Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2014] Vào cuối năm 2004, cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) đã tạo ra một làn sóng người Trung Quốc trên toàn thế giới thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tại thời điểm lịch sử này, người dân Trung Quốc phải đối mặt với một sự lựa chọn: Tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và lựa chọn một tương lai tươi sáng bằng việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, hoặc theo ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó và bị diệt vong. Theo tôi hiểu, sẽ không có gì là ‘nếu’ hoặc ‘nhưng’ ở đây cả. Để được an toàn, họ phải lựa chọn rõ ràng – đó là thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Để giúp nhiều người hơn nữa đưa ra lựa chọn đúng đắn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải bước ra và giảng chân tướng đồng thời tìm cách cho mọi người thấy sự cấp bách của vấn đề.

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi các học viên bắt đầu thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ, nhưng mới chỉ có 180 triệu người thoái đảng, trung bình khoảng 10.000 người một ngày.

Có hàng triệu học viên tại Trung Quốc. Thậm chí nếu chỉ có một triệu học viên và mỗi học viên mỗi ngày thuyết phục chỉ một người thoái Đảng thành công, sẽ có một triệu người thoái mỗi ngày. Điều này có nghĩa là số lượng học viên bước ra ngoài và giảng chân tướng trực diện là quá nhỏ!

Một giấc mơ làm thức tỉnh các học viên

Một học viên nhìn thấy cảnh tượng sau trong một giấc mơ. Tại một cảnh giới rất cao, có một nơi tối tăm và đầy sương mù. Nhiều người, kể cả người già và người trẻ, chủ yếu là phụ nữ, đang nhìn vào một dòng suối đang sủi bọt.

Ở bên cạnh có một con đường rất hẹp để đi lên trên, chỉ có rất ít người đang leo lên đó. Con đường quá hẹp nên người ta có thể dễ dàng sảy chân và bị rơi xuống nước. Tuy nhiên, đây là con đường duy nhất đến nơi có ánh sáng.

Giúp mọi người thoái ĐCSTQ

Một học viên trong nhóm học Pháp của tôi đã tự làm tài liệu giảng chân tướng. Cô ấy cũng nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp qua điện thoại, phát đĩa Thần Vận và mỗi ngày thuyết phục khoảng 30 người thoái ĐCSTQ, dù mưa hay nắng, không bỏ lỡ một ngày nào.

Hai người khác trong nhóm học Pháp của tôi sống ngoài thành phố. Mỗi người trong số họ có thể thuyết phục 300-400 người thoái ĐCSTQ hàng tháng.

Một học viên lớn tuổi lo lắng về việc không thể thuyết phục trực diện mọi người thoái ĐCSTQ, và thậm chí còn bị mất ngủ vì điều đó. Bây giờ bà đã có thể thuyết phục đến 10 người mỗi ngày. Bà cũng giúp các học viên khác bước ra và làm những việc họ cần làm.

Theo thể ngộ của tôi, các học viên đang hàng ngày giảng chân tướng với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp là những người đang leo lên con đường hẹp trong giấc mơ ở trên.

Vô số chúng sinh đang chờ đợi được cứu

Một học viên đã bị theo dõi chặt chẽ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Hai chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài căn hộ của cô ấy và họ bảo cô rằng cô sẽ bị bắt nếu họ thấy cô luyện các bài tập Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy bật nhạc tập và bắt đầu luyện công ngay sau khi cảnh sát rời đi vào đêm hôm đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy thấy ba nhóm người khác nhau trên bầu trời. Đó là những vị thần bất tử, một số vận trang phục cổ xưa, trong khi những người khác mặc trang phục truyền thống Trung Quốc và có những người vận trang phục hiện đại. Họ đã biến mất sau khi cô hoàn thành các bài tập.

Sư phụ đã đề cập rằng có rất nhiều không gian trong Tam Giới. Có bao nhiêu chúng sinh trong toàn vũ trụ? Nếu chúng ta không cứu họ, tất cả họ sẽ bị đào thải. Đó là trách nhiệm to lớn mà đệ tử Đại Pháp đang gánh vác!

Đừng bỏ lỡ cơ hội để bước ra

Các quan chức tham gia vào cuộc bức hại Đại Pháp đã bắt đầu bị trừng phạt. Lý Đông Sinh và Bạc Hi Lai đã bị cầm tù, và Chu Vĩnh Khang đã bị bắt giữ bí mật. Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng. Các đồng tu của tôi, xin hãy bước ra. Bây giờ, dù đang tham gia ở bất kì hạng mục nào, bạn cũng cần phải bước ra ngoài và nói chuyện với mọi người. Theo quan điểm của tôi, đây là một bước tiến trong tu luyện của chúng ta.

Theo tôi, mỗi học viên ở Trung Quốc nếu có thể bước ra ngoài để giảng chân tướng sẽ tạo thành một địa điểm giảng chân tướng. Cứu người trong một môi trường nhiều tà ác như vậy sẽ là tuyến đầu. Dưới áp lực lớn như vậy, việc các đệ tử Đại Pháp đang buông bỏ sinh tử và cứu người giữa cuộc đàn áp thật đáng khâm phục.

Làm theo những gì Sư phụ yêu cầu

Ở Trung Quốc, có hơn một tỷ người đang chờ đợi để được cứu. Nếu bạn không chủ động cứu họ, điều đó chẳng phải giống như đang hợp tác với ĐCSTQ, gia trì nó và cho nó năng lượng? Nếu nhiều học viên không bước ra, cựu thế lực có thể gia tăng bức hại và gây thêm nhiều trở ngại.

Một số học viên nói: “Chúng ta hãy hướng nội và tìm hiểu lý do tại sao tà ác vẫn còn rất kiêu ngạo và manh động đến vậy.” Tôi có thể nói, đừng bận tâm, chúng ta nên thực hiện theo yêu cầu của Sư phụ, tu luyện vững chắc, giảng chân tướng, và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Nếu tất cả chúng ta đều làm được điều này, toàn bộ tà ác sẽ bị tiêu hủy.

Tôi muốn lặp lại một lần nữa, hãy nhanh chóng bước ra! Hãy trân quý thời gian mà Sư phụ đã kéo dài thêm cho chúng ta, hãy nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ.

Các đồng tu của tôi, những người vẫn chưa bước ra, liệu các bạn đã hành động xứng đáng với những trách nhiệm lớn lao mà Sư phụ đã ban cho? Các bạn có thể không nghe thấy tiếng chúng sinh của mình đang kêu gào, nhưng trong tương lai, các bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vĩnh hằng.

Trước khi kết thúc bài viết của tôi, tôi muốn chia sẻ những gì Sư Phụ đã giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị.”
“…Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/1/走出来,到第一线去救人-299597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/16/146876.html

Đăng ngày 28-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share