Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New Zealand

[MINH HUỆ 06-01-2015] Vào dịp nghỉ lễ năm mới, những du khách Trung Quốc tới tham quan Vịnh Mission, một trong những điểm thu hút đông khách du lịch nhất tại Auckland, đã có một cuộc hội ngộ đáng quý.

Họ đã vui mừng khi được biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại, biết rằng họ đã bị những lời nói dối và các cuộc vận động tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Hơn nữa, họ đã biết đến phong trào thoái đảng trên toàn cầu và rất nhiều du khách trong số đó đã vui vẻ thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó sau khi hiểu được những việc làm xấu xa, tà ác của đảng.

f31338fd6b57048d4d9223a4f56a372c.jpg

Du khách phương Tây và Trung Quốc xem thông tin về Pháp Luân Công ở bảng trưng bày

8996534030a64db784c4fd67485ef1b3.jpg

Một du khách nói chuyện với học viên về Pháp Luân Công

b1da2df92bf461bfc0feae08ec676483.jpg

Một du khách học các bài công pháp của Pháp Luân Công

b7cd24d5cfd56f2330cfef7a57c95072.jpg

Món quà bất ngờ – một du khách Trung Quốc với nụ cười rạng rỡ nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công

5c7c315c6966c9a83474cbd34c49189a.jpg

Các du khách Trung Quốc nhận tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công

Sau khi thoái đảng và các tổ chức liên đới, nhiều du khách rất cảm kích vì có cơ hội thực hiện một quyết định trọng đại như vậy.

Dưới đây là ba câu chuyện về việc du khách Trung Quốc thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Giúp một Đảng viên thoái Đảng sau ba lần gặp mặt

Cô Mạnh, một học viên Pháp Luân Công, đã tình cờ gặp một du khách Trung Quốc ba lần trong chỉ một ngày tại Vịnh Mission trước khi ông đồng ý thoái đảng.

Vị du khách này khoảng 50 tuổi, vận trang phục màu đỏ. Lần đầu tiên khi cô Mạnh gặp ông, cô đã hỏi: “Chào ông, ông đã biết đến phong trào thoái ĐCSTQ chưa?” Sau đó, cô Mạnh không nói thêm nhiều nữa trước khi người đàn ông trở nên tức giận. Ông lặp lại những lời dối trá mà ĐCSTQ tiêm nhiễm vào mình, biểu hiện của ông trông như thể sắp sửa đánh cô.

Cô Mạnh đã bình tĩnh và ôn hòa giải thích sự thật cho ông. Trước khi ông bỏ đi, cô nói: “Xin đừng giận giữ, tôi không có bất kỳ ý định xấu nào. Tôi chỉ muốn điều tốt đẹp cho ông.”

Một lúc sau cô Mạnh lại gặp lại vị du khách đó. Cô nói với ông: “Xin ông đừng giận. Ông không biết sự thực, vậy hãy lắng nghe tôi, tôi sẽ nói cho ông.”

Rồi cô Mạnh nói với ông về việc ĐCSTQ bịa đặt để bôi nhọ Pháp Luân Công và bức hại các học viên Pháp Luân Công. Để kích động hận thù, họ đã dàn dựng một vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn để vu khống học viên Pháp Luân Công.

Vị du khách yên lặng lắng nghe, không nói một lời. Trước khi đi, cô Mạnh nói thêm: “Pháp Luân Công là chính là Phật Pháp. Xin hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”

Sau đó cô đi nói chuyện với các du khách khác. Không lâu sau, cô lại gặp lại người đàn ông đó lần thứ ba.

Cô nói với ông việc Hoàng đế La Mã Nero bức hại các tín đồ Cơ đốc giáo đã dẫn đến sự hủy diệt của toàn bộ đất nước. Cô nói: “Là một người Trung Quốc, nếu tôi không đứng lên để phơi bày tội ác của ĐCSTQ, nó sẽ là sự sỉ nhục lớn nhất đối với tôi.”

Cuối cùng cô Mạnh hỏi người đàn ông có gia nhập đảng không và việc thoái ĐCSTQ sẽ đảm bảo sự an toàn cho ông.

Ông lập tức trả lời: “Tôi đã gia nhập và là một đảng viên”

Cô Mạnh nói: “Tại sao ông không thoái xuất khỏi nó?”

“Được, tôi thoái. Cảm ơn cô!” người đàn ông cương quyết trả lời.

Giúp đồng hương thoái đảng

Cô Tôn, một học viên khác, đến từ thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tình cờ cô gặp hơn 12 du khách đến từ quê hương mình vào Ngày Tết.

Cô rất vui mừng được gặp họ và ngay lập tức cảm thấy rất thân thiết với họ. Cô nói với các vị du khách: “Chúng ta đều là đồng hương, hãy tin tôi. Nếu các bạn đã gia nhập đảng, đoàn hay đội, các bạn nên thoái xuất khỏi chúng vì sự an toàn của chính các bạn.”

“Vâng, cô nói đúng.” Một người đàn ông trả lời. “Tất cả nhóm chúng tôi đều là đảng viên.”

“Vậy thì các bạn nên thoái, đó là việc đúng đắn nên làm,” cô Tôn nói

“Vâng, cô nói đúng.” Người đàn ông lại trả lời.

Rồi ông chỉ về phía một người đàn ông khác ở gần đó và nói: “Hãy tính cả anh ta nữa nhé.”

Cô Mạnh hỏi người này: “Anh cũng muốn thoái chứ?”

“Có chứ!” Người đàn ông cũng đồng ý.

Một số thành viên còn lại của nhóm du khách cuối cùng cũng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

“Tôi muốn thoái bằng tên thật”

Cô Tôn cũng gặp một du khách đến từ Thượng Hải.

Ngay khi thấy cô Tôn người du khách nói: “Tôi biết các bạn là học viên Pháp Luân Công. Tôi đồng cảm với các bạn. Tôi cũng biết ngày tàn của ĐCSTQ đã được định, nó sắp sụp đổ rồi.”

“Vậy anh hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi nó đi,” cô Tôn nói.

“Nhưng tôi không phải là đảng viên, cũng không gia nhập đoàn thanh niên,” anh ấy trả lời.

“Chắc anh đã gia nhập đội thiếu niên rồi chứ? Anh cũng nên thoái,” cô Tôn hỏi thêm.

“Được, vậy hãy dùng tên thật của tôi để thoái,” người đàn ông trả lời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/6/302822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/7/147881.html

Đăng ngày 15-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share