Bài viết của phóng viên Minh Huệ Mục Văn Thanh

[MINH HUỆ 12-01-2015] Ngày 10 tháng 01 năm 2015, tại trung tâm thành phố Perth, các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch tạng sống do nhà nước hậu thuẫn. Nhiều người đã dừng chân tìm hiểu và ký tên thỉnh nguyện. Một số người Trung Quốc thể hiện sự phản đối tội ác này bằng cách thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

f6dd87109b3fd626a26b33f1290b7c74.jpg

Học viên nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại [diễn ra ở Trung Quốc] tại trung tâm thành phố Perth, miền Tây nước Úc

“Điều đó [cuộc bức hại] không nên xảy ra!”

Cô Sheila Bartter và chồng dừng chân tại quầy thông tin khi họ nhìn thấy biểu ngữ chống tra tấn. Cô Bartter hỏi: “Có thể cho tôi biết chuyện này là sao không?” Đôi vợ chồng này dừng lại một lúc để trò chuyện và hỏi han về Pháp Luân Công. Họ ký đơn thỉnh nguyện và đưa người học viên chai nước sau một hồi lâu nghe cô nói.

2e8273777a0a445aeb8be084ce6c81ba.jpg

302716baf9a5cf4bec6a0767568f2a8d.jpg

Học viên trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Ashley Tailor, một sinh viên với trang phục thời thượng đến từ Bunbury, một thành phố ở phía nam Tây Úc nói: “Tôi chưa từng nghe gì về Pháp Luân Công hay nạn thu hoạch tạng sống cả”. Cô đã ký tên thỉnh nguyện. Vì yêu thích văn hóa truyền thống Trung Hoa nên cô đã hỏi xin một bộ tài liệu và lấy thông tin về các điểm luyện công ở Tây Úc.

Cô Mary, một phụ nữ khác thốt lên: “Thật khủng khiếp! Nó không nên xảy ra!” Đó là lần đầu tiên cô nghe kể về cuộc bức hại. Cô nói những kẻ phạm tội ở Trung Quốc phải bị trừng phạt.

Du khách và cư dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Một du khách Trung Quốc kể về quá trình tìm hiểu chân tướng của mình: “Tôi vào được các trang mạng nước ngoài bằng Dynaweb (một công cụ vượt tường lửa ở Trung Quốc). Nhờ đó tôi mới biết ĐCSTQ thật xấu xa và giả dối. Còn về Pháp Luân Công thì tôi chưa rõ lắm.”

Chuyến du lịch tới Pháp cách đây năm tháng đã thay đổi nhận thức của cô. “Tôi đã biết được sự thực về vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn.” Sau đó, nhân chuyến đi Hồng Kông, cô đã biết được vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. “Kể từ đó, tôi bắt đầu nhận rõ bản chất tà ác của Đảng.” Vì thế khi gặp Pháp Luân Công tại Úc, cô quyết định thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Khi một người di cư từ vùng Đông Bắc Trung Quốc cùng con gái đi ngang qua quầy thông tin thì một học viên đưa cho cô một cuốn sách mỏng nhưng cô từ chối nhận nó. “Tôi đã vào Đội và Đoàn cách đây lâu rồi. Nhưng giờ tôi đã quá tuổi Đội viên và Đoàn viên và không còn tham gia các tổ chức này nữa. Tại sao tôi lại phải thoái?”

Người học viên giải thích mọi ràng buộc với đảng nguy hại đến thế nào về mặt tinh thần. Người phụ nữ này đã đồng ý: “Tôi hiểu rồi. Người Trung Quốc chúng tôi hiện có quá nhiều vấn đề. Trong đó, nhiều vấn đề là do ĐCSTQ gây nên.“ Con gái cô cũng thoái khỏi Đội Thiếu niên.

Năm du khách Trung Quốc thoái Đảng qua tin nhắn

Cô Vương (hóa danh), một nhà đầu tư Trung Quốc mới di cư sang Tây Úc đã ký được một hợp đồng với sự trợ giúp của một học viên địa phương. Cô đồng ý thoái các tổ chức của ĐCSTQ sau khi học viên này nói với cô về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cô Vương đã nói với người học viên rằng sắp có mấy đối tác kinh doanh từ Trung Quốc đến và lúc nào đó có thể cùng gặp người học viên.

Một hôm, người học viên liên lạc với cô Vương qua tin nhắn và cô Vương nói đang ở chỗ mấy người bạn ở Melbourne nhưng có lẽ không có thời gian tới Perth. Người học viên thấy thất vọng vì có lẽ không có dịp gặp lại những người đó và khuyên họ thoái ĐCSTQ nữa.

Sau đó cô nảy ra một ý nghĩ. Người học viên hỏi cô Vương liệu có thể gửi tin nhắn thoại để cô chia sẻ với các bạn của mình không. Cô Vương đồng ý và họ tiến hành luôn. Nhiều nội dung được ghi lại, từ Pháp Luân Công là gì, vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, đến những vụ các quan chức cấp cao đã bức hại Pháp Luân Công bị hạ bệ gần đây. Cuối cùng người học viên gửi tới 12 tin nhắn thoại và cô Vương đã bật lại cho các bạn mình nghe.

Một lúc sau, cô Vương gửi lại một danh sách tên thật của năm người – tất cả đều đồng ý thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cô Vương giải thích: “Vì họ còn phải về Trung Quốc làm ăn nên họ muốn thoái ĐCSTQ bằng hóa danh như chị gợi ý. Nhưng khi chọn bí danh thì chị cứ thêm một chữ tiếng Trung trong tên thật của họ vào nhé.”

Người học viên này rất đỗi vui mừng và thay mặt họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/12/303105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/14/147960.html

Đăng ngày 27-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share