[MINH HUỆ 17-12-2014]

Từ tháng 04 năm 2014, nhiều viên chức ở thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu đã thi hành việc cưỡng bức lấy máu từ các học viên Pháp Luân Công tại các đồn cảnh sát, văn phòng địa phương, ủy ban khu phố và các bệnh viện công lập.

Trong một số trường hợp, các học viên Pháp Luân Công bị đưa ra khỏi nhà hoặc nơi làm việc để lấy máu. Các trường hợp khác thì mẫu máu của họ bị lấy ở bất cứ nơi nào họ bị bắt. Gia đình họ thường bị đe dọa để buộc phải chỉ chỗ ở của các học viên.

Xin tóm lược một số sự kiện gần đây:

Bà Lý Xuân Hương, một học viên cao tuổi, sống gần nhà máy Hồng Cơ. Tháng 04, Lưu Vĩnh Siêu và những người khác từ đồn cảnh sát Đông Quan đã cưỡng ép lấy máu của bà.

Bà Chu Chi Quận sống cùng với con trai ở Khu dân cư vườn hoa Phái Lực của khu Phát triển. Tháng 05 vừa qua, ba người ở Ủy ban khu phố vườn hoa Phái Lực thông báo bà phải kiểm tra sức khỏe, trong đó bao gồm lấy mẫu máu. Họ cũng thông báo cho bà biết Cục dân sự sẽ trả bà 300 Nhân dân Tệ nếu bà chịu hợp tác. Bà Chu từ chối đi kiểm tra.

Tuy nhiên, giữa tháng 08, những người này lại gặp bà lần nữa. Lần này họ yêu cầu bà viết cam kết là bà sẽ không nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ nói với bà rằng bà sẽ không còn bị làm phiền nếu bà ký vào cam kết này. Bà Chu đã từ chối và thay vào đó giảng cho họ về chân tướng liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Mã Lệ Khiết là một giáo viên ở trường học nhà máy Vân Mã. Cuối tháng 05, Mạnh Bì Vân và một người khác ở đồn cảnh sát thị trấn Yêu Phô tới trường gặp bà. Họ muốn lấy mẫu máu của bà và xét nghiệm DNA để lưu trữ. Bà Mã từ chối không tuân theo.

Đầu tháng 06, Mạnh Bì Vân và những người khác tới Cung Văn hóa nơi bà Mã đang làm thêm việc quét dọn. Lần nữa họ lại muốn lấy máu của bà. Họ cố gắng thuyết phục bà hết lần này đến lần khác, nhưng bà vẫn quyết không chịu.

Cùng ngày hôm đó, họ tới nhà của những học viên Pháp Luân Công khác để lấy mẫu máu, gồm Kiều Ứng Dân, Chu Bình, Tạ Hàm Phân, Cốc Dụ Mỗi và Loan Ngọc Kỳ. Các học viên này đều cự tuyệt.

Đầu tháng 08, phó đồn trưởng đồn cảnh sát thị trấn Yêu Phô là Liêu Hồng tới nhà bà Mã để cố ép chồng bà thuyết phục bà Mã cho lấy máu. Khi chồng bà từ chối hợp tác, nhân viên Văn Bá sau đó đã liên tục gọi điện cho ông, nhưng ông không bao giờ nghe theo.

Bà Uông Vũ làm việc tại trường học Nhà máy An Cát. Tháng 06, Hồ Xa Ân và những người khác ở đồn cảnh sát thị trấn Thái Quan đã tới trường và cố gắng lấy mẫu máu của bà. Bà Uông từ chối không cho lấy máu.

Sau đó họ yêu cầu hiệu trưởng của bà giúp đỡ. Hiệu trưởng đã gọi bà Uông tới phòng hiệu trưởng để yêu cầu bà hợp tác. Hiệu trưởng đã đi xa tới mức tự mình đâm kim vào ngón tay bà Uông khi bà quay đi, và ông này đã lấy được mẫu máu của bà với một cái tăm bông.

Bà Hoàng Minh Anh sống ở Tây Thủy Quan. Vào ngày 17 tháng 06, nhân viên Lương Dung Chưởng và một trưởng phòng từ đồn cảnh sát đường Bối đã tới nhà bà. Họ nói dối và bảo bà là bà được khu dân cư chọn là người được kiểm tra sức khỏe, trong đó có thử máu. Bà Hoàng đã từ chối, không để bị lừa.

Khi bà Hoàng rời nhà vào ngày 18 tháng 08, bà gặp Lương Dung Chưởng và ba nhân viên khác. Họ giữ bà lại và bắt đầu gọi điện thoại. Có ít nhất hai xe cảnh sát và hàng chục nhân viên tới. Họ tóm lấy bà và cố gắng lấy máu của bà. Bà Hoàng đã chống cự lại, và cuối cùng họ đẩy bà lên một xe cảnh sát. Trong lúc xô xát, ai đó đã rạch tay bà và lấy mẫu máu vào một tăm bông. Chân của bà cũng bị thương.

Bà Bằng Tú Quỳnh sống ở Khu dân cư núi Phượng Hoàng. Tháng 07, một vài người ở Ủy ban khu phố và Văn phòng đường phía Đông tới nhà bà để lấy máu của bà. Bà Bằng từ chối và thay vào đó, giảng chân tướng về cuộc bức hại cho họ. Họ đã từ bỏ ý định lấy máu của bà và rời đi.

Một vài nhân viên đã tới gặp ông La Bồi Tường vào khoảng 10 giờ sáng vào ngày 18 tháng 07. Nhân viên Chung Ly Ngang từ đồn cảnh sát Hoa Tây, giám đốc phòng an ninh Ngụy Bao Binh của ủy ban dân phố khu nhà ga, và một người khác họ Trần tới nhà ông La và yêu cầu ông xét nghiệm máu. Ông La từ chối nghe theo.

Bà Chu Phượng Anh (khoảng 80 tuổi) sống ở khu đô thị. Tháng 08, con bà tới thăm bà với những người muốn lấy máu của bà. Họ nói với con trai bà rằng họ sẽ đưa tên bà Chu ra khỏi danh sách đen sau khi họ có được mẫu máu của bà.

Ông Chương Huy đã nghỉ hưu sau khi làm việc cho nhà máy Vân Mã. Tháng 10, ông đã tới đồn cảnh sát thị trấn Yêu Phô để đăng ký làm chứng minh thư. Các nhân viên ở đó nói rằng ông phải cho lấy dấu vân tay và lấy mẫu máu. Khi ông Chương từ chối cung cấp mẫu máu, đồn cảnh sát từ chối cấp chứng minh thư cho ông.

Cơ sở dữ liệu DNA của các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc

Một cảnh sát làm việc trong ngành công an đã tiết lộ rằng chỉ thị lấy mẫu máu là của Cục công an tỉnh Quý Châu. Mẫu máu phải được đảm bảo lấy từ tất cả những người tu luyện hoặc những người đã từng tu luyện Pháp Luân Công để xây dựng cơ sở dữ liệu DNA.

Tuy nhiên, lần này, nhiều nhân viên được biết về chân tướng cuộc bức hại đã lựa chọn không tham gia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/17/贵州安顺市发生多起法轮功学员被抽血事件-301575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/29/147492.html

Đăng ngày 25-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share