Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Brianna Pendleton

[MINH HUỆ 17-12-2014]

11 học viên Pháp Luân Công đã bị trục xuất khỏi Belgrade từ khách sạn hoặc sân bay vào ngày 14-15 tháng 12, trước khi hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc–CEE ở Serbia diễn ra vào ngày 16.

Tất cả đều đang trên đường đến kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và cố gắng phơi bày tội ác giết tù nhân lương tâm để lấy tạng được nhà nước bảo hộ. Phần lớn nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù vì niềm tin của mình.

Tổ chức Nhân quyền Yukom ở Serbia đã ra một tuyên bố lên án sự lạm dụng nhân quyền này. Văn phòng luật Serbia Markovic và cộng sự đại diện cho các học viên Pháp Luân Công đã nhanh chóng tiến hành các động thái pháp lý.

Cảnh sát địa phương đã đưa chín học viên, bao gồm bảy công dân Bulgari và hai công dân Nga, rời khỏi nhà nghỉ Big Hostle ở Belgrade vào khoảng 10 giờ đêm theo giờ địa phương hôm Chủ Nhật. Trong vòng 17 giờ sau đó, cảnh sát Belgrade phủ nhận việc những người này đang bị giam giữ.

Tuy nhiên, theo thông tin nhận được từ Đại sứ quán Bulgaria ở Belgrade, họ đang bị tạm giam bên ngoài Belgrade. Họ vẫn bị giam giữ kể từ thứ Ba ngày 16 tháng 12.

Một công dân Slovakia và một công dân Phần Lan đã bị trục xuất khỏi sân bay Belgrade vào tối thứ Hai.

Công dân Phần Lan, cô Lan Lihua, sinh ra ở Trung Quốc và đến định cư ở Phần Lan theo diện người tị nạn của Liên Hợp quốc sau khi thoát khỏi cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công ở các nước Châu Âu khác kêu gọi các nhà lãnh đạo Serbia tôn trọng nhân quyền cơ bản và lập tức thả các học viên đang bị giam giữ.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/17/147344.html

Đăng ngày 03-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share