[MINH HUỆ 31 -12-20014] Ngày 28 tháng 12 năm 2014, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đức và Áo đã tham dự một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Bad Kissingen. Có 13 đệ tử gồm cả người Trung Quốc và phương Tây đã cùng nhau chia sẻ.

4df383d3603ce80db80fa2e3252caaf2.jpg

Hội trường

Thanh trừ văn hóa đảng

Ông Ye đến từ Trung Quốc Đại lục. Một vài tháng trước, mặt của ông đã bị sưng, mưng mủ và khiến ông vô cùng đau đớn. Ông cố gắng hướng nội tìm vấn đề. Ông thấy rằng mặc dù ông đã sống ở Đức một thời gian dài, tâm ông vẫn bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng.

Ông Ye đã đưa ra một vài ví dụ: Ông không thể tha thứ cho những người đã làm tổn thương ông cho đến khi họ xin lỗi ông. Ông giải thích rằng ông thường nghĩ tiêu cực về người khác, và luôn cố gắng bảo vệ mình trước những người khác.

Khi hướng nội sâu hơn, và cố gắng để thanh trừ văn hóa đảng, chỗ sưng trên mặt dần dần xẹp xuống. Lớp da chết bong ra từng lớp một. Một vài tháng sau, mặt của ông đã khỏi hẳn.

Một học viên khác người Trung Quốc cũng nói đến ảnh hưởng của văn hóa đảng. Một ngày, cô đã cố gắng thuyết phục một học viên Tây phương làm một số việc. Giọng cô rất khó nghe, và học viên người phương Tây đã hỏi cô: “Có phải chị định tranh đấu với tôi không?” Điều này đã thức tỉnh cô. Cô nhận ra rằng giọng điệu của mình chưa từ bi.

Khi hướng nội, cô thấy rằng mình luôn cố gắng buộc người khác phải đồng ý với mình, và giọng nói nghe có vẻ như bản thân mình đang ở trong một cuộc chiến. Cô cũng phát hiện ra rằng mình thích thể hiện, và thường ngắt lời những người khác. Cô nhận ra rằng tất cả những hành động này là lý do cô không thể giao tiếp với người khác tốt.

Cô cho biết: “Các học viên Tây phương lại khác. Họ không buộc người khác phải thay đổi. Khi nói chuyện với ai, họ chỉ muốn làm rõ quan điểm của mình và chỉ cố gắng nói với mọi người nhận thức của họ. Họ không để tâm đến việc người khác nghĩ thế nào. ”

Đề cao tâm tính trong khi quảng bá Thần Vận

Milena bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ hai năm trước. Cô nói về việc đã đề cao tâm tính như thế nào trong khi quảng bá Thần Vận.

Một lần, cô đã mua một đống vật liệu dài 30 thước để dựng lên thành một gian hàng bán vé. Cô đã bỏ ra rất nhiều tiền. Tuy nhiên, đến khi sử dụng, học viên phụ trách lại nói rằng họ không thể dựng lều ở đó. Cô thấy không vui vì đã lãng phí nhiều tiền. Sau đó, cô nhớ lại bài giảng của Sư phụ: “Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Cô tự hỏi: “Liệu người học viên đó cố tình làm vậy chăng? Tất nhiên là không rồi.”

Vậy tổn thất thì sao chứ? Cô tự nhủ: “Cứ cho là như vậy đi. Chỉ là một khoản tiền thôi mà. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng chỗ vật liệu vào một việc nào đó trong tương lai.” Khi cô thay đổi suy nghĩ của mình, công việc kinh doanh của cô đã trở nên tốt hơn. Ngày hôm sau, cô bán được rất nhiều sản phẩm trong cửa hàng của mình, và kiếm được số tiền gấp ba lần số tiền cô kiếm trung bình một ngày. Trải nghiệm này đã khiến cô ngộ ra rằng đề cao tâm tính là quan trọng nhất, đây là một chấp trước vào tiền.

Giảng chân tướng trong khuôn viên trường đại học

Robert là một sinh viên đại học người Đức. Anh được nghe một cuộc nói chuyện tại một Pháp hội ở New York Pháp vài năm trước, trong đó một sinh viên người Mỹ chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc thiết lập một điểm luyện công trong một khuôn viên trường đại học. Robert đã được khích lệ bởi chia sẻ này, và cũng thiết lập một điểm luyện công trong khuôn viên trường đại học của mình. Vài chục sinh viên đến học các bài công pháp trong suốt vài tuần đầu tiên, và một vài người trong số họ bắt đầu bước vào tu luyện.

Robert nói rằng anh đã xả bỏ được rất nhiều chấp trước trong quá trình này. Anh vượt qua rất nhiều lo lắng, chẳng hạn như “Nếu không có ai đến hội thảo thì sao?” Anh ngộ ra rằng mọi việc một người tu luyện làm bằng chính niệm sẽ có tác động tích cực, ngay cả khi hiệu quả không triển hiện trên bề mặt. Khi một người tu luyện có tâm lo lắng, người đó đang đối mặt với khảo nghiệm liệu mình có vững vàng tín Sư tín Pháp không.

Tu luyện trong công tác truyền thông

Ba biên tập viên đến từ một công ty truyền thông ở Đức đã chia sẻ kinh nghiệm của họ. Rosie không muốn xử lý các bản tin về các sự kiện xã hội, vì chúng chứa đầy những thứ tiêu cực. Cô rất nhạy cảm với những tín tức xấu, và thường liên hệ chúng với đời sống riêng của mình, và điều này khiến cho tâm cô rất sợ hãi và lo lắng. Cô hướng nội và tìm thấy rất nhiều chấp trước ẩn sau tâm sợ hãi. Cô vẫn chấp rất mạnh vào những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ. Cô còn tâm thù hận, đau khổ, và truy cầu này khác. Cô vẫn chấp vào tuổi thơ khốn khó và thấy thất vọng với cuộc sống hiện tại.

Cô nhận ra rằng nếu mình có thể tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn thương mình trong quá khứ, cô sẽ không còn sợ hãi và lo âu, và có thể thanh thản hướng tới tương lai. Nỗi lo sợ triển hiện trong công việc biên tập hàng ngày đã giúp cô tìm thấy chấp trước của mình và xả bỏ chúng.

Renate kể trong bài chia sẻ của mình rằng cô thường thấy khó chịu với những thông tin phản hồi của độc giả. Cô nghĩ rằng một số đồng tu phản ứng thái quá trước những sai sót trong các bài viết đã đăng tải, đổ lỗi cho các biên tập viên trong các bài phản hồi. Cố gắng hướng nội, cô tự hỏi: “Tại sao điều này lại khiến mình khó chịu vậy?” Cô nhận ra rằng cô đã có những ý kiến tiêu cực tương tự đối với người khác và đổ lỗi cho người khác khi cô chỉnh sửa bài viết của các bạn đồng tu.

Cô phát hiện ra rằng những ý kiến tiêu cực có ảnh hưởng xấu đến công việc biên tập, khiến cô liên tục mắc sai lầm. Hơn nữa, khi cô đổ lỗi cho các học viên về những sai lầm của họ, việc đó chỉ làm cho họ mắc nhiều sai lầm hơn. Tuy nhiên, khi cô khen ngợi những tiến bộ của người khác, họ càng ngày càng mắc ít lỗi hơn.

Renate nói rằng người ta sẽ làm việc được tốt hơn nếu không căng thẳng, và nên suy nghĩ tích cực về người khác, không gây áp lực cho họ với năng lượng tiêu cực của mình.

Sau buổi hội thảo, một tham dự viên nói rằng mặc dù hầu hết các bài phát biểu là về các vấn đề nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đều rất cảm động. “Tôi có thể thấy họ đang vững vàng tu luyện. Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc chia sẻ,” ông nói.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/31/302525.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/2/147761.html

Đăng ngày 23-01-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share