Bài viết của phóng viên Minh Huệ Tử Vân

[MINH HUỆ 28-11-2014] Chuyên gia kinh tế Yvonne đã tình cờ biết Pháp Luân Công vào năm 1998 tại Thụy Điển và sự kết nối của cô với Trung Quốc mở ra từ đó. Cô đến Trung Quốc lần đầu tiên vào dịp Tết năm 1999 và lần thứ hai vào tháng 11 năm 2001, hai lần đó hoàn toàn khác nhau, vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bắt đầu vào tháng 07 năm 1999.

Yvonne nói: “Tôi thực sự muốn quay lại Trung Quốc, càng sớm càng tốt. Tôi muốn gặp các đồng tu của mình, chứ không phải đến đó để bị bắt giam [như lần trước]. Tôi nhớ lần chúng tôi ăn Tết ở Đại Liên. Tôi nhớ những người bạn ở đó. Tôi biết vì cuộc đàn áp mà nhiều người không còn ở đó nữa. Nhưng với những người vẫn còn sống, thật tuyệt vời nếu chúng tôi có thể gặp lại nhau! Tôi mong đợi ngày đó sẽ tới!”

1. Tình cờ biết đến Pháp Luân Công

d1106784fd600d77d631241861255e31.jpg

Học viên Yvonne người Thụy Điển

Yvonne là người gốc Thụy Điển. Cô có một cuộc sống vui vẻ và làm việc trong bộ phận tài chính của một công ty xây dựng.

Cô cùng một người bạn của mình thường cùng nhau làm những thứ khác biệt, như đua xe, trượt tuyết và tập Thái Cực Quyền. Họ luôn tìm kiếm những điều mới mẻ. Một ngày, bạn của cô chỉ cho cô thấy một quảng cáo trên tờ Bưu điện Gothenburg: “Này, Yvonne, chúng ta thử môn này được không? Pháp Luân Công!” Ngay lập tức Yvonne đáp: “Tất nhiên, đi thôi!”

Cô đã tham dự hội thảo Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức trên phố Stockholm tại Gothenburg vào ngày 11 tháng 10 năm 1998. Đó là lần đầu tiên cô đến với Pháp Luân Công. Cô thấy một số người minh họa các động tác trên sân khấu và mọi người ở dưới đang cố gắng học theo.

Khi Yvonne tham gia cùng mọi người, cô nghĩ: “Ồ, đây là lớp học dành cho người mới bắt đầu.” Cô nhìn quanh và thấy các động tác rất nhẹ nhàng, chậm rãi. Đột nhiên, cô cảm thấy đặc biệt trong lòng bàn tay. Cô cảm thấy bối rối. Cô nói: “Tôi không thể giải thích được cảm giác của mình, nhưng dường như có thứ gì ở đó. Bạn của tôi lại không cảm thấy gì cả.”

Yvonne đã bị ấn tượng bởi cảm giác kỳ diệu trong lần đầu tiên cô luyện các bài công pháp. Hôm đó, cô có một cuốn Chuyển Pháp Luân. Có khoảng hơn 40 người tại buổi hội thảo và họ được chia thành các nhóm nhỏ để đọc sách.

Yvonne cảm thấy Pháp Luân Công không đơn giản chỉ là các bài động tác: “Tôi nhớ rất rõ một học viên đã nói bằng giọng rất kiên quyết rằng đây là việc rất nghiêm túc, rất quan trọng. Cách mà anh nói làm tôi cảm thấy việc này quả thực rất nghiêm túc, không phải là một môn tập đơn giản và không phải dành để tiêu khiển.”

Mặc dù cô không biết Pháp Luân Công sâu sắc như thế nào, nhưng qua những cảm nhận trên cơ thể cô biết được rằng điều này rất khác biệt và kỳ diệu. Yvonne muốn biết thêm về môn tập.

Trong buổi hội thảo, một số học viên chia sẻ về kế hoạch thực hiện một chuyến du lịch tới Trung Quốc sau dịp lễ Giáng Sinh. Yvonne vui mừng nói: “Tôi cũng sẽ đi!”

Cô chưa từng đến Trung Quốc. Cô thích đi đây đó và chắc chắn cô cũng muốn đến Trung Quốc, Yvonne xin sếp nghỉ phép để đi du lịch, mặc dù cô nghĩ khả năng sếp cô đồng ý là rất khó. Nhưng thật ngạc nhiên, sếp của cô đã chấp thuận ngay lập tức.

Cô rất vui sướng và ngạc nhiên – 14 ngày nghỉ phép! Nhưng sau đó, cô bắt đầu lo lắng. Trước đây, cứ khi nào cô định đi đâu đó, cô luôn phát sinh các vấn đề về sức khỏe, khiến cô bị cản trở không đi được. Lần này, cô sẽ đi xa, cô sợ rắc rối sẽ phát sinh khiến cô không đi được.

Thật ngạc nhiên, lần này mọi thứ đều ổn. Yvonne nhận ra rằng Pháp Luân Công đã mang lại hiệu quả tích cực đối với sức khỏe của cô!

2. Một chuyến du lịch vui vẻ tới Trung Quốc

Ngày 25 tháng 12 năm 1998, Yvonne bay tới Trung Quốc cùng với các học viên Thụy Điển khác. Điều khác biệt là trong khi các học viên đến đó để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, còn Yvonne đến chỉ đơn giản như một khách du lịch.

Lúc đó, Pháp Luân Công đang phổ biến khắp Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều biết Pháp Luân Công. Tại các công viên, mỗi buổi sáng và tối, có những nhóm người đông đúc luyện các bài công pháp. Khuôn mặt của mọi người rạng lên niềm hạnh phúc.

Yvonne và các học viên khác từ Thụy Điển đặc biệt bị xúc động bởi sự ấm áp và thân thiện của các học viên Trung Quốc. Họ giống như một gia đình. Cùng nhau học Pháp, luyện các bài công pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Yvonne ngồi đó yên lặng lắng nghe. Là một học viên mới, cô rất tò mò. Những năm sau đó, cô dần nhận ra ký ức này thật trân quý biết bao.

Các học viên Trung Quốc dẫn các học viên phương Tây đi du lịch, mua sắm, thăm các di tích nổi tiếng tại Bắc Kinh và những khu vực xung quanh.

Yvonne nhớ lại: “Chúng tôi đã mua nhiều đồ ăn Trung Quốc. Tôi nhớ lại lần chúng tôi dừng chân tại một ngôi chùa ở ngoại ô Bắc Kinh. Có nhiều người đang luyện Pháp Luân Công ngoài trời. Tôi vẫn còn giữ những bức ảnh đó. Tôi nói chuyện với một người Trung Quốc biết tiếng Anh. Tôi nói mình đã học Thái Cực Quyền trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Anh nói: “Thái Cực Quyền là con đường của bạn đến với Pháp Luân Công.” Chúng tôi đã nói chuyện với nhau một lúc lâu. Tôi vẫn còn nhớ anh ấy.”

Sau Bắc Kinh, điểm dừng tiếp theo của họ là thành phố Đại Liên. Họ bắt một chuyến tàu đêm. Khi đến ga Đại Liên, Yvonne đã bị chấn động trước những gì cô nhìn thấy.

“Khi tàu của chúng tôi vào ga, tôi thấy nhiều học viên vẫy tay chào chúng tôi. Họ đang đợi chúng tôi. Ngay khi xuống tàu, họ tới giúp chúng tôi mang hành lý. Một học viên nữ giúp tôi mang túi xách. Khi đến bãi đỗ xe, chúng tôi thấy có nhiều học viên ở đó, hoan nghênh chào đón chúng tôi.”

Sự chào đón nồng nhiệt đã khiến Yvonne cảm thấy ngạc nhiên. Cô nói: “Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại được chào đón nồng nhiệt như vậy. Sau đó mọi người giải thích rằng các học viên Trung Quốc muốn khiến chúng tôi thực sự cảm thấy như vậy.”

Vào đêm giao thừa, họ có một bữa tiệc. Một số người chơi các nhạc cụ, số khác lại hát, bầu không khí rất sống động. Là khách mời vinh dự, các học viên phương Tây cũng được tham gia trình diễn.

“Tôi nhớ một đồng tu từ Stockholm đã hát một bài hát. Anh ấy có chất giọng thực sự tốt. Học viên khác biểu diễn phần ấn tượng nhất bằng tiếng Thụy Điển, một số học viên khác thì giúp dịch sang tiếng Trung Quốc cho mọi người. Chúng tôi cùng nhau hát một bài hát thiếu nhi, cùng nhau nhảy. Rất thú vị.“

Yvonne dường như đã lạc trong những ký ức hạnh phúc của cô: “Lúc gần 10 giờ tối, họ dẫn chúng tôi quay trở lại khách sạn. Tôi đã bối rối. Tại sao họ không để chúng tôi ở lại cùng mọi người đón Tết? Sau đó, chúng tôi biết được rằng không phải nước nào cũng có phong tục ở lại qua đêm đón Tết.”

Đại Liên là một thành phố gần biển giống Gothenburg nhưng lớn hơn nhiều. Các học viên Thụy Điển cảm thấy như ở nhà. Buổi sáng mùng Một Tết, tất cả các học viên tham gia luyện công tập thể buổi sáng. Các học viên phương Tây đứng ở hàng trước và phía sau họ là hơn mười nghìn học viên địa phương. Hôm đó, các phóng viên đã đến và phỏng vấn nhiều học viên.

Yvonne nhớ lại: “Tôi nhớ một vài phương tiện truyền thông đã đến vào hôm đó. Họ chụp nhiều ảnh và quay các video.

Khi tôi luyện các bài công pháp, tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.” Trong suốt khoảng thời gian ở Đại Liên, Yvonne lắng nghe những câu chuyện của các học viên khác. Mỗi câu chuyện của học viên đều rất ấn tượng – không chỉ sức khỏe được cải thiện, mà cuộc đời họ cũng được tái sinh, tâm tính đề cao.

Tại Đại Liên, Yvonne đã kể với mọi người cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Thụy Điển như thế nào. Câu chuyện của cô đã nhận được tràng pháo tay lớn. Lúc đó, cô không hiểu tại sao câu chuyện đơn giản của cô được mọi người tán thưởng nồng nhiệt như vậy.

Sau đó, cô hiểu ra rằng: các học viên ở đó đã rất hạnh phúc cho cô, bởi vì cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công!

Yvonne trở lại Thụy Điển, nơi cô tiếp tục tu luyện. Tầm nhìn của cô được mở rộng. Mục đích của cuộc đời cô không còn đơn giản chỉ là tìm kiếm “niềm vui” nữa. Cuộc sống của cô giờ đây đã gắn liền với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Cả thân và tâm cô được đề cao. Cô ngày càng cảm thấy mình hạnh phúc hơn.

Khi cô đang đắm chìm trong niềm vui tu luyện thì vào tháng 07 năm 1999, tin tức khủng khiếp đã tới từ Trung Quốc: ĐCSTQ tuyên bố lệnh cấm Pháp Luân Công. Các học viên phương Tây bị sốc và không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra?

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/28/300858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/6/147190.html

Đăng ngày 09-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share