Bài viết của học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2014] Mẹ vợ của anh trai tôi bị viêm khớp nặng. Bà đã thử tất cả các loại điều trị nhưng vẫn bị liệt và cuối cùng đã nằm liệt giường trong ba năm và không thể tự chăm sóc bản thân.

Một ngày chồng của bà nghe nói rằng Pháp Luân Công có các lợi ích chữa bệnh thần kỳ. Ông đã hỏi mọi người xung quanh để tìm một học viên Pháp Luân Công. Khi ông biết rằng cách chỗ mình hơn ba dặm (1,5km) có một học viên, ông đã dùng xe ngựa để đưa vợ đến nhà của học viên đó.

Người học viên đã giải thích rằng Pháp Luân Công là gì và tại sao nó lại có lợi ích chữa bệnh kỳ diệu đến vậy. Anh nói với họ rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia và họ phải học Pháp cũng như luyện các bài công pháp nếu như họ thực sự muốn học. Họ phải thực sự tin tưởng vào Sư phụ và Pháp cũng như nâng cao tiêu chuẩn tâm tính của mình. Hai vợ chồng đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân trước khi họ rời đi.

Mẹ vợ của anh trai tôi không biết chữ và bà phải học từng chữ một. Vì thời gian đó vào đúng vụ mùa thu hoạch nên các thành viên trong gia đình bà đã bận rộn với mùa màng và không có thời gian để dạy bà. Bà trở nên lo lắng và vì vậy bà đã yêu cầu họ đặt mình bên cạnh đường. Bà ngồi đó và hỏi bất cứ ai đi qua đường cách đọc các từ trong sách.

Một ngày bà trở nên quá thất vọng và kêu lên: “Khi nào tôi mới có thể đọc được cuốn sách này?” Bà khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Bà có một giấc mơ mà trong đó một người nào đó đã dạy bà cách đọc. Khi thức dậy, bà đã đọc được cuốn sách trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong gia đình. “Làm cách nào mà bà có thể đọc vậy?” Bà đã rớt nước mắt. “Đại Pháp này thật là tốt. Cuối cùng tôi có thể đọc được rồi.”

Mọi người trong gia đình bà đã sốc và một người trong số họ đã kêu lên: “Đại Pháp thật kỳ diệu. Bà ấy đã biết đọc chỉ trong hai ngày!” Kể từ đó bà đọc cuốn sách một cách chăm chỉ mỗi ngày.

Mười ngày sau, khi đang ngủ trên giường, bà nhìn thấy một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác trắng của bác sĩ đến cạnh mình. Ông ấy đã dùng kìm để lấy ra từng chút từng chút các chất giống như mảnh đá vụn từ cơ thể của bà, chúng được chất thành một đống nhỏ. Người đàn ông nói với bà rằng: “Bà không cần phải đi gặp bác sĩ nếu như bà bị ốm lại.” Sau đó ông ấy rời đi. Bà không biết điều ông ấy nói là gì.

Mẹ tôi kể với tôi về trải nghiệm của bà thông gia khi tôi về nhà vào ngày hôm đó. Tôi đã đến gặp mẹ vợ của anh trai và nói: “Sư phụ đã tịnh hóa thân thể và khai mở trí huệ cho bác, để bác có thể đọc sách. Bác phải tu luyện tinh tấn. Sư phụ đã ban cho bác cuộc đời thứ hai!” Bà đã rất cảm động và biết ơn Sư phụ.

Chúng tôi học Pháp cùng nhau và bà đã biết được nhiều Pháp lý. Tôi cũng dạy bà các động tác của các bài công pháp. Lúc đầu bà không thể đứng và phải dựa vào tường. Nhưng mười ngày sau, bà đã tự đi được và thậm chí có thể làm một số việc nhà. Bà đã hồi phục hoàn toàn trong vài ngày sau đó.

Mọi người trong làng đều hết sức ngạc nhiên trước sự phục hồi của bà. Họ biết rằng bà đã bị liệt ba năm mà bây giờ bà lại có thể đi bộ và làm việc nhà. Khi mọi người đến thăm, bà đã chia sẻ với họ về những trải nghiệm kỳ diệu của mình. Bà tự hào nói: “Pháp Luân Công đã cứu sinh mệnh của tôi. Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/27/300275.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/8/147217.html

Đăng ngày 12-01-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share