Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2014] Ông Hàn Vĩnh Cương, giáo sư Trường Đại học Cát Lâm, và vợ ông, bà Ngụy Tu Quyên đã bị bắt giữ và đưa đến Trung tâm tẩy não Sa Hà Tử vào ngày 01 tháng 08 năm 2014. Họ đã bị chuyển đến Trại tạm giam Cát Lâm vào ngày 06 tháng 08.

Ông Hàn đã bị giam giữ hơn ba tháng qua và đang bị sỏi thận.

Người vợ bị làm nhục

Các nhân viên của Đồn Cảnh sát Trường Giang Lộ đã bắt giữ ông Hàn ngay bên ngoài nhà ông. Họ giật chìa khóa cửa và đột nhập vào nhà ông. Vợ ông Hàn vừa tắm xong và đang mặc bộ quần áo ngủ.

Bảy đến tám viên cảnh sát đã đẩy bà ngã xuống giường và trói chặt hai tay bà lại với nhau bằng băng dính. Bà Ngụy vật lộn để thoát ra và yêu cầu họ để cho bà mặc nội y. Một nữ cảnh sát đã giúp bà mặc đồ. Khi bà Ngụy hỏi họ là ai, nhân viên Lý, tự xưng là người của đội điều tra hình sự, đã tát vào mặt bà, hất ngược cằm bà lên, và nói: “Dù bà có tin hay không thì tôi cũng có thể làm gãy xương của bà. Tôi sẽ cho bà thấy thế nào là chuyên chế cộng sản.”

Bà Ngụy đã ngất đi, nhưng vợ chồng bà vẫn bị đưa đến Trung tâm tẩy não Sa Hà Tử.

Hai vợ chồng đều bị giam giữ

Cặp vợ chồng này đã bị giam giữ sáu ngày ở trong trung tâm tẩy não, tại đây bà Ngụy đã bị cao huyết áp. Trong khi bà đang bị chuyển đến trại tạm giam Cát Lâm, bà đã ngất đi và phải nhập viện. Sau đó bà được tại ngoại do sức khỏe yếu.

Ông Hàn đã bị giam giữ ở trại tạm giam Cát Lâm hơn ba tháng qua. Vụ việc của ông đã được trình lên Viện kiểm sát và gia đình ông đã thuê luật sư để bào chữa cho ông trước tòa.

Ông Hàn và luật sư của ông đã có cuộc gặp mặt vào giữa tháng 10, và ngày 10 tháng 10 họ phát hiện ra rằng ông đã bị sỏi thận nặng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/12/300176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/20/146948.html

Đăng ngày 10-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share