền năng của Pháp Luân Công cho các bác sĩ, y tá, và các bệnh nhân khác.

Một học viên thứ ba rơi lệ khi cô chia sẻ tu luyện Pháp Luân Công đã giúp cô hồi phục sức khỏe của mình như thế nào. Cô đã trải nghiệm được niềm vui của việc đề cao tâm tính và cứu độ chúng sinh trong vòng bốn năm qua. Không từ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn Sư phụ đã cứu độ và ban cho cô cơ hội tu luyện.

Một học viên khác đã chia sẻ việc ông loại bỏ chấp trước tự ngã và chân thành bắt đầu phối hợp với các đồng tu. Ông đã từng đánh giá rất cao bản thân và coi thường người khác.

Bây giờ ông nhận thấy sự vĩ đại của các đồng tu tinh tấn phó xuất cho các hạng mục Đại pháp, những người giúp người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới tại nhiều điểm du lịch, những người phát tờ rơi và phát chính niệm ở trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Các học viên đã chụp một bức hình tập thể trong giờ nghỉ trưa và đồng thanh hô: “Chúc mừng năm mới, Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/2/新西兰法轮功学员新年集体学法交流(图)-302657.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/5/147850.html

Đăng ngày 29-01-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share