[MINH HUỆ 02-10-2014] “Cầu chúc cho những con người có dũng khí này sẽ truyền cảm hứng cho những gợn sóng lớn và trở thành một phong trào mang hy vọng đến cho nhân loại. Rất cám ơn buổi triển lãm ấn tượng và cảm động này,” một khách tham quan đã viết vào cuốn sổ tay khách mời tại buổi Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn ở Oberried, Đức.

Buổi triển lãm, bao gồm các tác phẩm thuộc thể loại tranh sơn dầu và tranh màu nước của hơn 12 nghệ sỹ, đã thu hút nhiều lượt khách tham quan vào ngày 12 và 14 tháng 09. Các tác phẩm nghệ thuật mang đến cái nhìn sâu sắc đối với đời sống nội tâm của các học viên Pháp Luân Công và bi kịch hiện tại đang diễn ra ở Trung Quốc, nơi mà môn tu luyện đang bị bức hại tàn bạo.

Ông Jürgen Müller đã đến buổi triễn lãm cùng với vợ. Ông là một sỹ quan quân đội về hưu, hiện giờ đang làm quản lý cho một thư viện của tu viện địa phương, chịu trách nhiệm thu thập và khôi phục lại hiện vật và di tích của tu viện. Ông cũng là một hướng dẫn viên du lịch cho tu viện và nhà thờ.

Ông bà Müller đã nhận thấy rằng buổi triển lãm rất có ý nghĩa.

“Thật là một cách độc đáo và cảm động để miêu tả một bi kịch,” ông Müller nói. “Trước đây tôi chưa từng nghe đến cuộc bức hại này, một cuộc đàn áp vô nhân tính và nạn mổ cướp nội tạng sống đang diễn ra. Những nghệ sỹ này thực hiện một công việc tuyệt vời, dùng hình thức nghệ thuật để minh họa lại cuộc bức hại và những giá trị này. Chủ đề của buổi triển lãm, Chân – Thiện – Nhẫn, là một chủ đề rất sâu sắc.”

Ông Achim Füssenich đã đạp xe đạp gần một giờ từ Freiburg đến Oberried để xem buổi triển lãm.

“Buổi triển lãm có nội dung rất phong phú. Người xem có thể thấy nhiều khía cạnh của các nguyên lý tinh thần của Pháp Luân Công trong đó,” ông Füssenich nói. “Nó cũng miêu tả trải nghiệm thực tế của cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, rất sốc và cũng rất cảm động. Đây là sự thật mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không muốn thế giới thấy được.”

Ông Füssenich viết trong cuốn sổ tay khách mời: “Sự thật sớm muộn cũng sẽ được tiết lộ.”

“Tôi là một người Cơ-đốc giáo. Tôi đến buổi triển lãm nghệ thuật để ủng hộ Pháp Luân Công vì họ bị bức hại giống như những người Cơ-đốc giáo tại Trung Quốc,” ông nói thêm.

71f87f79ea62133c5d566bd8854d05fe.jpg

Ông Achim Füssenich nhìn vào bức tranh “Hòa tan trong Pháp”, ông nói rằng đây là bức tranh mà ông rất thích


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/2/298452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/13/146363.html

Đăng ngày 10-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share