Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, một phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 13-01-2015] Ngày 10 tháng 01 năm 2015, [các học viên Pháp Luân Công] đã tái hiện cảnhcác bác sỹ ở Trung Quốc đang giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy t ạng, c ảnh tượng nàynhắc nhở nhiều người qua lại trên một con phố t ấp nậpở Đài Bắc t ạm dừngc ông việc của họ, và hỏi xem li ệu họ có thể làm gì để giúp đỡ.

Cảnh tái hiện được tổ chức trong ngày trên một tuy ếnphố ở Tây Môn Đinh, một khu mua sắm náo nhiệt v à là một điểm du lịch nổi tiếngở Đài Bắc. Đặc biệt, du khách đếntừ Trung Quốc, đã bị sốc b ởinhững gì họ đã nhìn thấy. Nhiều người đã chụp ảnh, và một số người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Cô Nhan, một sinh viên n ăm cuốiđến từ Quảng Châu, đi nghỉ lễ ở Đài Loan. Cô cho bi ếtc ô đã từng nhìn thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông, nhưng đây là lần đầu tiên cô được xem tái hiện cảnh m ổ cướp tạng. Cô đã bị sốc, và nhanh chóng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô nói rằng từ hồi học tiểu học cô đã chỉ nghe những điều tiêu cực về Pháp Luân Công trên phương tiện truyền thông. Chỉ sau khi đi du lịch nước ngoài cô mới biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

0f19d24630fe3295840c0e22868b7d50.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tái hiện cách mà chính quyền Trung Quốc phê chuẩn việc thu hoạch tạng bất hợp pháp từ các học viên còn sống ở Trung Quốc, sau đó bán kiếm lời. Những người mua sắm trên những đường phố đông đúc ở Tây Môn Đinh, Đài Bắc đã chú ý tới cảnh tái hiện, và nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Nhiều người dân địa phương đã tiếp cận với những học viên tổ chức cảnh tái hiện, để ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

Một giáo sư của Trường đại học Mở Quốc gia, đi cùng với mẹ, vợ và ba đứa con của mình, đã xem cảnh tái hiện và sau đó đề nghị được ký tên thỉnh nguyện.

Vị giáo sư nói rằng ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và nói ông tin rằng những nỗ lực của các học viên để phơi bày cuộc bức hại là cần thiết và có ý nghĩa. Con gái ông, đang học lớp 5, đã hỏi rằng liệu em có thể ký tên không, bởi vì: “Cha luôn nói rằng chúng ta nên làm những việc đúng đắn”.

Nhiều người đi bộ, lái xe, và hành khách trên xe buýt và xe hơi đã quay đầu lại để nhìn kỹ hơn các tấm bảng trưng bày và cảnh tái hiện thu hoạch nội tạng.

Làm điều đúng đắn

Một cặp vợ chồng và hai đứa con đã chán động bởi cảnh tái hiện thu hoạch nội tạng. “Điều này là thật sao?” người chồng đã hỏi một học viên. Người học viên đã mô tả mức độ của cuộc bức hại ở Trung Quốc, và người đàn ông cùng vợ ông đã ký tên thỉnh nguyện ngay lập tức. Ông nói rằng ông biết về cuộc bức hại, nhưng đã không nhận ra mức độ tàn bạo của nó.

Một bác sỹ thú y đến từ một thành phố khác lái xe qua cảnh tái hiện, và đã quyết định đỗ xe lại để có thể ký tên thỉnh nguyện. Bà nói rằng trước đây bà đã biết đến việc thu hoạch nội tạng, và muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Một phụ nữ đến từ Singapore đã ký tên thỉnh nguyện, nói: “Thật không thể chấp nhận việc lấy đi nội tạng của người khác và bán chúng.” Bà đã chụp lại cảnh tái hiện và nói sẽ đưa chúng lên trang truyền thông xã hội của mình để giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một cậu bé học lớp một đã thấy cảnh tái hiện trên đường đi tới một cửa hàng văn phòng phẩm. Cậu đã ký tên thỉnh nguyện và hỏi có trang web nào để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại không. Hai bé gái học lớp sáu đã ký tên thỉnh nguyện và sau đó quay lại với một bạn học khác, để em có thể tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc và cũng ký tên thỉnh nguyện.

Một số du khách đến từ Trung Quốc đã đến để khuyến khích các học viên. Một du khách nói: “Xin hãy tiếp tục việc tốt này. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công!”

Một thanh niên trẻ đến từ Trung Quốc đã ở Đài Loan ba ngày. Khi anh thấy cảnh tái hiện, anh đã nhanh chóng thoái Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên, hai tổ chức của ĐCSTQ.

7ec2178b6bb34be98e3b435245d6f23b.jpg

675a0b50d598ecae005b41de6a3af47d.jpg

Tái hiện việc mổ cướp nội tạng thu hút sự chú ý của người đi bộ, tài xế, và hành khách xe buýt

c8d2b5ff0539d81c5366fd4a09b6af90.jpg

Những người ngồi chờ xe buýt xem cảnh tái hiện và chụp ảnh bằng điện thoại thông minh của họ

614213087b8ad4dade2f34e903c83935.jpg

65f634d6798c6e8845d97257daa9e4ab.jpg

Người qua đường chụp ảnh cảnh tái hiện và đăng lên mạng để cho bạn bè của họ biết

1163db73df03c54cf2940f7d4904f8d8.jpg

1b1534c3d042b7fb1725c5d3d62352c8.jpg

Du khách và người dân địa phương ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/13/303121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/15/147975.html

Đăng ngày 27-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share