Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 16-11-2014] Tôi là một phụ nữ trẻ tuổi khỏe mạnh, và tôi không có nhiều nghiệp bệnh. Nhưng gần đây, lần đầu tiên tôi bị nghẹt mũi, sau đó bị xổ mũi, và bị ho nghiêm trọng, kéo dài đến vài ngày.

Khi tôi hướng nội, tôi nhận ra rằng đó là do gần đây tôi hay xem ti vi. Đôi lúc tôi xem ti vi cùng với bố mẹ tôi, và bắt đầu đắm mình vào các chương trình đó. Mặc dù tôi biết điều này không đúng, nhưng quả thực rất khó để có thể khống chế bản thân, và kết quả là tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian vào việc xem ti vi.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014]”:

“Vì chư vị tại con người nơi đây, tai nghe mắt thấy, bất kể cái gì dơ bẩn ngoài xã hội thì chư vị đều nhìn thấy, chư vị đều nghe thấy. Mọi người biết chăng, nói ‘nghe thấy’ ấy là gì, nói ‘nhìn thấy’ ấy là gì? Không như con người vẫn nghĩ đâu, ‘A, ta nhìn xong là xong rồi, ta cũng không lấy cái đó về; ta nghe thấy rồi nhưng ta không có học [theo], thì cũng không sao cả’. Không phải thế đâu, bất kể cái gì cũng đều là vật chất, chư vị nghe vào rồi, thì chính là đã rót vào rồi, chính là đã tiến vào trong thân thể chư vị. Chư vị nhìn thấy thì là tiến vào rồi. Chư vị biết chăng quá khứ vì sao có một số người tu luyện họ làm mắt của mình bị mù, làm bản thân mình bị điếc? Họ đã minh bạch điều này. Trừ tu luyện ra, không muốn lại bị ô nhiễm nữa, họ mới làm như vậy. Tất nhiên đây là biện pháp của tiểu đạo, tôi chỉ là nói ra ý tứ đó.”

Một buổi tối nọ, tôi đã xem một bộ phim về một con cáo đã nhập vào một thân người và giao tiếp với người khác. Tôi biết đó là sinh linh ở tầng thấp và có mang theo những tín tức bất hảo, nhưng tôi đã không thể nào kiểm soát sự hiếu kỳ của bản thân.

Trong khi tôi xem bộ phim này, tôi cảm thấy thân thể rất lạnh, và thậm chí đôi lúc còn run rẩy. Ngày hôm sau tôi có triệu chứng giống như bị cảm mạo. Đầu tôi choáng váng, và tôi không thể tập trung khi phát chính niệm.

Nghĩ lại, những bộ phim đó cũng như các chương trình truyền hình đã phát phóng những thứ bất hảo vào trong trường không gian của tôi – nhất là những chương trình có [chứa nội dung] về tình dục và bạo lực. Càng xem nhiều những chương trình đó thì càng tiếp nhận nhiều những thứ bất hảo vào thân thể tôi và khiến việc tu luyện của tôi càng khó khăn hơn.

Sư phụ đã cảnh báo chúng ta không nên thụ nhận những thứ bất hảo đó:

“Những người luyện công chúng ta chẳng phải giảng tịnh hoá thân thể? Chẳng phải liên tục tịnh hoá thân thể, liên tục phát triển hướng lên cao tầng. Vậy mà chư vị lại rước những thứ ấy vào trong thân thể, chẳng phải chư vị [làm] ngược hẳn với chúng tôi?” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện quả thực là nghiêm túc phi thường. Mặc dù trong không gian con người này không có ai giám sát chúng ta, nhưng ở trong các không gian khác có vô số con mắt vẫn đang quan sát chúng ta. Khi chúng ta có những tư tưởng hay hành vi bất chính, tà ác sẽ lợi dụng chúng. Nó sẽ phóng đại và gia cường chấp trước của chúng ta, khiến chúng ta hao phí tinh lực và thời gian.

Nếu chúng ta không tuân theo những yêu cầu của Pháp khi xuất hiện sự việc, thì ngay cả Sư phụ cũng không thể giúp chúng ta được, như Ngài đã giảng:

“Chư vị mong gì thì không ai can thiệp, đó là một [Pháp] lý trong vũ trụ.” (Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp, Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Thêm nữa, không có thời gian để chúng ta lãng phí nữa. Mọi thứ đều đang đi đến hồi kết.

Vài ngày trước tôi đã có một giấc mộng. Trong giấc mộng, Sư phụ đã dẫn theo các đệ tử Đại Pháp quyết chiến với tà ác. Khung cảnh rất bi tráng. Mặc dù các sinh mệnh tà ác gần như đã bị tận diệt, nhưng chúng ta cũng bị tổn thất rất nhiều đệ tử Đại Pháp.Tuy nhiên, nhiều đệ tử Đại Pháp đã thành công phá vỡ được trận đồ của tà ác để trở về cùng Sư phụ. Nhìn các đệ tử trên chiến trường, Sư phụ trịnh trọng tuyên bố: “Chúng ta hãy kết thúc tất cả tại đây!”

Khi tỉnh giấc, tôi tự nhủ: “Mình không thể buông lơi bản thân mình như thế này thêm nữa. Mình cần phải tinh tấn hơn nữa. Mình không thể cô phụ Phật ân hạo đãng của Sư phụ và sự kỳ vọng vô hạn của chúng sinh đặt vào mình!“

Tôi thấy một số đồng tu quanh tôi cũng đang buông lơi. Họ chấp trước vào cái tình con người, lợi ích, cùng các chủng lạc thú. Một số còn dành thời gian để truy cập vào các trang web hẹn hò trực tuyến để hết cô đơn, và những người khác thì rất bận rộn chuẩn bị cho cuộc sống thoải mái sau khi nghỉ hưu.

Các đồng tu, tất cả chúng ta hãy luôn tinh tấn, hãy trở thành vàng ròng và đừng trở thành cát để bị sàng lọc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/16/300325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/21/146976.html

Đăng ngày 16-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share