Bài viết của một học viên ở thành phố Nghi Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2014] Vào khoảng đầu tháng 05, khi đang phân phát đĩa DVD Thần Vận, tôi gặp một phụ nữ khoảng 60 hay 70 tuổi và hỏi liệu bà có muốn lấy một đĩa DVD không. Bà ấy hỏi có phải là về Pháp Luân Công không, tôi nói phải. Bà nói rằng lần đầu tiên bà ấy xem đĩa Thần Vận là khi bà còn ở Trùng Khánh. Một học viên ở thành phố Nghi Tân gần đây cũng đã đưa cho bà một đĩa DVD Thần Vận.

Bà nói: “Chương trình biểu diễn thực sự rất tuyệt vời. Thậm chí chỉ cần cầm vào đĩa DVD thôi cũng đã có cảm giác rất đặc biệt. Các màn trình diễn được thực hiện hoàn hảo, nội dung thuần tịnh và đẹp mắt, mang lại cho người xem cảm giác bình an và hạnh phúc.” Bà cũng nói rằng, cháu ngoại của bà sau khi xem xong đã nói: “Những cô gái đó thật đẹp, họ trông cứ như là tiên trên trời vậy. Tại sao họ không biểu diễn ở Trung Quốc?”

Người phụ nữ nói tiếp: “Những người tu luyện Pháp Luân Công các cháu thật tuyệt vời! Khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vu khống, bôi nhọ trên truyền hình, báo đài, các vẫn cháu không bỏ cuộc. Các cháu thực sự rất tuyệt! Sư phụ của các cháu rất tuyệt!” Tôi nhìn thấy bà ấy xúc động rơm rớm nước mắt – cũng như cảm giác của tôi lúc đó vậy. Tôi rất vui khi thấy bà đã minh bạch chân tướng và sẽ được Đại Pháp cứu độ. Tôi rất ngưỡng mộ bà vì đã cảm kích và ủng hộ Đại Pháp.

Bà nói rằng con gái bà có vấn đề về dạ dày và hai ngày nay không thể ăn gì được. Cô ấy chỉ có thể uống nước. Ngay khi nhớ ra rằng, người ta có thể thu được lợi ích khi khi xem đĩa DVD Thần vận, bà đã cho con gái bà xem đĩa DVD hai đêm liền. Bệnh dạ dày của cô ấy đã biến mất.

Tôi nói với bà: “Bà đã có đĩa rồi, cháu không cần phải đưa thêm đĩa cho bà nữa nhé.” Nhưng bà nói bà vẫn muốn có thêm một cái để cho em gái bà. Khi tạm biệt, bà hỏi xem liệu tôi còn c ó thêm đĩa DVD giảng chân tướng nào nữa không, tôi đưa cho bà một cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về ĐCSTQ). Bà vui vẻ cầm lấy và nói: “Cảm ơn, cảm ơn cháu!”

Chủ hiệu bánh gửi lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ

Ngày 13 tháng 05 là ngày sinh nhật Sư phụ. Khi hai học viên tới hiệu bánh để đặt bánh sinh nhật kính dâng Sư phụ, họ đã giảng chân tướng cho chủ hiệu bánh.

Chủ hiệu bánh là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Trong khi chuẩn bị bánh, cô nói: “Ngày hôm nay có rất nhiều người mua bánh sinh nhật, và hầu hết họ đều là học viên Pháp Luân Công.”

Sau khi cô ấy đã phủ lên bánh một lớp kem, các học viên bắt đầu thảo luận xem nên viết gì lên bánh. Người chủ hiệu bánh nói: “Tôi biết phải viết điều gì.” Cô dùng một cái bút đỏ và viết xuống dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/8/146753p.html

Đăng ngày 20-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share