Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hạ Quân

[MINH HUỆ 02-01-2015] Mỗi buổi sáng sớm tại thành phố Đài Trung thật yên tĩnh. Tuy nhiên, có một nhóm người đã khởi đầu một ngày mới. Du khách Trung Quốc đã xếp hàng đứng trước cửa Khách sạn thành phố Đài Trung để chờ xe buýt.

Khách sạn này có nhiều lượt khách du lịch đến từ Trung Quốc đến đặt phòng quanh năm. Ngoài tham quan Đài Loan, du khách còn có cơ hội tìm hiểu sự thật được giấu kín ở Đại lục: cuộc đàn áp Pháp Luân Công bị che đậy và bóp méo bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà Lâm, một học viên Pháp Luân Công, cùng với các học viên khác đã luôn hiện diện ở ngoài khách sạn này trong nhiều năm qua. Các học viên trò chuyện với du khách và tặng họ các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Năm 2012, bà Lâm nảy ra ý tưởng sẽ tiếp cận trực tiếp với du khách Trung Quốc ở tại khách sạn của họ và bà đã làm vậy kể từ đó đến nay. Sau đó nhiều học viên hơn đã tham gia cùng với bà.

2015-1-1-minghui-falun-gong-taizhong-01--ss.jpg

Một học viên Pháp Luân Công (đứng thứ hai từ bên trái) phân phát các tài liệu giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc.

2015-1-1-minghui-falun-gong-taizhong-02--ss.jpg

Một học viên Pháp Luân Công (mặc áo màu tím) phân phát các tài liệu giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc.

Mặc dù có một số khách du lịch không dám nhận tài liệu vì sợ gặp rắc rối với chính quyền ở Đại lục, nhưng phần lớn đều nhận tài liệu và đọc chúng ngay lập tức. Thậm chí một số còn xin thêm tài liệu.

Các nhân viên khách sạn và tài xế xe buýt đã biết về cuộc bức hại và họ đã nhiều dịp bày tỏ lòng tốt đối với các học viên. Một tài xế đã tặng một học viên một bữa sáng ấm áp. Một hướng dẫn viên khăng khăng tặng vé ăn sáng tại khách sạn của mình cho một học viên. Một khách du lịch Trung Quốc còn đưa chai nước cho một học viên.

2015-1-1-minghui-falun-gong-taizhong-03--ss.jpg

Một khách du lịch Trung Quốc đang chụp ảnh với các tài liệu Pháp Luân Công được kẹp dưới tay.

Bà Lâm nhận ra rằng một số khách du lịch sẽ sẵn sàng thoái ĐCSTQ khi bà có thể giải thích rõ ràng rằng đó là vì sự an toàn cho chính bản thân họ. Hầu hết đều biết ĐCSTQ đã phạm rất nhiều tội ác, nhưng vì để bảo vệ bản thân và sợ bị trả thù nên họ ngần ngại bày tỏ thái độ phản đối nó. Tuy nhiên, tự bảo vệ mình thì tốt hơn là sợ hoặc trung thành với ĐCSTQ.

Ví dụ, một người đàn ông lớn tuổi từ chối lắng nghe bà Lâm. Ông nói rằng: “Tôi là một thành viên của Quốc dân Đảng (đảng rút về Đài Loan sau khi ĐCSTQ giành được chính quyền). Bà không cần nói gì với tôi cả.” Bà Lâm đã trả lời: “Nếu ông là một thành viên của Quốc dân Đảng thì chắc hẳn ông phải là mục tiêu đấu tranh chính trị trong thời Cách mạng Văn hóa. Phải vậy không?” Người đàn ông gật đầu.

Bà Lâm nói thêm: “Ông chắc hẳn phải chịu không ít đau khổ trong thời Cách mạng Văn hóa!” Bà tiếp tục: “ĐCSTQ không cho phép con người tin vào Thần. Nó bắt ông phải cống hiến cuộc đời mình vì sự nghiệp của nó. Vậy làm sao nó có thể mang lại hòa bình cho bất cứ ai. Tôi biết ông là một thành viên lâu năm của ĐCSTQ. Làm sao ông có thể thoát khỏi sự khống chế của nó sau khi ông đã thốt lời thề độc rằng sẽ cống hiến cuộc đời mình cho nó nếu ông không chính thức thoái Đảng đi?”

Bà Lâm đã giải thích tầm quan trọng của việc cắt đứt mối ràng buộc tâm linh với Đảng, và rằng bằng cách sử dụng một hóa danh để thoái ĐCSTQ, điều đó sẽ không gây ra rắc rối nào sau khi trở về Trung Quốc. Sau đó người đàn ông lớn tuổi này đã quyết định thoái khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/2/302659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/6/147860.html

Đăng ngày 25-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share