[MINH HUỆ 19-12-2014] Trong các ngày từ 22 tháng 11 đến 01 tháng 12 năm 2014, gần 130.000 vị khách đã đến tham dự Hội chợ Sách Quốc tế ở Quito, thủ đô của Ecuador. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã lần đầu tiên tham gia sự kiện thường niên này. Bên cạnh việc có cơ hội tiếp cận với người dân Ecuador, thì lần tham gia vào sự kiện này là một cơ hội tốt để chúng tôi đề cao trong tu luyện.

Thật không hề dễ dàng khi tiếp cận với những người đến từ tất cả các tầng lớp xã hội ở Ecuador, nhưng hội chợ sách này là một dịp lý tưởng để nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công, đó là lý do chính mà chúng tôi đã tham gia.

f08dde38a6fa510c88f56fa6e63023a2.jpg

Một video giới thiệu về Pháp Luân Công được chiếu liên tục và nhiều người đã dừng lại để xem

3639b56602959a4289384e3aa742a504.jpg

Cảnh sát và các nhân viên an ninh cũng đã đến để tìm hiểu về Pháp Luân Công và tự tổ chức các buổi luyện công cho mình và đồng nghiệp của họ tại nơi làm việc .

Một cuốn sách Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Tây Ban Nha đã được trưng bày và bán. Một cuốn sách Chuyển Pháp Luân tiếng Trung cũng đã được trưng bày đã chứng minh cho những ích lợi đáng kể [của pháp môn].

Để thông tin đến mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại [tại Trung Quốc], ấn phẩm Minh Huệ Đa Ngữ năm 2014 đã được in và phân phát [tới người dân] cho đến tận cuối ngày thứ hai, khi các nhà tổ chức sự kiện bảo chúng tôi phải dừng việc phân phát này lại vì có một số người đã phàn nàn rằng nó nói “những điều xấu” về Trung Quốc. Thậm chí họ còn nói rằng chúng tôi sẽ phải rời khỏi đây nếu như chúng tôi không dừng việc phân phát Minh Huệ Đa Ngữ.

Một nhà xuất bản Trung Quốc cũng có một gian hàng tại hội chợ và đã được Bộ Văn hóa mời tham gia. Chúng tôi phỏng đoán rằng đây chính là nguồn gốc của những lời phàn nàn kia.

Chúng tôi đã bị động tâm và không biết sẽ phải làm gì. Chúng tôi biết rằng những đại diện của cả Bộ Văn hóa và Phòng sách đều là những chúng sinh đang mong chờ được cứu độ và rằng chúng tôi cũng cần phải giữ được mối quan hệ tốt với họ.

Nhìn lại, tôi tin rằng chúng tôi đã thực thi không đúng cách. Thay vì đi đến nơi xảy ra vấn đề để giảng chân tướng trực tiếp, thì chúng tôi lại chấp nhận sự an bài của cựu thế lực và đã dừng phân phát các tài liệu nói về cuộc bức hại lại.

Chúng tôi đã đề xuất thay tài liệu Minh Huệ Đa Ngữ bằng các cuốn tài liệu nhỏ chỉ có thông tin về việc thực hành Pháp Luân Công. Một học viên đã phải thiết kế một tờ rơi mới đến tận khuya mà không đề cập đến cuộc bức hại. Sáng hôm sau, bản thảo đã được gửi đến cửa hàng in ấn, và các nhân viên ở đây đã in các tờ rơi mới này trong vòng hai ngày.

Chúng tôi đã chia sẻ với nhau về sự cố này và cố gắng hướng nội để tìm ra tâm mình đã không chính ở điểm nào mà lại dẫn đến sự cố này. Một học viên đã nói rằng cô ấy đã phát tặng cho một vị quan chức Trung Quốc một bản Minh Huệ Đa Ngữ tiếng Tây Ban Nha khi ông ấy đi ngang qua gian hàng của chúng tôi vào ngày xảy ra sự cố.

Không lẽ điều đó là sai hay là bất cẩn khi tặng tài liệu cho ông ấy hay sao? Nhiều khả năng, chúng tôi cần phải giảng rõ chân tướng kỹ lưỡng hơn cho các nhà tổ chức. Chúng tôi đã gửi đến họ một lượng lớn thông tin và nói chuyện trực tiếp với một vài người trong số họ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi đều nhận thức được rằng nếu chúng tôi không đề cao trong tu luyện, thì can nhiễu sẽ xuất hiện.

Mặc dù can nhiễu đã xảy ra và chúng tôi đã thừa nhận nó, nhiều người vẫn đến thăm gian hàng của chúng tôi. Tờ rơi mới đã có khả năng giới thiệu pháp môn thật tuyệt diệu, vì vậy chúng tôi đã có thể dành toàn bộ thời gian và khả năng của mình để giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc một cách trực tiếp cho người dân.

Hầu hết các vị khách đều hỏi rằng liệu Pháp Luân Công có phải là một dạng thức của Yoga hay Thái Cực Quyền hay không; như thể là hai hệ thống đó đã mở đường cho những người kiên nhẫn lắng nghe khi chúng tôi giải thích về Pháp Luân Công.

Người dân đã có những ứng khác nhau đối với Pháp Luân Công. Có những người đang tìm kiếm một cách thức nào đó để có được một nội tâm an lạc dường như đều háo hức lắng nghe. Những người khác khi bắt đầu đọc [các thông tin] về Pháp Luân Công dường như rất hoài nghi, sau đó khuôn mặt của họ sáng dần lên rồi họ muốn biết nhiều thông tin hơn nữa về pháp môn. Rõ ràng là mọi người đang đến để tìm Pháp Luân Công. Khá nhiều người đã quan tâm tới việc học các bài công pháp và muốn đến điểm luyện công của chúng tôi.

Đến cuối hội chợ, chúng tôi đã hết sạch các tờ rơi và phải tự ứng biến tài liệu.

Lợi ích lớn nhất chúng tôi đã thu được từ trải nghiệm này là ngộ ra rằng liên tục đề cao tầng thứ tu luyện là điều tất yếu. Để có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa, tâm của chúng ta cần phải đủ thuần khiết để có thể tránh được bất kỳ [sự can nhiễu nào] cản trở sứ mệnh to lớn và cao quý của chúng ta.

Chúng tôi đã không làm tốt được điều mà Sư phụ đã an bài cho mình mà đã thuận theo an bài của cựu thế lực khi lựa chọn loại tài liệu để phân phát. Chúng tôi sẽ ghi nhớ sự việc này và cố gắng hết sức làm tốt hơn nữa khi những can nhiễu như vậy nảy sinh một lần nữa trong tương lai.

Sự kiện này, thực sự đã cấp cho chúng tôi một cơ hội quý giá để tiếp cận với hàng nghìn người dân và đã có thể đề cao được tầng thứ trong tu luyện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/19/147369.html

Đăng ngày 22-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share