Bài viết của Thục Đạo Tử

[MINH HUỆ 14-12-2014] “Thật quá thần kỳ!” Một tiếng kêu lớn phát ra từ một căn phòng yên tĩnh tại bệnh viện. Tiếng kêu làm các nhân viên và bệnh nhân giật mình, mọi người chạy đến xem chuyện gì đã xảy ra.

Ai đó trong phòng nói: “Bà Lôi đã nằm liệt giường trong thời gian dài nhưng bà ấy vừa mới đứng dậy một lúc trước!”

Mọi người đã quen với bà Lôi – người đến từ một gia đình giàu có tại Trùng Khánh. Bà bị ung thư vú, ung thư trực tràng và đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào các phương pháp chữa trị nhưng tình trạng của bà vẫn trở nên tệ hơn.

Họa vô đơn chí, bà còn bị ngã và đã không thể di chuyển được trong nhiều ngày. Gia đình bà đã đến và rời đi trong nước mắt, tin rằng bà sắp chết. Họ đã chuẩn bị tang lễ cho bà.

Sáng hôm đó, bà đột nhiên hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” ba lần và đứng dậy. Mọi người bị sốc và kinh ngạc trước điều đã diễn ra.

Bà Lôi biết chính xác điều gì đã xảy ra. Bà xin lỗi họ: “Tôi xin lỗi nếu đã làm các vị sợ. Vừa rồi tôi đã rất phấn khích. Tôi sẽ nói cho các vị biết điều gì đã xảy ra.

“Tôi từng rất khỏe và tự mình lo liệu mọi thứ. Sự căng thẳng đã hủy hoại tôi và tôi bị chẩn đoán mắc hai loại ung thư. Tôi hy vọng rằng các bác sĩ có thể cứu mình. Sau khi tiêu tốn rất nhiều tiền mà không nhìn thấy bất kỳ sự cải thiện thật sự nào, tôi đã tuyệt vọng. Tôi muốn chấm dứt mọi thứ nhưng có lẽ vẫn chưa đến lúc. Tôi đã bị ngã và không thể di chuyển được nữa.“

“Một trong những người bạn tốt của tôi đã đến thăm tôi và nói với tôi về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi đã đồng ý thoái khỏi các tổ chức của Đảng. Bà ấy cũng bảo tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đã nhận một cuộc gọi vào tối cùng ngày. Một người hoàn toàn xa lạ đã đề nghị tôi làm những điều tương tự. Tôi tin rằng đây là duyên phận nên đã làm theo lời khuyên của họ.”

“Sau vài ngày, tôi cảm thấy tốt dần lên. Sau khi hô lớn những từ đó ba lần, tôi đã có thể đứng dậy mà không gặp vấn đề gì.”

Bà ấy đã đứng dậy, đi vòng quanh và tuyên bố: “Tôi ổn! Tôi đã hồi phục!”

Các bác sĩ và y tá đều sững sờ và không biết xử trí thế nào. Gia đình của bà đã đưa bà về nhà.

Khi bạn của bà biết được tin tốt này, bà ấy đã tới thăm bà với các sách Đại Pháp và băng hướng dẫn luyện công. Kể từ đó, bà bắt đầu học Pháp và luyện công với các học viên khác. Bà cũng ra ngoài cùng bạn thân để nói với mọi người về Đại Pháp và câu chuyện của bản thân mình. Nhiều người đã nhận thấy từ kinh nghiệm của bà rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thần kỳ.

Khi bà quay trở lại bệnh viện để kiểm tra, kết quả xác nhận rằng bệnh ung thư của bà đã thực sự biến mất. Bác sĩ của bà đã kêu lên: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể cứu người!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/14/301425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/20/147373.html

Đăng ngày 25-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share