Bài viết của một học viên ở Singapore

[MINH HUỆ 23-12-2014 ] Vào ngày Chủ Nhật, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Singapore, Đông Nam Á và Australia đã tụ họp để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm thường niên được tổ chức vào ngày 21 tháng 12 năm 2014 tại Singapore. 19 học viên đã chia sẻ trải nghiệm về quá trình đắc Pháp, tu luyện tâm tính và hồng truyền sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về sự tàn bạo mà môn tu luyện phải gánh chịu dưới chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

98e00f1a59e4715239178853f8ed383a.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể sau Pháp hội để kính chúc Sư phụ Lý tôn kính một năm mới vui vẻ

f4dd3169fc761c46d20933e8f1bb175c.jpg

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

“Những giọt nước mắt lăn trên má khi tôi ngồi ở đó tại phòng chờ Pháp hội,” một học viên nói. “Đó chỉ là trải nghiệm khi lắng nghe các học viên, từng người từng người chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ – thật tuyệt vời. Ấn tượng của tôi về Pháp hội là trang nghiêm và thần thánh. Thực sự là một dịp trọng đại đối với các đệ tử Đại Pháp.

Đắc Pháp sau 50 năm lạc lối và tuyệt vọng

Ông Bạch, là một tài xế taxi, lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Ở tuổi 50 trước khi đắc Pháp, ông cơ cực đến nỗi phải tìm đến con đường bài bạc để hy vọng thoát nghèo.

Cuối cùng ông Bạch không thể tự thoát khỏi thói hư tật xấu này và bất đắc dĩ trở thành một con bạc. Ông không có khả năng trả tiền cầm cố và phải bán căn hộ của mình hai lần. Để tránh các chủ nợ, ông đã chuyển nhà đến 11 lần.

Nhiều lần trong đầu ông nảy lên ý định tự sát, nhưng ông Bạch thật may mắn khi gặp được một thanh niên Malaysia vào năm 2004. Người thanh niên cảm thông với ông Bạch và đưa cho ông một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ông Bạch không đọc nó ngay mà giữ ở nhà. Tuy vậy sau khi trải qua 8 năm thăng trầm nữa, ông mở sách và thực sự bắt đầu tu luyện vào năm 2012.

“Khi tôi đọc đi đọc lại Chuyển Pháp Luân trong những ngày đau khổ đó, tôi có thể thấy được tia hy vọng trong đêm tối.” Ông Bạch nói: “Tôi nhảy cẫng lên, và tôi có thể lái xe taxi trong nhiều giờ mà không hề mệt mỏi.

Hàng ngày trước khi đi ngủ, thiên mục của tôi vẫn mở và cho tôi thấy những cảnh tượng tuyệt vời từ không gian khác. Tôi rất hào hứng bởi những trải nghiệm có một không hai này.”

“Không lời nào có thể diễn tả được sự từ bi của Sư phụ và mọi thứ tôi có được qua học Chuyển Pháp Luân. Tôi đã được cải biến rất nhiều nhờ vào uy lực vô biên của Đại Pháp – vợ cũ của tôi, các con tôi và cả con rể tôi là những nhân chứng tốt nhất. Họ đã thực sự bị thuyết phục bởi uy lực của Pháp Luân Đại Pháp và giờ đây rất tôn trọng tôi chứ không còn như trước đây,” ông Bạch tiếp tục. “Trong ba năm qua, cuốn Chuyển Pháp Luân của Sư phụ và các bài giảng khác đã đồng hành với tôi mỗi ngày. Ông nói thêm: “Tôi sẽ học Pháp và luyện công, trừ lúc làm việc, ăn và ngủ.”

Đại Pháp khiến tôi làm tốt công việc và cũng ban cho tôi nhiều phúc lành. Điều không ngờ đến là, tôi đã có thể trả hết nợ cho căn hộ cao cấp trị giá 90.000 Đô la Singapore (khoảng 71.000 USD) qua hai năm tiết kiệm vào tháng 12 năm nay,” ông Bạch vui vẻ nói. “Đây là lần thứ 12 tôi phải chuyển nhà, và đó cũng là lần cuối cùng. Tôi không cần phải dựa dẫm vào người khác.”

Ông Bạch không thể cầm được nước mắt và đã bật khóc khi dứt lời. Ông quyết tâm tuân theo lời dạy của Sư phụ, tu tốt bản thân và làm tốt ba việc, ngay từ bây giờ và cả trong tương lai.

Vượt qua nỗi sợ và kiên định giảng chân tướng tại các điểm du lịch

Bà Thư Hoa, một học viên cao tuổi, chia sẻ bà đã tu bỏ tâm sợ hãi như thế nào để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc.

“Trong mọi tình huống – chướng ngại lớn nhất của tôi là tâm sợ hãi,” bà nói.

Bà liên tục nhẩm Pháp của Sư phụ để gia trì chính niệm và tống khứ tâm sợ hãi.

“Sau khi tôi buông bỏ tâm sợ hãi, tôi không còn sợ dù đang trải qua ma nạn,” bà Thư Hoa nói, “Khi làm, tôi chỉ dùng chính niệm để bài trừ can nhiễu và dùng công năng để ngăn chặn tà ác.”

Một lần, bà đi qua một người đàn ông ở độ tuổi 60 tại một điểm du lịch. Người đàn ông đó đã lăng mạ Sư phụ và bà Thư Hoa một cách điên cuồng và quẫn trí.

Bà Thư Hoa cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm và đứng thẳng. Bà đơn thủ lập chưởng, mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó, và xuất ra một niệm cường đại: lập tức tiêu hủy mọi tà ác đang khống chế người đàn ông này làm điều ác.

Bà Thư Hoa nói: “Tôi hết sức tập trung mà không chút sợ hãi hay có lẫn tạp niệm.” Người đàn ông đó quay đi và rút lui ngay lập tức.

Sau đó, tình cờ một nhóm du khách Trung Quốc đến. Người đàn ông đó quay lại và cố gắng thuyết phục các du khách Trung Quốc đứng về phía ông ta.

Nhưng bà Thư Hoa vẫn rất vững vàng.

Bà nghĩ: “Trong cuộc chiến giữa chính và tà này, tôi chỉ có thể tiếp tục và không lùi bước. Tôi phải chứng thực Pháp trước những du khách này để họ có thể mang những điều tốt đẹp của Đại Pháp về Trung Quốc.”

Sau đó bà tươi cười chào các du khách, và nói với họ về sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Bà nói với họ rằng thủ phạm chính bức hại Pháp Luân Công đã bị kiện ở hơn 30 nước.

Du khách chăm chú lắng nghe bà Thư Hoa, thì bỗng nhiên người đàn ông lao về phía bà và cố gắng đánh bà. Hai du khách đã tiến lên và chặn ông ta lại. Sau đó họ đuổi ông ta đi.

Bà Thư Hoa nói bây giờ thì bà đã hiểu được ý nghĩa của một đoạn Pháp của Sư phụ:

“…thì một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.”(Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh tấn yếu chỉ II)

Tìm ra con đường trở về trong cõi mê

Đình Đình vừa đắc Pháp được một năm, và cô cảm thấy thật may mắn khi có thể bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước khi đắc Pháp, cô đã tìm kiếm một môn tu luyện mà có thể chỉ dẫn cô trong đời, vì cô có quá nhiều thắc mắc về cuộc sống vốn chưa được giải đáp.

Cách đây một năm, Đình Đình có được cuốn Chuyển Pháp Luân từ một sinh viên khóa trên trong trường. Cô nói: “Ngay khi tôi có Chuyển Pháp Luân, tôi đã háo hức đọc. Cuốn sách vĩ đại này thực sự đã trả lời tất cả những hoài nghi và thắc mắc của tôi.”.

“Sau khi quyết định tu luyện, tôi cũng đọc các bài kinh văn của Sư phụ. Dần dần tôi đã hiểu tại sao Sư phụ cứu độ chúng sinh ở thời kỳ này và tại sao cuộc bức hại diễn ra. Tôi cảm thấy thật may mắn được bước đi trong giai đoạn cuối cùng này của thời kỳ Chính Pháp!”

Buông bỏ tâm an nhàn và đề cao tâm tính trong môi trường làm việc

Cô Lý Bình là một nhân viên bán hàng tại một cửa hàng; công việc của cô thường phải đứng từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày. Hơn nữa, cô cũng phải làm những công việc chân tay nặng nhọc.

Cô nhận ra rằng nếu cô không thể kiên định luyện công và học Pháp mỗi ngày, cô sẽ không có đủ thời gian và năng lượng để chứng thực Pháp.

Cô cố gắng để đột phá. Ban đầu cô đi ngủ lúc 12.30 và thức dậy lúc 3.30 mỗi ngày. Sau hai giờ luyện công, cô học Pháp từ hai đến ba tiếng nữa. Nhưng cô vẫn cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi khi đi làm.

Cô nhớ lại Pháp của Sư phụ:

“…tu luyện là hình thức nghỉ ngơi tốt nhất không? Chư vị đạt được một loại nghỉ ngơi mà không thể đạt được qua việc ngủ.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội lần đầu ở Bắc Mỹ)

Cô quyết tâm đột phá. Qua một năm chân chính thực tu, liên tục phát chính niệm và rèn luyện sức chịu đựng và ý chí, thân thể cô Lý đã đạt đến một trạng thái siêu thường.

Bây giờ, cô chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày và ăn hai bữa một ngày. Thế nhưng cô không cảm thấy mệt khi làm việc nặng, và không có cảm giác đói và mệt mỏi.

“Trong khi tôi tiếp tục học Pháp và luyện công, tâm tính tôi đã lặng lẽ thay đổi,” cô Lý nói: “Tính kiên nhẫn của tôi tăng dần lên và chấp trước chứng thực bản thân nhỏ đi. Dần dần tôi học được cách đặt mình vào vị trí của người khác.

Một lần, cô Lý có một ngày làm việc rất căng thẳng. Cô đã rất mệt và yếu, nhưng lại được phân công thêm công việc chân tay. Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục, nhưng như sát thêm muối vào vết thương, đồng nghiệp của cô đã chỉ trích cô lười biếng vào ngày hôm đó.

Cô Lý lấy lại bình tĩnh và quyết định không gì hơn là nhẫn nhịn. Cô sớm nhận ra là lời chỉ trích mà cô nhận được rất giá trị, và rằng cô có thể đề cao về phương diện đó bằng cách làm việc chăm chỉ thêm chút nữa.

“Khi đó, vài khách hàng bước vào và đưa ra một số yêu cầu. Tôi cố gắng giúp họ và suy xét vấn đề từ phương diện của họ, và giải quyết vấn đề của họ,” cô Lý nói: “Họ dường như rất hài lòng và cảm ơn tôi.” Cô Lý kể về sự thay đổi thần kỳ mà cô trải qua.

“Ban đầu tôi đã cố gắng kìm nén trạng thái không thoải mái này và chú ý vào những việc khác. Và cuối cùng nó biến mất – hạnh phúc của người khác đã tác động đến tôi và tôi cảm thấy vui cho hạnh phúc của người khác,” cô nói, “Tôi bỗng nhiên nhận ra tất cả sự mệt mỏi, cơn đói và sự chịu đựng đều biến mất. Tôi tỉnh táo và đôi chân tôi tràn đầy năng lượng. Tôi cũng cảm thấy như thể là tôi đang bay trong lúc đi bộ.

Đề cao chỉnh thể qua sự phối hợp trong hạng mục của Thời báo Đại Kỷ Nguyên

Năm ngoái, Madgeline tiếp quản vị trí quản lý Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung của địa phương trong khi nguồn tài chính bị thiếu hụt.

“Tôi đối mặt với nhiều mâu thuẫn giữa các nhân viên – hoặc là nhân viên bán hàng với biên tập viên hoặc là nhân viên bán hàng với nhân viên bán hàng. Điều không vui nhất là mọi người đều thích chọn dùng quan điểm của mình. Không ai sẵn sàng bỏ cuộc!” Cô nói: “Quản lý một nhóm “các vương” thông minh thực sự không phải là một việc đơn giản; thậm chí tôi còn có nguy cơ bỏ cuộc.”

“Lối thoát duy nhất là tín Sư tín Pháp,” Madgeline tiếp tục: “Tôi tập hợp đội biên tập và bán hàng và yêu cầu họ học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Dần dẫn, với sự dẫn dắt của Pháp, mỗi chúng tôi đã học cách hướng nội thay vì hướng ngoại.”

Cuối cùng nỗ lực của chúng tôi cũng đơm hoa kết trái.

“Giờ đây cả hai nhóm đều làm việc gắn kết như một chỉnh thể, điều đó thực sự nâng cao năng suất của chúng tôi,” Madgeline nói. “Trong bốn tháng ngắn ngủi, đội bán hàng của chúng tôi đã lập được doanh số kỷ lục cho Đại Kỷ Nguyên Singapore.”

Pháp hội giúp chúng tôi tìm ra thiếu sót và củng cố chính niệm

Nhiều học viên nói về những gì họ thu được từ Pháp hội trong thời gian nghỉ trưa và sau Pháp hội.

Đình Đình, người tham dự Pháp hội lần đầu, nói: “Tôi vô cùng hạnh phúc, và tôi sẽ nhớ ngày hôm nay như là một trong những ngày quan trọng nhất trong đời mình. Tôi rất ấn tượng với những câu chuyện của các học viên khác, và tôi cũng thấy mình đã cách xa các đồng tu khác như thế nào.

Một học viên Việt Nam nói, anh đặc biệt ấn tượng với một học viên là nhân viên bán hàng của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Người học viên đã có thể nâng cao kỹ năng bán hàng trong một thời gian rất ngắn. Nhờ có câu chuyện của cô ấy, anh cũng có động lực để nâng cao kỹ năng của mình trong hạng mục chứng thực Pháp mà anh tham gia.

Cô Lan nói rằng cô nhận ra tâm an nhàn mạnh mẽ của mình sau khi lắng nghe hai học viên chia sẻ về việc họ đã vượt qua cơn buồn ngủ như thế nào. Cô quyết định buông bỏ tâm an nhàn.

Cô Thư Hoa, người đã chia sẻ kinh nghiệm nói: “Tôi cảm thấy mình vẫn chưa làm đủ – nhiều chúng sinh đang đợi được cứu! Sau khi đọc bài giảng Pháp mới nhất của Sư phụ ở San Francisco, tôi cảm thấy mình vẫn còn xa mới đạt được yêu cầu của Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng để tận dụng tối đa thời gian trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, và không để phải ân hận.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/23/301875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/24/147428.html

Đăng ngày 22-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share