Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2014] Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 18 năm, tôi đã chứng kiến và trải nghiệm vô số lợi ích và điều mỹ hảo từ tu luyện theo “Chân – Thiện – Nhẫn”. Thân thể không chỉ hết bệnh, tôi còn tràn đầy năng lượng và trở nên trầm tĩnh, tường hòa.

Trước đó, tôi thích tranh cãi với người khác cho tới khi người ta phải bỏ cuộc. Tôi cũng dễ nổi nóng. Không ai muốn hợp tác cùng tôi. Sau này tôi quyết định sống theo “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp. Hiện giờ mọi người thấy tôi là một phụ nữ hiền thục đoan trang. Gia đình và bạn bè đều kinh ngạc trước uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Có người hàng xóm nói: “Một vị quan tham ở khu chúng tôi vừa mất việc. Chúng tôi định kéo cả đoàn đến để tố cáo ông ta về những việc đã làm. Chúng tôi biết cô rất giỏi bình phẩm về mọi người vì vậy chúng tôi muốn cô dẫn đầu trong việc này.” Tôi trả lời: “Bây giờ tôi là một người tu luyện. Tôi không còn chỉ trích người khác nữa.” Bà ấy thắc mắc tại sao tôi bỏ được việc phê bình mọi người. Tôi nói: “Tôi sống tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và trở thành người tốt.”

Nói cho các học sinh giá trị của các nguyên lý trong Đại Pháp

Sau khi bị sa thải, tôi mở một cửa hiệu kinh doanh bóng bi-a. Công việc rất thành công, song nhiều khách hàng của tôi là các học sinh trung học có nhiều thói hư tật xấu. Một số muốn dùng dao để đánh nhau. Tuy nhiên, các cậu bé đó không hành động như những kẻ du côn và sẵn lòng lắng nghe các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với các bạn nhỏ làm người tốt quan trọng thế nào và lấy đi những con dao của chúng.

Cho dù chúng từng đánh nhau khi có mâu thuẫn, thì các bất đồng trước đây cũng biến mất sau khi chúng lui tới quán của tôi. Các bạn trẻ này bị lầm đường do sống trong môi trường xấu nhưng chúng không phải là những người xấu.

Nhiều em học sinh đã làm tam thoái sau khi nghe tôi giải thích sự cần thiết phải thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Chúng lại nói với người khác rằng chúng đang đến một nơi của Pháp Luân Đại Pháp. Một vài học sinh trong số này đã trưởng thành và hiện đang đi làm. Khi gặp tôi, họ hỏi thăm về Đại Pháp. Tôi biết rằng các bạn trẻ này đã thay đổi nhờ lòng từ bi vô hạn của Sư phụ.

Giúp đỡ người khó khăn

Khi việc kinh doanh phát đạt, tôi quyết định giúp đỡ những người khó khăn. Năm 2000, tôi biết đến một bé gái sống ở một huyện nghèo bị mất mẹ và cần giúp đỡ, tôi đã trả học phí cho cô bé. Vào các ngày cuối tuần và nghỉ lễ, cháu đến nhà tôi và tôi đối xử với cháu như chính con gái của mình. Tôi cũng nói cho cháu nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Cháu rất ủng hộ Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Cháu đã tốt nghiệp đại học và trở thành một bác sĩ trong một bệnh viện địa phương. Tôi hiểu rằng sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho cháu nhiều phúc báo.

Nhận được lợi ích từ năng lượng thuần chính của Đại Pháp

Vài năm trước, tôi muốn cho thuê căn nhà cũ ở gần một bệnh viện. Một cháu gái và mẹ cháu rất thích và đến xem căn nhà. Mẹ cô bé mới trải qua phẫu thuật và hiện đi lại còn rất chậm chạp. Khi cô ấy đi vào trong phòng ngủ, cô nằm xuống giường để xem cảm giác như thế nào. Cô thấy rất dễ chịu khiến cô ấy quyến định thuê ngôi nhà. Tôi nói với cô ấy rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp từng sống trong căn nhà này, vì vậy trường năng lượng thuần chính ở đây có thể giúp cô ấy.

Tôi thường xuyên tới thăm cô ấy. Tôi nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp và đọc cho cô nghe các sách Đại Pháp. Hàng ngày cô ấy phải đến bệnh viện để lấy mẫu kiểm tra. Tuy nhiên, sau hai lần tôi đến thăm, cô quyết định không đi lấy mẫu thêm lần nào nữa, bởi vì cô cảm thấy khá hơn sau khi nghe tôi đọc các sách Đại Pháp. Khi cô ấy quay về ngôi nhà của mình, cô ấy đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đến thăm và mang cho cô thêm nhiều tài liệu Đại Pháp. Gia đình cô rất tốt với tôi bởi vì họ đã chứng thực được uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Trên đây chỉ là một vài trong vô số trải nghiệm thần thánh mà tôi được chứng kiến hơn 18 năm qua. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cứu độ, và tôi hạnh phúc khi thấy Đại Pháp đã phổ truyền trên toàn thế giới. Tôi tin rằng đây là con đường sẽ đưa tất cả những ai có lòng trắc ẩn đến một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/23/300354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/10/147232.html

Đăng ngày 09-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share