Bài viết của một học viên trẻ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 26-11-2014] Cuộc bầu cử 2014 tại Đài Loan được tổ chức vào tháng 11 nhằm bầu ra các thị trưởng thành phố, các ủy viên hội đồng thành phố, người đứng đầu của các địa hạt địa phương ở các khu đô thị và các vị trí khác.

Năm nay tôi đến tuổi đi bầu cử và tôi nhận thấy là tôi không có thành kiến với bất kỳ đảng chính trị nào. Tuy nhiên, nhiều học viên là người nhà của tôi, cũng như chính bản thân tôi lại bị tác động bởi một số hoạt động bầu cử, và tâm chúng tôi náo động.

Một người họ hàng của tôi rất bận rộn đi vận động phiếu bầu cho một đảng. Khi bà đến gặp tôi, tôi đã rất khó chịu và quyết định rời đi ngay.

Sau đó, vào một buổi sáng khi tôi đang phát chính niệm, thì bà đang nói chuyện với một người khác trong gia đình tôi về các ứng viên mà bà ủng hộ. Tôi không thể tĩnh lại và nghĩ: “Đảng đó quá mới, luôn luôn đi nài nỉ những người già và lừa họ. Bà dì lớn tuổi này quá dễ bị lừa thành người ủng hộ đảng đó, vốn là đảng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tích cực ủng hộ.”

Tôi tiếp tục tưởng tượng ra các loại kịch bản khác nhau và trở nên càng ngày càng giận dữ. Bỗng tôi nhận ra rằng tôi có chấp trước quá mạnh như vậy trong khi đang phát chính niệm.

Vài ngày trước, người ta vận động cho một ứng viên cụ thể đến gặp chúng tôi ở một chợ nông sản. Khi tôi đã đi khỏi đó, mẹ tôi nói: “Họ ủng hộ ứng viên từ đảng xxx.” Ngay lập tức tôi có đánh giá tốt về ứng viên đó, mặc dù tôi còn không có ý niệm về quan điểm chính trị của ông ấy là gì.

Trên thực tế, tôi không thể phán xét bất kỳ ứng viên nào trừ phi tôi thực sự có hiểu biết mắt thấy tai nghe về người đó. Tôi biết đảng nào cũng có người tốt và người xấu.

Sư phụ giảng:

“Ngoài ra bản thân người làm chính trị chính là vì dục vọng chạy theo danh lợi mới gia nhập vào đó; chỉ [vì] quan niệm đạo đức của xã hội nhân loại nguyên sơ còn mạnh mẽ, [cho nên] con người sống tại thời ấy đều ở trong hoàn cảnh như vậy; do đó, biểu hiện của những người làm chính trị [thời ấy] chưa có biểu hiện không còn kiêng nể gì nữa của những người đang làm chính trị [bây giờ]. Vì thế, từ lúc xuất hiện chính trị đã là dơ bẩn. Tuy nhiên, trong vòng đai chính trị kia thật ra cũng có một số kẻ sỹ chính nghĩa, lo cho nước lo cho dân; nhưng bất quá chỉ là một giọt nước trong biển rộng mà thôi.” (Không chính trị – Tinh tấn yếu chỉ 2)

Với các học viên thắng hay bại không thành vấn đề

Ngày ngày, tôi bối rối và lo lắng về sự thắng bại của đảng mà tôi chọn. Sau đó tôi tự hỏi bản thân: “Chẳng phải Sư phụ đã an bài mọi thứ? Là một học viên mình có thực sự tin điều đó không?” Do vậy, tôi không còn cho rằng các học viên có thể thay đổi kết cục chính trị. Tôi nên tu chính bản thân mình và trân quý những gì Sư phụ an bài. Như thế chúng ta mới xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Tất nhiên là tôi có thể đến các điểm bỏ phiếu. Nhưng, là một học viên, chúng ta cần có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình và không có bất kỳ chấp trước nào.

Sư phụ giảng:

… “Mà nếu càng có nhiều đệ tử Đại Pháp ở vùng Đài Loan không có làm tốt về một vấn đề nào đó, thì sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh ở địa khu đó. Tất nhiên tôi không có nói rằng đệ tử Đài Loan làm không tốt, có những việc cựu thế lực đang can nhiễu, nếu như ngay từ đầu đệ tử Đại Pháp không có cái nhân tâm đảng này đảng kia, thì tình huống ngày nay đã tốt hơn. Ngay từ đầu tôi không ngừng nói về vấn đề này, tôi thấy được hậu quả của vấn đề này, nhưng có những học viên vẫn là cái nhân tâm về đảng phái còn nặng hơn tu luyện, nhân tâm khó bỏ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Nếu quá nhiều học viên còn nhân tâm, chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến tiến trình Chính Pháp. Chúng ta cần học hỏi từ những lỗi lầm trước đây và tránh không rơi vào cùng cái bẫy cũ một lần nữa, nếu không, chúng ta sẽ mãi mãi hối tiếc vì những gì đã gây ra.

Sau khi trao đổi với các học viên trong gia đình tôi, chúng tôi nhận ra rằng Sư phụ vô cùng từ bi, luôn cho chúng ta cơ hội hết lần này đến lần khác để chính lại những hành động và suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta cần chú ý hơn nữa đến từng ý nghĩ và tư tưởng của mình.

Tôi hy vọng rằng các học viên đang gặp phải tình huống tương tự sẽ loại bỏ các quan niệm người thường và theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Xin các đồng tu từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không đúng trong nhận thức của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/26/300771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/12/147265.html

Đăng ngày 22-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share