Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang 

[MINH HUỆ 20-12-2014] Bốn học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam trong vụ án nhân quyền tại Hắc Long Giang đã bị xét xử trái phép vào ngày 17 tháng 12 năm 2014. Do tám luật sư phản đối thủ tục liên quan nên tòa án đã hoãn vài lần và quyết định tiếp tục phiên xét xử vào ngày hôm sau.

Bốn học viên Pháp Luân Công, Vương Yến Hân (王燕欣), Mạnh Phồn Lệ (孟繁荔), Thạch Mạnh Văn (石孟文), và Lý Quế Phương (李桂芳) từng bị dự kiến xét xử vào ngày 11 tháng 08 năm 2014. Tám luật sư đã cùng tham gia biện hộ cho họ.

Thời gian và địa điểm của ngày hoãn xét xử bị thay đổi liên tục tới ngày 03 tháng 11. Bốn học viên cùng gia đình họ đã không được thông báo. Họ biết được thông tin từ các luật sư biện hộ.

Luật sư Vương Toàn Chương (王全章) đã viết trong blog của mình sau đó: “Chúng tôi đã thấy anh Thạch Mạnh Văn chỉ mặc một lớp áo và đi dép. Anh ấy bảo chúng tôi rằng trại tạm giam Kiến Tam Giang không cho phép anh mặc quần áo mùa đông. Nhiệt độ ngoài trời ở Kiến Tam Giang đạt ngưỡng -30o C vào mùa đông. Điều này thật vô nhân đạo! Nhờ sự phản đối của chúng tôi nên cuối cùng anh Thạch đã được mặc một chiếc áo khoác. Nếu không anh sẽ bị lạnh cóng. Tòa án Tiền Tiến không được như một gia đình đông bắc ấm cúng.”

Luật sư biện hộ vượt qua can nhiễu để tham dự phiên tòa

Con đường tới tham dự phiên tòa vào 10 giờ sáng ngày 17 tháng 12 tại Tòa án Tiền Tiến giống như một cuộc đua vượt chướng ngại vật dành cho các luật sư biện hộ.

Lận Kỳ Lỗi (蔺其磊), một trong các luật sư, nói rằng có năm luật sư đi chung một chiếc xe cho thuê đã bị chặn tại trạm kiểm soát gần Kiến Tam Giang. “Nhiều cảnh sát viên có mặt tại đây. Tất cả chúng tôi đã xuất trình giấy phép luật sư của mình. Một cảnh sát viên đã canh giữ xe giống như một vụ “vận chuyển trái phép.”

Theo ông Lận, sau đó các luật sư liền cố gắng bắt xe buýt nhưng tài xế xe buýt đã không cho chúng tôi lên.

Cuối cùng các luật sư đã gọi hai chiếc taxi và đi nhanh đến tòa án tại trang trại Tiền Tiến. Họ lại bị chặn tại một trạm kiểm soát khác vào 9 giờ 55 phút sáng. Họ cuối cùng đã đến trễ sau khi bị giữ hơn mười phút tại trạm kiểm soát thứ hai và đi qua khúc ngoặt bên phải ngay trước tòa án.

582e631d539546b1f46dd247ed367c6c.jpg

Cảnh sát viên tại trạm kiểm soát gần Kiến Tam Giang

85c05ef419c3b6fe0a93cf8d622dede5.jpg

Một xe cảnh sát tại một trong ba trạm kiểm soát gần Tòa án Tiền Tiến

Thành viên gia đình và nhân chứng không được phép tham dự

Theo các nguồn tin địa phương, cảnh sát đã thiết lập ba trạm kiểm soát trên các con đường tới trang trại Tiền Tiến vào ngày diễn ra xét xử. Các nhân chứng đã thấy cảnh sát có trang bị súng tiểu liên ở trạm kiểm soát số hai đang dừng và khám xét nhiều xe cộ cũng như người đi bộ.

Gia đình bà Lý Quế Phương (李桂芳), một trong các học viên Pháp Luân Công bị xét xử, đã vượt qua trạm kiểm soát đầu tiên và đàm phán cho hai người trong số họ được phép tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, tất cả họ đã bị cảnh sát chặn và bắt quay lại tại trạm kiểm soát thứ ba.

Chị của cô Mạnh Phồn Lệ (孟繁荔), một bị cáo khác, cùng hai người bạn của cô đã tới tòa án nhưng lại bị đưa tới một đồn cảnh sát.

Tôn Diễm Hoàng (孙艳环), một người bạn của cô Vương Yến Hân (王燕欣), đã bị bắt khi đang ăn tối gần Tòa án Tiền Tiến. Cô đã được thả ra sau đó.

Thạch Mạnh Xương (石孟文), anh trai của anh Thạch Mạnh Văn (石孟文), đã chuẩn bị vai trò làm nhân chứng. Từ hai ngày trước khi phiên tòa diễn ra, ông đã thấy mười người lạ quanh quẩn bên ngoài nhà mình. Họ có vẻ như là cảnh sát mặc thường phục. Điều tương tự cũng xảy ra với một nhân chứng khác là dì của anh Thạch.

Phiên tòa cuối cùng đã bắt đầu vào 1 giờ chiều. Hai người bạn của cô Vương Yến Hân, chị của cô Mạnh Phồn Lệ, con trai và con gái của bà Lý Quế Phương, con gái anh Thạch Mạnh Văn và một thành viên gia đình khác đã quan sát phiên tòa.

d89e63707f83a0becc3288b7af267d8a.jpg

Cô Mạnh Phồn Lệ (孟繁荔)

1b11c9f223eafde6015d435d693d9519.jpg

Cô Vương Yến Hân (王燕欣)

73187eb4d55c48438253f3e3877483e5.jpg

Bà Lý Quế Phương (李桂芳)

708e370c9d163ffc9aadd5398cf6f148.jpg

Anh Thạch Mạnh Văn (石孟文)

Tóm tắt vụ xét xử

df35f8e77fc6ec217a6ed10d60940a67.jpg

Các khu vực chính liên quan đến vụ xét xử, từ trái sang phải: Kiến Tam Giang (nơi diễn ra vụ bắt giữ vào ngày 21 tháng 03), Trang trại Thanh Long Sơn (địa điểm của trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn) và Trang trại Tiền Tiến (nơi diễn ra vụ xét xử bốn học viên).

Bốn luật sư nhân quyền nổi tiếng và bảy học viên Pháp Luân Công đã bị bắt vào ngày 21 tháng 03 năm 2014 ở Nhà khách Cây Xanh tại khu vực Kiến Tam Giang thuộc Hắc Long Giang, nơi mà họ đã gặp nhau để thảo luận về một kế hoạch giải cứu an toàn các học viên Pháp Luân Công tại Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn, được biết đến với tên chính thức là “Trung tâm giáo dục pháp luật trang trại Kiến Tam Giang.”

Do áp lực từ quốc tế, các luật sư Giang Thiên Dũng (江天勇), Trương Tuấn Kiệt (张俊杰), Vương Thành (王成) và Đường Cát Điền (唐吉田) đã được thả trong tháng Ba và tháng Tư.

Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn đã đóng cửa vào ngày 28 tháng 04 năm 2014. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã thay nó bằng một trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang, nơi được dùng như là một ‘trung tâm giáo dục pháp luật’ để giam giữ các học viên Pháp Luân Công.

Chủ tọa Vương Kính Quân (王敬军) đã nói với một trong số các luật sư rằng nếu biện hộ vô tội trong phiên xét xử thì họ sẽ bị trục xuất khỏi phòng xử án. Lời đe dọa đã được gửi đi vào ngày 31 tháng 07, cùng ngày mà các luật sư nhận được thông báo về phiên xét xử các thân chủ của họ được lên kế hoạch trước đó vào ngày 11 tháng 08.

Cục Tư pháp địa phương, Hiệp hội luật sư, Cục Công an và Cục An ninh quốc gia đã thực thi chiến thuật đe dọa bằng cách liên tục “điều tra” các luật sư cùng công ty luật của họ.

Ông Lê Hùng Binh (黎雄兵), ban đầu được thuê để biện hộ cho bà Lý Quế Phương, đã “bị triệu tập” và “nói chuyện” với người đến từ Cục Công an Bắc Kinh và Cục Tư pháp Bắc Kinh. Họ đã cáo buộc ông vi phạm luật lệ khi biện hộ cho học viên Pháp Luân Công và ra lệnh cho ông ngay lập tức rút khỏi vụ án.

Luật sư Lê đã trình bày lý lẽ với nhiều văn phòng khác nhau nhưng không có được sự chuyển biến nào. Bị đe dọa trả thù liên tục nên ông không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi vụ án. Việc xét xử vẫn đang tiếp diễn. Phiên xét xử cuối cùng diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2014 và tiếp tục vào ngày 18.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/20/301745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/21/147396.html

Đăng ngày 29-01-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share