Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2014]

Kính chào Sư phụ tôn kính. Xin chào các đồng tu!

Tôi 66 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 17 năm. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và một cuộc đời mới. Tôi không được đi học nên bị mù chữ, nhưng tôi có thể đọc tất cả các sách của Sư phụ.

Tôi chăm chỉ học sách Pháp Luân Đại Pháp và làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu các học viên của mình. Nhà tôi là một điểm học Pháp và mỗi buổi chiều các học viên đến nhà tôi hơn ba tiếng. Chúng tôi đo lường bản thân theo Pháp và khích lệ nhau cùng đề cao.

Tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và phân phát các tài liệu giảng chân tướng về môn tu luyện. Sư phụ từ bi đã khai mở trí huệ và ban cho tôi một trí nhớ tốt để tôi có thể nhớ những gì đã đọc trong các sách của Sư phụ hoặc trong các tài liệu giảng rõ sự thật. Bằng cách này tôi có được kết quả tốt khi nói chuyện với mọi người.

Các nhân viên công an cần được biết chân tướng

Khi đang trên đường đến nhà của một đồng tu, tôi gặp một tai nạn xe hơi. Công an đang đợi người xác nhận bảo hiểm, và một số người qua đường đang đứng xem. Tôi tiếp cận ba viên công an và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho họ một số tài liệu. Hai người trong số họ đã nhận lấy, trong khi người còn lại từ chối và nhìn tôi đầy tức giận. Đột nhiên một phụ nữ hét to lên: “Này ông, ông thật dũng cảm! Ông thậm chí đưa cả các tài liệu cho công an. Ông không sợ bị bắt à?”

Tôi không bị cô ấy làm dao động và bình tĩnh nói: “Nếu họ là công an thì sao? Họ cũng là con người và sự khác biệt duy nhất là nghề nghiệp của họ. Họ cũng có vợ con và họ cũng mong thoát khỏi thảm họa chứ. Trời sẽ trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chứ không phải Trung Quốc. Sinh mệnh của họ do cha mẹ họ mang đến, không phải ĐCSTQ.

“Chị có biết là các triều đại còn thay đổi không? Đã từng qua các triều Thanh, Minh, Đường, Tống và các triều đại khác. Dù triều đại đó có huy hoàng đến mấy, cuối cùng rồi cũng đi đến suy tàn. Đây là quy luật lịch sử và không ai có thể cưỡng lại. ĐCSTQ đi ngược đạo Trời. Các thành viên ĐCSTQ đều bại hoại và giết hại người vô tội, vì vậy trời sẽ diệt nó. Hãy nhanh chóng thoái khỏi nó.

“Thậm chí các nhà khoa học cũng đã thừa nhận rằng linh hồn là có thật. Những người trong giới tu luyện gọi đó là chủ nguyên thần. Nguyên thần của chị do Thần tạo ra. Cha mẹ chị chỉ cho chị nhục thân. Cha mẹ thật sự của chị ở trên thiên thượng, và họ hy vọng chị có thể được cứu.

“Trên bề mặt nhiều quan chức đã bị bắt vì tham nhũng. Thực tế là, họ đang bị trời trừng trị vì dính líu đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và là để tu Phật. Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm người tốt và tích đức. Bất kỳ ai chống lại Phật Pháp hoặc thiên thượng đều sẽ bị trừng phạt.”

Họ chăm chú lắng nghe và đôi khi gật đầu đồng ý. Người phụ nữ thay đổi thái độ và viên công an từ chối nhận tài liệu đã hỏi xin các tài liệu. Tất cả họ đều vui vẻ, cảm ơn tôi và thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Nhân viên Phòng 610 cần được biết chân tướng

Mọi người đang vây quanh một tiệm sửa giày, vì vậy tôi bước tới và nói với họ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả họ cẩn thận lắng nghe, trừ một phụ nữ giữ thái độ lạnh lùng trên nét mặt. Tôi đưa các tài liệu thông tin cho từng người. Khi tôi đưa cho người phụ nữ, cô ấy không nói một lời. Có ai đó bảo với tôi: “Cô ấy làm ở Phòng 610 của thành phố chúng ta và chịu trách nhiệm [bức hại] Pháp Luân Đại Pháp. Sao anh lại dám đưa tài liệu cho cô ấy?

Tôi đáp lại: “Phòng 610 thì sao? Người đứng đầu Phòng 610 Lý Đông Sinh đã bị bắt. Đây chính là quy luật thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Không ai có được kết cục tốt đẹp nếu tham gia vào việc bức hại người tốt.

Sau đó tôi quay sang người phụ nữ và nói: “Biết được gió thổi chiều nào là rất quan trọng. Hãy nhanh chóng thoái Đảng, đây là cách duy nhất để cứu sống cô. Đây là cơ hội quý báu cho cô lắng nghe tôi nói sự thật. Không có nhiều cơ hội như thế này đâu, tôi hy vọng cô không bỏ lỡ nó.”

Cô ấy mỉm cười và nhận các tài liệu. Tôi hỏi liệu cô ấy đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa cô ấy trả lời: “Chưa.” Khi cô ấy đồng ý thoái, cô ấy liên tục cảm ơn tôi. Tôi nói: “Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ của tôi. Cô phải biết rõ sự tàn bạo của cuộc bức hại. Nếu Sư phụ của tôi không bảo chúng tôi cứu người, tôi sẽ tránh mặt cô.” Từ biểu hiện của cô ấy tôi có thể nói rằng cô ấy hiểu những gì tôi đã làm là vì lợi ích của chính cô ấy.

Bị ĐCSTQ lừa dối

Nhiều lần khi nói về Đại Pháp tôi gặp một tình huống tương tự. Khi tôi bảo mọi người thoái Đảng, một số người đột nhiên chống lại tôi, một số trở nên tức giận và một số thậm chí còn chửi tôi. Họ sử dụng những lý lẽ giống nhau, như là Đảng Cộng sản đã cấp cho ông cái ăn cái mặc, thế mà ông vẫn còn chống lại họ.

Tôi nói với những người này rằng ĐCSTQ đã thực hiện nhiều tội ác. Trời sẽ không cho phép điều đó tiếp diễn. Những năm qua nó đã không tuân theo luật pháp khi bức hại các học viên. Tay chân của ĐCSTQ không dệt vải và không sản xuất ra bất kỳ sản phẩm nào. Chúng bóc lột dân chúng. Chúng không đền đáp mọi người mà trừng phạt họ.

Một luận điểm khác tôi nghe được là chính sách ĐCSTQ có lợi cho mọi người. Tôi đáp lại rằng ĐCSTQ tịch thu đất đai từ ông bà tổ tiên chúng ta. Sau đó, họ bán những mảnh đất, vốn thuộc về những người như các bạn, với giá cao để lấy tiền bỏ túi. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc – nó là một linh thể ngoại lai đến để hủy hoại người Trung Quốc. Đã đến lúc chúng ta thức tỉnh. Một khi mọi người thức tỉnh, ĐCSTQ sẽ bị giải thể. Lập luận của tôi thường được chào đón.

“Cháu ước gì bác đến sớm hơn”

Tôi gặp ba người đàn ông trung tuổi bước ra từ văn phòng chính phủ. Họ trông có vẻ là những người quan trọng. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì khi tôi tiếp cận họ và nói với họ rằng tôi mang đến cho họ điều tốt lành. Một trong số đó hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không.

Tôi nói: “Ai ai cũng biết rằng nhiều quan chức đã bị bắt hoặc hạ bệ dưới chính sách chống tham nhũng. Ngay cả Giang Trạch Dân, kẻ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và dính líu đến việc thu hoạch nội tạng từ các học viên đang còn sống cũng không còn tại vị để mà ra lệnh. Trời ban cho mỗi người cơ hội để lựa chọn tương lai cho chính mình. Chỉ cần có chút quyền lực, người ta đều trở nên bại hoại. Đây là sự thật.” Một trong số họ đồng ý với những gì tôi nói.

Tôi đã nói rất nhiều gồm cả việc Đại Pháp ban đầu không nằm trong danh sách 14 tà giáo, nhưng sau đó đã bị Giang Trạch Dân và tay chân của ông ta đưa vào. Tôi giải thích rằng những gì ông ta muốn là kích động mọi người thù hận Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ, ông ta lo sợ tội ác của ông ta sẽ bị phơi bày và ông ta sẽ bị đưa ra trước công lý. Cuộc bức hại cũng vi phạm Hiến pháp Trung Quốc.

Cả ba người đều nhận tài liệu thông tin Đại Pháp cũng như đĩa Thần Vận và phần mềm chống kiểm duyệt. Không chỉ vậy, tất cả họ đều quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một người nói trước khi rời đi: “Cháu ước gì bác đến sớm hơn, vì một số đồng nghiệp của cháu đã về sớm. Thật tiếc là họ không được nghe những gì bác nói.”

Một mối tiền duyên

Tôi gặp một người làm việc tại một ủy ban dân cư. Tôi nói với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm và nói: “Bác có biết tôi làm gì không? Tôi đã nhiều lần đi theo bác. Bác liên tục phân phát tờ rơi và nói với mọi người. Bác quá liều lĩnh đấy.”

Tôi nói với cậu ấy: “Thật là tuyệt khi cậu đi theo tôi, điều đó tức là chúng ta có duyên tiền định. Cậu đã chứng kiến việc cứu người khó như thế nào đó. Mọi người bị các chương trình tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối và lo sợ khi nhận tài liệu. Để giúp được dù chỉ một người hiểu chân tướng cũng mất rất nhiều năng lượng và thời gian. Tất cả các tài liệu do các học viên chi trả và tôi dành nhiều thời gian phân phát chúng. Cuộc bức hại chưa chấm dứt và chúng tôi mạo hiểm sinh mệnh mình để nói với mọi người về cuộc bức hại. Chúng tôi không đòi báo đáp; Chúng tôi chỉ hy vọng mọi người có thể được cứu. Tôi hy vọng cậu suy xét và ngưng làm những việc xấu cho tà đảng.

Không hề do dự, cậu ấy đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi đưa cho cậu ấy một bản sao phần mềm chống kiểm duyệt. Cậu ấy nhận lấy và nói: “Tốt hơn hết là bác hãy đi đi. Đừng để những người khác nhìn thấy bác.”

Hiểu các Pháp lý

Pháp đã giải thích nguồn gốc của sinh mệnh và mục đích của việc đến thế giới con người. Cuộc đời chúng ta nơi thế gian này đã thay đổi vì Sư phụ đã gánh chịu vô hạn cho chúng ta, và thời gian là rất quý báu và rất gấp rút. Tôi biết rằng mình không thể lơ là, và cứu người là mục tiêu hàng đầu.

Sư phụ dạy chúng ta không nhìn vào địa vị xã hội, tuổi tác hay bề ngoài của người ta – mà đối xử với họ như người thân của Sư phụ, hoặc những người mà có tiền duyên với mình và đang đợi được cứu. Điều vô cùng quan trọng là sinh mệnh hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi không sợ hãi khi nói với mọi người, vì tôi đang làm điều đúng đắn nhất trên thế gian. Chỉ có cựu thế lực và các nhân tố tà ác đang đối diện với sự giải thể là phải sợ. Tôi không tức giận hay ghét bỏ những người mà không tốt với tôi, vì tôi hiểu rằng họ bị ĐCSTQ và các chương trình tuyên truyền của nó lừa dối hoặc quan niệm người thường của họ đã ngăn cản họ.

Nhìn vào danh sách những người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tâm tôi ngập tràn lòng biết ơn. Tôi rất mừng cho những người được cứu. Điều đó giúp tôi tinh tấn hơn. Tất cả là nhờ vào sự từ bi vô hạn của Sư phụ chứ không phải là nhờ vào năng lực của tôi.

Tôi hy vọng mọi người trên khắp thế giới đều biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tạ ơn Sư phụ từ bi! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/15/299607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/20/146962.html

Đăng ngày 20-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share