Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-10-2014] Cuộc thi múa cổ truyền Trung Quốc lần thứ sáu đã kết thúc tại Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn Tribeca ở Manhattan vào ngày 12 tháng 10 năm 2014. Cuộc thi do Đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức đã giới thiệu một số tài năng trẻ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Ban giám khảo đã ngợi ca sự diễn xuất và kỹ năng xuất sắc hàng đầu của các nghệ sỹ múa.

2014-10-14-minghui-dance-competition-01--ss.jpg

Cuộc thi múa cổ truyền Trung Quốc lần thứ sáu đã được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn Tribeca của Manhattan từ ngày 12 đến 14 tháng 10 năm 2014

881125a1b15c55867d34c7bf49c3f502.jpg

Một thông tin phản hồi chung từ thí sinh và khán giả là cách mà múa cổ truyền Trung Quốc đòi hỏi nỗ lực từ trong tâm.

Trịnh Đạo Vịnh, một trong top bốn người thắng giải dành cho nữ thí sinh trưởng thành, đã diễn một vở kịch huyền thoại Trung Hoa: Chúc Anh Đài muốn đi học, nhưng trường học thời xưa chỉ dành cho nam giới. Cô phải ăn mặc và cư xử như một thanh niên trẻ, nhưng phía bản tính dịu dàng của cô đã tự làm lộ thân phận của mình.

2014-10-14-minghui-dance-competition-03--ss.jpg

Thí sinh Trịnh Đạo Vịnh

Nói về vai diễn của mình trong quá trình chuyển đổi giữa một nam giới và nữ giới trẻ, cô Trịnh chia sẻ: “Sự thay đổi trước tiên là tâm lý. Cơ thể tôi thực hiện sự thay đổi theo sự thay đổi tâm lý. Chúng ta phải dùng tâm để múa và tự cảm thụ xem mình biểu đạt điều gì. Sau đó khán giản có thể có một chút cảm giác về những gì chúng ta biểu đạt. Thậm chí dù là múa vẫn là dùng thân thể và dùng tâm để nói chuyện với khán giả, kể một câu chuyện cho họ.”

Văn hóa cổ truyền Trung Quốc nhấn mạnh sự hòa hợp giữa tâm trí và kỹ xão. Sự thuần thiện thuần mỹ từ nội tâm được xem là bắt buộc đối với các nghệ sỹ thời xưa.

Cô Trịnh hiện đang là nghệ sỹ của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận, một đoàn nghệ thuật âm nhạc và múa cổ điển Trung Hoa độc lập với chế độ ĐCSTQ. “Diễn viên phải có sự thuần tịnh từ nội tâm thì mới có thể thực hiện những bước nhảy đẹp và trong sáng. Tôi từng là một cô gái tinh nghịch trước khi tham gia Thần Vận. Tôi đã trải qua một quá trình thay đổi bản thân.”

2014-10-14-minghui-dance-competition-04--ss.jpg

Thí sinh Chu Hiểu

733c1b365fb68c189d08d81bff794eaf.jpg

Thí sinh Peter Huang

Màn trình diễn của Peter Huang (Hoàng Cảnh Châu) dựa trên một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Lý Bạch: “Nguyệt hạ độc chước” (Một mình uống rượu dưới trăng). Anh đã giành giải vàng dành cho nam trưởng thành.

Anh đã dùng kỹ thuật nhào lộn để mô tả tâm thái tiêu sái của nhà thơ: một mình nhưng không cô đơn. Ông vui đùa với trăng và cái bóng của mình, muốn có một tình bạn với trăng và mời nó cùng ngắm vũ trụ vào một ngày nào đó.

Anh Lý Vũ Hiên đã đạt giải vàng dành cho nam thiếu niên, trình diễn bài thơ “Cố quốc thần du” của Tô Thức, một nhà thơ nổi tiếng. Bài thơ nói về trận Xích Bích Đại chiến, nơi mà Thừa tướng Tào Tháo huyền thoại bị thất bại nặng nề trong thời Tam Quốc ở thế kỷ thứ ba.

Anh nói: “Tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội trình diễn điệu múa cổ truyền Trung Quốc trên sân khấu và quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa.”

Một khán giả là bà Lý nói rằng màn trình diễn của anh Hoàng Cảnh Châu khiến bà ưa thích: “Kỹ thuật và động tác của anh ấy rất xuất sắc. [Các động tác] cho thấy sự cân bằng giữa cương và nhu, biểu hiện phi thường đạt, phát xuất ra một chủng vận vị từ nội tâm. Thật xuất sắc!”

Ông Trần, 82 tuổi, bình luận: “Khắc họa chân thực các nhân vật. Tái hiện được nghệ thuật vốn đã tiêu mất ở Đại lục.”

Nhà điều hành kinh doanh John Petallides nói rằng các thí sinh thật “tuyệt vời,” và ca ngợi sự đóng góp của các tài năng trẻ đối với sự quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Ông cũng nói rằng trong khi kinh tế trầm lắng, thì văn hóa đang hồi sinh và là cách để khiến thế giới tốt hơn và kết nối con người với nhau. Đây là điều mà con người có thể dựa vào. Ông tán dương Tân Đường Nhân vì đã tổ chức sự kiện này.

Bà Trương Khải San, một người phụ trách trong ngành giáo dục, nói: “Điều ngạc nhiên là mỗi màn trình diễn là một câu chuyện. Hình thức biểu hiện thật đẹp. Tôi thích sự chính xác trong các động tác cũng như dòng chảy liền mạch. Sự đồng tồn tại của sức mạnh nội tâm và tính lưu động là điều tạo nên tài năng. Những gì mà các vũ công đạt được đơn giản là thật tuyệt vời.”

Hơn 90 thí sinh từ nhiều châu lục đã tham gia cuộc thi này.

Những người thắng giải của Cuộc thi múa Trung Quốc cổ truyền quốc tế Đài truyền hình Tân Đường Nhân 2014

Nam trưởng thành

Vàng: Peter Huang, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Bạc: Jim Chen, Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận

Bạc: Albert Yang, Đại học Phi Thiên

Đồng: Benjamin Li, Đại học Phi Thiên

Đồng: Jeff Sun, Đại học Phi Thiên

Đồng: Alvin Song, Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận

Đồng: William Li, Đại học Phi Thiên

Khuyến khích: Victor Li, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Khuyến khích: Rick Li, Đại học Phi Thiên

Khuyến khích: Tim Lin, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Khuyến khích: Jay Huang, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Khuyến khích: Tôn Hoằng Uy, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Nữ trưởng thành

Vàng: Lin Hsiao Hung, Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận

Vàng: Miranda Zhou-Galati, Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận

Vàng: Chen Chialin, Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận

Vàng: Zheng Daoyong, Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận

Bạc: Wu Kaidi, Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận

Bạc: Lin Gueiyu, Đài Loan

Bạc: Daisy Wang, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Đồng: Alison Chen, Đại học Phi Thiên

Đồng: Cheryl Lin, Đại học Phi Thiên

Khuyến khích: Huang Linjieh, Đại học Phi Thiên

Khuyến khích: Li Kexin, Đại học Phi Thiên

Nam thiếu niên

Vàng: Kenji Kobeyashi, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Vàng: Danny Li, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Bạc: Monty Mou, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Bạc: Eric Wang, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Đồng: Roy Chen, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Đồng: Jason Pan, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Đồng: Yan Yong Liao, Đài Loan

Khuyến khích: Aaron Huynh, Úc

Nữ thiếu niên

Vàng: Liên Húc, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Vàng: Eden Zhu, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Bạc: Susan Zhou, New Zealand

Bạc: Ellie Rao, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Đồng: Elisabeth Baumann, Germany

Đồng: Tien Chen, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Đồng: Cherrie Zhou, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Đồng: Chen Chu-Chen, Đài Loan

Khuyến khích: Shih Yi-Chien, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Khuyến khích: Claudia Yang, Hoa Kỳ

Khuyến khích: Tô Du Phương, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Khuyến khích: Angela Xiao, Canada


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/14/299008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/16/146421.html

Đăng ngày 18-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share