Bài viết của Fei Peng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2014]

Con xin kính chào Sư phụ!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi vô cùng may mắn được đắc Pháp vào giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp này, trong khi đang nỗ lực để theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi vô cùng cảm tạ Sư tôn.

Năm nay tôi 60 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn đồng tu và báo cáo với Sư phụ.

Niềm vui đắc Pháp

Một chủ cửa hàng đã nói với tôi về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng hai tổ chức liên đới của nó vào mùa thu năm 2008. Cô ấy nói với tôi: “Ngày nay đạo đức của con người đang trượt dốc. Thế giới đang suy đồi. Đó là bởi vì ĐCSTQ vô thần và hủ bại. Họ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vốn luôn cố gắng để trở thành những người tốt và luôn tin vào Thần Phật. Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Để được an toàn, mọi người phải thoái ĐCSTQ.”

Tôi là người không xem nhiều ti vi nên tôi không nhận thức được về cuộc bức hại hay thậm chí cả về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên cả tôi và con gái tôi đều ngay lập tức thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Lần sau tôi dừng lại ở cửa hàng đó, người chủ cửa hàng đã cho tôi một bản sách Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp.

Khi về đến nhà, tôi mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân ra và nhìn thấy bức hình của Sư phụ. Bức hình dường như rất thân thuộc đối với tôi. Tôi đã bị chấn động khi đọc phần đầu tiên, “Chân chính đưa con người lên cao tầng,” bởi vì đây là điều mà tôi đang thực sự tìm kiếm. Tôi là một người vô thần nhưng giờ đây tất cả những khúc mắc trong đời tôi đều đã được giải đáp trong cuốn sách này. Kể từ ngày đầu tiên ấy, tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày với một niềm hân hoan.

Nhiều người trong gia đình tôi nói rằng nếu tôi cứ cương quyết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ nên luyện công ở nhà. Họ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp không còn được phép tập luyện ở Trung Quốc và họ không muốn tôi gặp phiền phức. Lúc đó tôi không biết rằng các học viên nên ra ngoài và nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy tôi đã tự tập luyện ở nhà trong một năm.

Tôi tự học các bài động công trong cuốn Đại Viên Mãn Pháp và tôi có thể luyện công mà không có nhạc. Và chỉ sau một tuần tập luyện, tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân (bánh xe) đang xoay chuyển và nghe thấy tiếng quay của nó. Tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi không còn lãng phí thời gian tán gẫu với người thường về cuộc sống hàng ngày. Tôi nhanh chóng khỏi bệnh ruột thừa mãn tính và chứng mất ngủ. Thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thậm chí việc phải đi bộ nhiều cũng không thành vấn đề đối với tôi. Khi học Pháp càng nhiều, tôi càng buông bỏ được các quan niệm của người thường. Tôi không ngừng đề cao bản thân trong Pháp.

Gặp gỡ các đồng tu và trở thành một phần của chỉnh thể

Một buổi tối tôi cảm thấy rất lo lắng và đầu tôi dường như đang phát hoả. Tôi cần ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Tôi vô cùng bồn chồn. Sau đó tôi nhớ ra rằng mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ bảo hộ cho tôi. Tuy nhiên tôi chưa biết phát chính niệm. Tôi chỉ liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nhờ con gái tôi giúp tôi xuống cầu thang. Sau khi đi bộ được 200 mét, tôi lại cảm thấy khỏe.

Trong một dịp khác tôi lại gặp phải nghiệp tư tưởng nhưng nó ít nghiêm trọng hơn. Một niệm bất hảo chợt loé lên trong đầu tôi rồi sau đó biến mất. Tôi biết Sư phụ đã giải thể nghiệp tư tưởng của tôi bởi vì chủ ý thức của tôi mạnh.

Những trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường và vô cùng nghiêm túc. Tín tâm tu luyện của tôi tăng lên một cách mạnh mẽ. Tôi cũng nhận ra rằng mình không thể cứ tu luyện một mình như vậy được. Tôi phải tìm những học viên khác.

Tôi cố gắng tìm người chủ cửa hàng mà đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy là một học viên! Tuy nhiên cửa hàng đã không ở đó nữa.

Con gái tôi đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Một trong những người hàng xóm của tôi bảo tôi nên đến gặp một thầy bói để xem khi nào con gái tôi lập gia đình. Trên đường đến gặp thầy bói tôi nhận ra rằng mình là một học viên, mình không nên làm việc này. Vì vậy tôi lại trở về nhà.

Tôi đã gặp một người phụ nữ muốn nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi kể với bà ấy câu chuyện của mình và bà ấy mời tôi đến nhà của bà ấy. Bà ấy đưa cho tôi băng thâu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ cũng như nhạc luyện công. Bà ấy mời tôi cùng tham gia vào nhóm học Pháp của bà.

Vì vậy tôi bắt đầu tham gia vào nhóm học Pháp và trở thành một phần của chỉnh thể. Tôi bắt đầu tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi bắt đầu phát chính niệm, phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, treo áp phích và gọi điện thoại để nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết rằng tất cả những việc này đều do Sư phụ an bài. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh

Mỗi ngày tôi học ít nhất hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, luyện công và phát chính niệm bốn lần. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã kiên định bước đi trên con đường cứu độ chúng sinh. Tôi đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Tại đây tôi muốn chia sẻ một trong số chúng với các đồng tu.

Một buổi sáng sớm vào mùa xuân năm 2012, tôi ra ngoài lúc 3 giờ sáng để phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trong một khu vực dân cư. Tôi có đúng 29 bản tài liệu. Toà chung cư có 5 tầng, mỗi tầng có 3 dãy, mỗi dãy có 2 hộ gia đình. Tôi thiếu một bộ tài liệu để có thể phát đủ cho cả toà nhà. Tôi đang nghĩ đến việc sẽ phải bỏ qua hộ nào. Với hộ nào bị bỏ qua, họ sẽ không có cơ hội để đắc cứu và việc này khiến tôi cảm thấy buồn. Tôi đang nghĩ đến việc này trong lúc phát tài liệu, tôi thấy các mép giấy đang tỏa sáng. Khi tôi đi tới căn hộ cuối cùng, tôi nhận ra rằng thực sự tôi đã có đủ tài liệu cho họ. Tôi biết Sư phụ đã giúp đỡ mình. Ngài thấy tâm tôi muốn cứu chúng sinh vì vậy Ngài đã cấp đủ tài liệu mà tôi cần và khích lệ tôi.

Hàng ngày tôi đều ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ khi tôi bắt đầu, trung bình mỗi tuần có 20 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Mỗi khi ra ngoài, tôi đều phát chính niệm thanh trừ tà ác. Tôi nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp khi đi chợ mua sắm và thường dùng những tờ tiền mang thông điệp về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Một ngày tôi đã giảng chân tướng cho một phụ nữ bán quả anh đào ở trong làng. Tôi nói với bà ấy về việc Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào. Tôi nói với bà ấy rằng Trời sẽ diệt Trung Cộng bởi vì nó bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nếu thoái Đảng, bà ấy sẽ được an toàn.

Một người phụ nữ gần đó cũng lắng nghe và nói bà ấy đã nghe đến việc thoái Đảng nhưng bà ấy không tin. Người phụ nữ đầu tiên đã cân xong túi quả anh đào cho tôi. Chúng có giá 15 nhân dân tệ nhưng tôi phát hiện rằng mình chỉ có 13 nhân dân tệ trong túi. Bà ấy nói không sao, 13 nhân dân tệ là đủ rồi nhưng tôi nói với bà ấy rằng tôi không muốn lợi dụng bà ấy vì bà ấy đã phải vất vả để kiếm sống và bán hàng với giá phải chăng. Bà ấy nói tôi là một người tốt và giờ không có nhiều người như tôi nữa. Tôi giải thích rằng đó là bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và học viên chúng tôi luôn cân nhắc đến những người khác. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc và cả hai người phụ nữ đều tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi họ cảm ơn tôi, tôi bảo họ hãy cám ơn Sư phụ.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã trải qua bao thay đổi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi cũng buông bỏ chấp trước vào việc lập gia đình của con gái tôi. Tôi tin Sư phụ sẽ an bài mọi thứ.

Con gái tôi đã chứng kiến sự thay đổi ở tôi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2013. Cháu đã cưới một học viên chỉ trong năm đó. Các cháu tu luyện rất tinh tấn và giúp đỡ nhau trong tu luyện.

Với sự giúp đỡ của con rể, tôi đã lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở nhà và in tiền giấy mang chân tướng, tuần báo Minh Huệ và các tài liệu khác. Tôi không còn phụ thuộc vào các học viên khác về tài liệu. Thay vào đó tôi có thể cung cấp tài liệu cho các học viên khác.

Giờ đây tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu năm. Tôi sẽ nghiêm khắc với bản thân trong tu luyện và tu tinh tấn đồng thời làm tốt ba việc. Con xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ.

Trên đây là chia sẻ ở tầng thứ của tôi. Xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/13/明慧法会–幸得大法-跟上正法進程-299775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/17/146895.html

Đăng ngày 17-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share