Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2014] Các học viên Pháp Luân Công mà đã giúp đỡ người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó đều có nhiều cảm xúc sâu sắc, dường như đằng sau mỗi người dân thoái đảng đều ẩn chứa một câu chuyện. Một vài câu chuyện rất cảm động. Với sự giúp đỡ của tôi, khoảng 4.000 người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó kể từ năm 2007. Dưới đây là ba câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ.

Mười người tại bàn ăn thoái ĐCSTQ

Với chính niệm và sự giúp đỡ của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, tôi đã một lúc thuyết phục thành công vài người thoái ĐCSTQ, mặc dù tôi chưa từng giảng chân tướng trực diện cho 10 người cùng lúc bao giờ cả.

Vài hôm trước, tôi có dự tiệc cưới tại một nhà hàng. Một người đã biết được sự thật về Pháp Luân Công đã chào hỏi tôi và mời tôi ngồi chung với họ.

Theo lời mời đó, tôi bắt đầu nói chuyện với họ về Pháp Luân Công, bao gồm Pháp Luân Công là gì, những nguyên lý nào chúng ta đang theo, làm thế nào để khỏe mạnh, và làm thế nào để nghĩ đến người khác trước.

Sau đó tôi đã nói về vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn và sự tham ô hủ bại của các quan chức ĐCSTQ. Tất cả đều chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, tất cả mọi người tại bàn ăn đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

“Trời tối quá – Cháu có thể đưa  về được không?”

Một buổi tối nọ, tôi đang trên đường về nhà bằng taxi. Cùng đi với tôi có một cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh tôi. Cậu ấy có một tràng hạt trên cổ tay. Tôi hỏi cậu ấy: “Cháu có tin Phật không?” Khi cậu ấy nói rằng cậu ấy tin, tôi tiếp tục: “Dì cũng tin Phật. Tín ngưỡng của cháu vào Phật là tốt, nhưng ĐCSTQ đã nhồi nhét chủ nghĩa vô thần, không cho người dân tin vào thiên đường và địa ngục, không cho người dân tin rằng thiện ác hữu báo, một khi người ta đã không còn tâm Pháp ước thúc, thì bất cứ việc gì họ cũng dám làm.”

Cậu thanh niên đồng ý với tôi, nhưng tôi không có cơ hội để nói chuyện về Pháp Luân Công trước khi chúng tôi đến điểm dừng của cậu ấy. Tôi quyết định xuống taxi cùng với cậu ấy để có thể tiếp tục nói chuyện. Tôi nói với cậu ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại và cậu ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Khi tôi chuẩn bị về nhà, cậu ấy đề nghị: “Trời tối quá. Cháu có thể đưa dì về được không?”

Tôi đáp: “Đừng lo, dì có thể đón taxi về.”

Thật ra thì hiện tại tôi đã mất việc và tôi sẽ không bắt taxi trừ khi thật sự cần thiết. Vì vậy tôi đã đi bộ về nhà trong đêm tối và trên những con đường vắng không một bóng người.

Người phụ nữ lớn tuổi thoái ĐCSTQ trên xe buýt

Một lần đi xe buýt, tôi ngồi cạnh một người phụ nữ lớn tuổi. Bà không chịu được gió và đã cảm ơn tôi khi tôi đóng giúp cửa sổ. Tôi hỏi: “Dì đã nghe về Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật Pháp và tam thoái bảo bình an chưa?” Bà ngắt lời tôi và nói lớn: “Tôi muốn biết tại sao những người Pháp Luân Công lại viết chữ lên các tờ tiền. Đó là vi phạm pháp luật.”

Vì lời lớn tiếng đó, những người khác đều nhìn vào tôi. Tôi nhận ra điều này là do chấp trước sợ hãi của tôi và đây là một cơ hội tốt để những người khác biết về cuộc bức hại. Tôi nói lớn: “Vụ tự thiêu là do ĐCSTQ dàn dựng để kích động lòng thù hận đối với Pháp Luân Công. Các bài giảng Pháp Luân Công không cho phép học viên sát sinh hay tự sát. Tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đã được phơi bày trên toàn thế giới, và nhiều bác sĩ đã bước ra chứng thực vấn nạn này.”

“Dì biết ĐCSTQ tham ô hủ bại. Dì có nghĩ tương lai của ĐCSTQ và những người ủng hộ nó sẽ tốt đẹp không? Tương lai của dì là do dì lựa chọn. 180 triệu người đã tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cháu có thể giúp dì thoái ĐCSTQ.” Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu đồng ý.

Tôi nói thêm: “Việc viết chữ trên tiền giấy là một cách để các học viên gửi những thông điệp tích cực. ĐCSTQ đã tước đoạt quyền tự do ngôn luận của các học viên, nhưng người dân nên nhận thức được chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng.” Dì ấy gật đầu và nói: “Đúng vậy, họ nên làm thế.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/31/299667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/22/146992.html

Đăng ngày 29-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share