[MINH HUỆ 10-12-2014] Ngày 06, 07 và 09 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công ở Tây Úc đã được mời tham dự các Lễ diễu hành Giáng sinh ở ba thành phố: Albany, Bunrury, và Mandurah. Các tiết mục biểu diễn tuyệt đẹp của họ, gồm đó có múa trống lưng, múa rồng và múa quạt cùng hòa với âm nhạc thư thái, phục trang lộng lẫy ấn tượng đã được khán giả chào đón nồng nhiệt.

2014-12-9-minghui-falun-gong-westau-01--ss.jpg

2014-12-9-minghui-falun-gong-westau-02--ss.jpg

Diễu hành ở Albany

2014-12-9-minghui-falun-gong-westau-03--ss.jpg

Diễu hành ở Bunbury

2014-12-9-minghui-falun-gong-westau-04--ss.jpg

2014-12-9-minghui-falun-gong-westau-05--ss.jpg

2014-12-9-minghui-falun-gong-westau-06--ss.jpg

Diễu hành ở Mandurah

2014-12-9-minghui-falun-gong-westau-07--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp trước Lễ diễu hành ở Bumbury

2014-12-9-minghui-falun-gong-westau-08--ss.jpg

Trẻ em học các bài công pháp

2014-12-9-minghui-falun-gong-westau-09--ss.jpg

2014-12-9-minghui-falun-gong-westau-10--ss.jpg

Người dân Bunbury thể hiện sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công

Ở Albany, sau lễ diễu hành, ông bà Blyth đã tìm gặp các học viên Pháp Luân Công. “Pháp Luân Công là gì?” họ hỏi. “Chúng tôi vừa mới nhìn thấy các bạn trong lễ diễu hành. Rất ấn tượng. Chúng tôi muốn được tìm hiểu thêm nữa về Pháp Luân Công.” Các học viên nói với họ thông tin liên lạc của các điểm luyện công ở địa phương, và nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vợ chồng họ đã rất sốc và bày tỏ sự ủng hộ của họ với cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên.

Người tổ chức lễ diễu hành ở Bunbury đã mời các học viên đến biểu diễn các bài công pháp trước khi lễ diễu hành diễn ra ba tiếng và đồng ý để họ thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Màn biểu diễn đã thu hút đông đảo người xem, đặc biệt là trẻ em. Hai cậu bé, Kaden và Elijah, đã ở lại cùng các học viên trong một giờ đồng hồ và học tất cả năm bài công pháp, điều này đã khiến bố mẹ hai cậu bé và những người lớn khác rất ngạc nhiên.

Nhiều người đã biết đến cuộc bức hại và nạn mổ cướp tạng cưỡng bức. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, cô Angela nói: “Tôi rất vui khi được gặp các bạn ở đây. Đảng Cộng sản Trung Quốc rất e sợ Pháp Luân Công, bởi vì sức mạnh của người tu luyện có thể khiến đảng sụp đổ.” Cô Ekart Westllink cũng khích lệ các học viên: “[Hãy yên tâm], chẳng phải Bức tường Berlin cuối cùng cũng sụp đổ rồi sao? Cuộc bức hại này cũng sẽ sớm kết thúc.”

Hai chị em cô Arahia Tuwuhangaa và Tania rất vui khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tại lễ diễu hành ở Bunbury. Họ đã biết đến Pháp Luân Công [khi] ở New Zealand và đã đọc sách ‘Chuyển Pháp Luân’.

“Chúng tôi đã rất bận rộn và phải di chuyển nhiều, nên chúng tôi đã không kiên trì. Nhưng chúng tôi thực sự thích Pháp Luân Công, và chúng tôi muốn tiếp tục tập các bài công pháp. Hôm nay chúng tôi có thể mua một cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ của các bạn được không?” Arahia hỏi.

Cô ấy đã để lại thông tin liên lạc của mình để một học viên có thể gửi sách cho cô.

Michael Stephenson và con trai của ông cũng ngỏ ý muốn học các bài công pháp. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, họ ngồi lại với các học viên trong một giờ đồng hồ. “Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng tích cực tại đây. Một trường năng lượng vô cùng tường hòa và mỹ diệu,” ông Michael nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/10/301331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/13/147287.html

Đăng ngày 19-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share