Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2014 ] Thoáng đó mà đã 10 năm trôi qua kể từ khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên cho đăng loạt bài xã luận Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình). Ngày nay ở Trung Quốc, cửu bình đã trở nên rất nổi tiếng từ nông thôn cho tới thành thị, từ người dân thường cho tới cả những quan chức cấp cao. Thoái Đảng đã là xu thế với hơn 180 triệu người đã từ bỏ vai trò là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Mọi người đang chứng kiến xu hướng thoái đảng không thể ngăn cản nổi và sự sụp đổ không thể tránh khỏi của ĐCSTQ. Họ cũng đã nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Công đang làm việc một cách can đảm để cứu mọi người khỏi nguy hiểm.

Tôi đã đọc cửu bình lần đầu tiên vào khoảng cuối năm 2004. Lúc đó, nó chỉ là một tập tài liệu nhỏ và chưa được đóng thành sách. Ngay chỉ là một tập tài liệu nhỏ như vậy thôi mà cũng đã rất khó tìm. Khi được nghe giới thiệu về cuốn sách, nhiều người đã đi tìm kiếm khắp nơi.

Sau khi đọc xong cuốn sách một lần, tôi cảm thấy như tâm hồn mình được gột sạch. Tôi đột nhiên nhận ra rằng, tại sao những sự kiện như Ba năm thiên tai, Phong trào Chống cánh Hữu, Cách mạng Văn Hóa, và Phong trào sinh viên “Ngày 04 tháng 06” đã xảy ra. Sau khi đọc cửu bình, tôi đã nhận ra một cách rõ ràng rằng Trung Cộng không phải là Trung Quốc.

Nhu cầu tìm hiểu về cửu bình đến từ mọi tầng lớp trong xã hội Trung Quốc, và tác phẩm đã dấy lên phong trào hơn 180 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Vào một ngày không lâu sau khi cuốn cửu bình được xuất bản, tôi tới một cửa hàng bán đồ nội thất. Sau khi đã chọn được món đồ cần mua, tôi ngồi xuống nói chuyện phiếm với chủ cửa hàng. Qua giọng nói tôi biết ông không phải là người vùng này. Ông ấy rất nhiệt tình, hồ hởi và rót trà mời tôi uống. Đầu tiên, ông nói về chuyện làm ăn, buôn bán. Sau một lúc, có vài người khách bước vào cửa hàng, tôi dần chuyển chủ đề sang việc thoái ĐCSTQ. Tôi nói: “Kể từ khi cuốn cửu bình được xuất bản, nó đã trở nên rất nổi tiếng và trở thành một kiệt tác. Ông đã đọc nó chưa?” Ông cười: “Hàng ngày có rất nhiều người ra vào cửa hàng của tôi. Tôi đã đọc từ lâu rồi.”

Sau đó ông kể với tôi về kinh nghiệm thoái đảng của mình. Ông nói: “cửu bình thực sự là một cuốn sách quý, và là một tác phẩm vĩ đại. Tôi có một cuốn. Sau khi đọc xong, tôi nhận ra rằng ĐCSTQ thực sự tà ác. Thoái đảng là việc quan trọng nhất phải làm, càng sớm càng tốt.” Ông nói: “Lúc đầu, tôi không biết rằng có thể tuyên bố thoái Đảng trên mạng Internet. Tôi chỉ biết rằng việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ là rất quan trọng.” Do đó, ông đã nhờ một người bạn trông coi hộ cửa hàng còn ông thì quay trở về quê. Ông tìm đến ủy ban địa phương, nơi trước kia ông đã gia nhập đảng. Sau rất nhiều phiền toái, cuối cùng ông đã thoái đảng thành công ở ủy ban địa phương. Sau đó, ông lại đăng ký thoái đảng một lần nữa trên trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Từ câu chuyện của ông, tôi mới thực sự nhận ra sức mạnh to lớn của cửu bình.

Sư phụ giảng:

“…..đằng sau «cửu bình» là có nhân tố của Thần, sẽ khởi tác dụng chính diện với con người….” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc 2005)

Đúng là như vậy, một khi những lời dối trá của ĐCSTQ được phơi bày và tấm mặt nạ được lột xuống, người ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của nó và dần dần tìm về bản chất tốt đẹp thực sự của họ.

Vào mùa hè năm 2005, trên đường về nhà tôi có đi qua một công trường xây dựng và tình cờ gặp một kỹ sư đang nghỉ ăn trưa. Biết rằng thời gian để nghỉ ăn trưa của anh là rất ngắn, tôi đã trực tiếp nói chuyện với anh về cửu bình và phong trào thoái đảng. Anh ngạc nhiên vui vẻ trả lời: “Cuối cùng thì tôi cũng gặp được anh. Tôi chỉ đọc được nửa cuốn sách và đang mong gặp được một học viên Pháp Luân Công để có một cuốn khác.”

Anh nói tiếp: “Tên tôi là Trương xx, mặc dù chỉ mới đọc được nửa cuốn cửu bình thôi, tôi nhận ra rằng mình không thể đứng cùng hàng ngũ với ĐSCTQ thêm một phút nào nữa. Gặp được anh ngày hôm nay quả thực may mắn quá, hãy giúp tôi thoái đảng bằng tên thật của tôi nhé.” Sau đó, anh nói với tôi rằng anh đã có một cuốn và nó luôn được gói ghém bảo vệ cẩn thận. Ngày hôm sau, anh không thể tìm thấy được cuốn sách và nghĩ rằng các đồng nghiệp có thể đã lấy nó để đọc. Tôi có thể nhận thấy rằng anh có vẻ rất tiếc khi mới chỉ đọc được có một nửa cuốn sách. Tôi hứa sẽ gửi cho anh một cuốn khác. Từ câu chuyện của anh, tôi mới nhận được tính cấp bách của việc phải truyền rộng cửu bình và giúp mọi người thoái đảng.”

Năm 2006, tôi tới một khu chợ trời địa phương và thấy một người đang bán các cuốn sách và tạp chí. Giữa đống sách đó, tôi thấy có cả cuốn cửu bình. Cuốn sách có bìa màu xanh nhạt và được đề giá bán là 5 tệ. Khoảng nửa giờ sau khi mua sắm xong, tôi quay trở lại và thấy cuốn sách đã được bán. Tôi hỏi người bán, và ông nói có người đã mua cuốn sách. Và ông nói thêm nếu may mắn, ngày hôm sau có lẽ tôi sẽ mua được cuốn sách.

Trên đây chỉ là vài câu chuyện mà tôi đã trải nghiệm. Tôi biết rằng có thể có vô số câu chuyện từ hàng triệu người đã thoái đảng. Đằng sau vô số những câu chuyện đó là những nỗ lực to lớn, vô tư vô ngã của các bạn đồng tu.

cửu bình như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào trái tim của ĐCSTQ tà ác. Cuốn sách còn giống như cơn mưa mùa xuân gột rửa tâm hồn của mọi người và đưa họ thoát khỏi những lừa gạt, dối trá của ĐCSTQ. Sau khi đọc xong cửu bình, không khó để mọi người có thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Giết người vô tội là bản chất cơ bản của nó. Cái chết của hơn 80 triệu người Trung Quốc gây ra do sự đàn áp của ĐCSTQ là một thực tế lịch sử và là minh chứng cho bản chất tà ác của nó.

cửu bình thực sự là một cuốn sách lịch sử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/7/301190.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2014/12/19/147360.html

Đăng ngày 15-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share