Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bồ Đào Nha

[MINH HUỆ 07-12-2014] Hơn 1.000 sinh viên và giảng viên Đại học tại Lisbon, Bồ Đào Nha đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng sống từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn.

Các học viên Pháp Luân Công tại Bồ Đào Nha phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về vấn nạn thu hoạch tạng sống từ các tù nhân lương tâm của Trung Quốc, trong đó phần lớn nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công. Những nỗ lực của họ đã nhận được sự ủng hộ của các nhà quản lý nhà trường, được phép trình chiếu video, phát tài liệu và thu thập chữ ký ngay ở trong trường.

cb7b5048004d9526837a20bdf20c7a47.jpg

Một học viên Pháp Luân Công (bên phải) thu thập chữ ký tại khoa Y

c597b9bd1c8b4f57b3386ec9aa4f1128.jpg

Sinh viên khoa Luật xem video về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Sinh viên luật: Cảm ơn bạn đã đem cơ hội này đến cho tôi!

Ngày 24 tháng 11, khoa luật tại Đại học Lisbon đã dành cho các học viên Pháp Luân Công một khu vực để chiếu bộ phim Davids và Goliath, bộ mới mới được trao giải phim tài liệu xuất sắc nhất.

Một sinh viên đã khóc khi ký tên thỉnh nguyện. Khi một học viên cảm ơn anh ấy, cậu sinh viên này giơ hai tay lên trời và nói: “Thật vô cùng cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội này để góp sức giải cứu những người bị giam giữ ở Trung Quốc!”

Hai sinh viên khác muốn ký tên thỉnh nguyện nhưng đang vội vào lớp vì đã muộn giờ. Người học viên nói với họ: “Đừng lo, Giáo sư lớp bạn sẽ vẫn ở đó thôi. Nhân quyền là một phần trong chương trình học bắt buộc của bạn. Vấn đề này [thu hoạch tạng] có liên quan nhiều đến việc học của bạn!”

Hai sinh viên này đã đồng tình và ký tên thỉnh nguyện rồi mới chạy vội vào lớp.

Trưởng khoa Nghệ thuật Tự do gia hạn cho cuộc vận động xin chữ ký thỉnh nguyện thêm một ngày nữa

Trưởng khoa Nghệ thuật Tự do đã biết đến cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc. Ông cho phép các học viên Pháp Luân Công tổ chức xin chữ ký thỉnh nguyện tại lối ra vào ở khu vực hành lang của khoa. Ông còn nói với họ: “Nếu một ngày không đủ, tôi sẽ cho các bạn thêm một ngày nữa.”

Một sinh viên đến từ Brazil đã khóc khi xem bộ phim Davids và Goliath. Tuy nhiên, cô lại thấy mâu thuẫn vì vài người bạn cùng lớp học tiếng Trung tại Viện Khổng Tử trong trường đã nói xấu về Pháp Luân Công vì bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tuyên truyền kích động thù hận của chế độ Trung Cộng.

Một học viên giải thích rằng các Viện Khổng Tử là bộ phận tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Công để lấy lý do duy trì cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Trong khi đó, Pháp Luân Công ngày càng phổ biến ở các nước khác và ngày càng có nhiều người tham gia luyện tập hơn.

Khi nghe những điều này, cô ngỏ ý muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Các học viên cũng thu thập chữ ký tại khoa Y. Nhiều y tá và bác sỹ của bệnh viện của trường đã ký tên để giúp những người đang bị bức hại tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/7/301197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/8/147214.html

Đăng ngày 12-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share