Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2014] Ông Ngô Gia Tuấn, 60 tuổi, bị cầm tù vì đức tin của mình, đã qua đời tại Nhà tù Sơn Đông vào ngày 27 tháng 11 năm 2014. Các quan chức tại nhà tù đã từ chối trả lại thi thể của ông Ngô về cho gia đình và tuyên bố: “Chúng tôi phải chịu trách nhiệm với ông ta. Không thể đưa thi thể ông ta về quê được. Nhà tù sẽ tiến hành hỏa táng.”

Ông Ngô gặp vấn đề nghiêm trọng về tim trong khoảng thời gian bị giam giữ. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2014, khi gia đình ông đến thăm ông, một lính canh tên là Trịnh nói: “Giờ ông Ngô đang gặp vấn đề về tim rất nghiêm trọng, không được phép thăm.” Gia đình đã xin cho ông được thả để điều trị y tế nhưng lính canh đáp: “Chúng tôi sẽ thả khi nào ông ta sắp chết.”

Gia đình ông Ngô, sau nhiều lần xin được gặp ông, cuối cùng họ đã được phép thăm ông tại Bệnh viện Cảnh sát Sơn Đông vào ngày 21 tháng 11. Lúc đó ông Ngô rất tiều tụy, yếu và khó thở.

Vào 9 giờ sáng ngày 27 tháng 11, nhà tù đã thông báo cho gia đình ông Ngô đến. Khi đến, họ được biết thi thể của ông Ngô đã được đưa đến nhà lạnh rồi.

Bị bắt giữ và kết án vào năm 2012

Ông Ngô bị cảnh sát từ Cục An ninh Nội địa Lai Châu bắt giữ vào ngày 28 tháng 02 năm 2012. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và lấy đi tám máy in, hai máy tính, các sách của Pháp Luân Công, các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân khác. Lúc đầu, ông Ngô bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Điếm Tử, sau đó ông bị chuyển tới Trại tạm giam Lai Châu.

Gia đình ông được phép thăm ông lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 12 năm 2012, khoảng 10 tháng sau khi ông bị bắt giữ. Lúc đó, ông Ngô rất gầy, nặng chưa đến 45 kg, trong khi cân nặng ban đầu của ông là 75 kg, ông đã bị sụt cân nghiêm trọng.

Vào cuối tháng 12 năm 2012, Tòa án Lai Châu đã kết án ông Ngô ba năm tù trong khi gia đình ông không được thông báo. Ngày 09 tháng 01 năm 2013, ông bị đưa tới Nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Tháng 04 năm 2013, gia đình của ông được biết ông Ngô đã được đưa tới Bệnh viện Cảnh sát Sơn Đông vào ngày 29 tháng 01, 20 ngày sau khi ông bị chuyển tới Nhà tù Sơn Đông. Họ chỉ được phép nhìn ông qua khung kính cửa sổ khoảng năm phút.

Nhà tù đã yêu cầu các nhân viên tại bệnh viện rằng: “Người nhà của các học viên Pháp Luân Công không được phép đến thăm.”

Tóm tắt các thông tin chính về trường hợp bị bức hại:

Tên: Ngô Gia Tuấn (吴加俊)

Giới tính: Nam

Tuổi: 60

Địa chỉ: Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông

Nghề nghiệp: Bảo trì thiết bị điện

Ngày qua đời: ngày 27 tháng 11 năm 2014

Ngày bị bắt giữ gần nhất: ngày 28 tháng 02 năm 2012

Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù tỉnh Sơn Đông (山东省监狱)

Thành phố: Tế Nam

Tỉnh: Sơn Đông

Bức hại phải chịu: Tẩy não, kết án bất hợp pháp, cầm tù, lục soát nhà, giam giữ.

Các báo cáo trước đây:

Gia đình ông Ngô bị các quan chức Nhà tù Sơn Đông từ chối quyền được thăm người thân

Ông Ngô Gia Tuấn tại thành phố Lai Châu tỉnh Sơn Đông bị bí mật xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/30/300942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/1/147112.html

Đăng ngày 25-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share