Bài viết của Khoáng Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2014] Tôi sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Câu chuyện sau đây đã xảy ra với ông Kỷ, một người bạn tốt của tôi.

Vào một ngày sau Tết Nguyên Đán năm 2014, ông Kỷ kéo một khúc gỗ bằng chiếc máy kéo nhỏ của mình để tới vùng chuyên làm gỗ ở thị trấn kế bên. Có tám máy kéo đi cùng nhau, ba xe đi đằng trước và bốn xe đi đằng sau.

Con đường phủ đầy băng tuyết và rất trơn trượt. Khi cố rẽ trái gấp, máy kéo của ông đã bị trượt xuống một cái hố sâu khoảng hai hay ba mét. Khúc gỗ dài khoảng 10 mét mà ông đang kéo cũng theo quán tính trượt theo và đè ngay trên nóc cabin của xe.

Những người lái xe khác lập tức dừng lại và chạy tới giúp ông. Họ đã bị sốc với những gì nhìn thấy – khúc gỗ nằm đè ngay trên nóc xe – họ không biết phải nói gì và đều nghĩ: “Vậy là xong, ông ấy không còn hy vọng gì rồi.”

Nhưng khi họ xuống hố để đẩy khúc gỗ ra. Mất khoảng hơn một giờ đồng hồ và khi đẩy được khúc gỗ ra, họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Kỷ vẫn còn sống!

Sau khi kéo được ông Kỷ ra khỏi máy kéo, ông cử động chân tay mình và thấy nó vẫn ổn, người không bị trầy xước, nhưng cảm thấy đầu óc choáng váng. Cabin xe đã bị khúc gỗ đè bẹp đến mức không còn nhận ra được, các cửa sổ xe bị vỡ vụn, nhưng kính chắn gió vẫn còn nguyên vẹn.

Có người nói: “Ông ấy chắc chắn được cao nhân bảo vệ!” Người khác nói: “Gặp đại nạn mà không chết tất hẳn có đại phúc.“ “Thật thần kỳi!”

Ông Kỷ nói: “Các ông nói đúng. Nhìn đây – tôi có cái này.” Mọi người nhìn theo tay ông chỉ và thấy một lá bùa Pháp Luân Công treo trên kính chắn gió của xe.

Ông Kỷ rất kính ngưỡng Đại Pháp và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông nói: “Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mạng tôi!”

Sự việc này đã gây chấn động trong huyện ông ở, nhiều người đã tới gặp ông Kỷ để xin lá bùa Đại Pháp. Ông Kỷ nói rằng ông không có, lá bùa đó là của một học viên cho vợ ông và ông đem treo nó trong cabin xe. Người học viên này cũng đã nói với họ: “Hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân -Thiện – Nhẫn hảo’. Các bạn sẽ gặp may mắn và thoát khỏi mọi tai họa.”

Ngày hôm sau, vợ ông Kỷ tới tìm gặp tôi nhưng tôi không có nhà. Cô ấy nói với chồng tôi: “Vợ anh đã giảng chân tướng và cho tôi một lá bùa Pháp Luân Công. Lá bùa đó đã cứu mạng chồng tôi.” Và cô ấy kể lại câu chuyện tai nạn của ông Kỷ và nói cô ấy rất biết ơn tôi.

Chồng tôi cũng là một học viên đã nói rằng: “Chính Đại Pháp và Sư phụ đã cứu mạng chồng chị, không cần phải cảm ơn vợ tôi. Chị nên cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp.”

Ba ngày sau vụ tai nạn, vợ chồng ông Kỷ đã mua rất nhiều hoa quả và thắp hương kính dâng lên Sư phụ để bày tỏ lòng cảm kích trước ơn cứu mạng của Ngài. Họ đã khóc.

Ông Kỷ thường nói với mọi người trong gia đình rằng: “Nếu không có Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp cứu mạng, thì tôi đã chết rồi. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn bàng hoàng khi nghĩ về nó.”

Qua vụ tai nạn này, nhiều người đã có nhận thức sâu sắc hơn về Đại Pháp. Họ nói: “Mọi thứ nói về Đại Pháp trên báo đài, tivi đều là dối trá cả. Những gì mà các học viên Pháp Luân Công nói đều là sự thật. Hãy nhìn xem ông Kỷ đã thoát khỏi một thảm kịch nhãn tiền như thế nào!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/16/298774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/28/146588.html

Đăng ngày 20-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share