Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney, Australia

[MINH HUỆ 12-10-2014] Xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên Đại Pháp 75 tuổi ở Sydney. Con xin báo cáo với Sư phụ và tôi xin chia sẻ với các bạn đồng tu một số kinh nghiệm tuyệt vời khi cứu người. Tôi cũng viết ra bài này nhằm mục đích chứng thực Pháp.

Trong vài năm qua, tôi đã tập trung vào việc giảng chân tướng tại các địa điểm du lịch.

Sư phụ đã giảng:

“Hiện nay càng ngày càng nhiều đoàn du khách [từ Trung Quốc] Đại Lục, đó chính là an bài người ta thay đổi hoàn cảnh để nghe chân tướng. Kỳ thực ở các điểm chân tướng mới là tuyến thứ nhất, tuyến đầu của giảng chân tướng.” (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Tôi cảm thấy cần phải khẩn cấp cứu người, vậy nên tôi luôn cố gắng hết mình để giảng chân tướng và cứu người tại các khu du lịch.

Sư phụ cũng đã giảng:

“…học Pháp cho tốt, tu tốt cơ sở của bản thân mình, chính niệm tự nhiên sẽ mạnh; những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm sẽ nhất định được làm tốt.” (Lời chúc [2009], Tinh tấn yếu chỉ III)

Tôi đã kết hợp sự đề cao trong tu luyện và việc học Pháp của bản thân cùng với việc giảng chân tướng và cứu người. Tôi luôn dựa vào Pháp để phân biệt đúng và sai mỗi khi gặp phải vấn đề. Tôi hướng nội khi có xung đột xảy ra. Tâm tính của tôi đang dần nâng cao và số lượng người được cứu khi nghe tôi giảng chân tướng cũng theo đó tăng lên.

Từ bi khi cứu người

Sư phụ giảng rằng nhiều người trong số các vị vua trên trời đã đầu thai tại Trung Quốc, nên điều quan trọng là phải cứu họ. Nhưng người Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc quá sâu trong môi trường hà khắc. Một số hướng dẫn viên du lịch và các trưởng đoàn du lịch đã đe dọa du khách, khiến họ sợ nghe chân tướng.

Tôi hiểu rằng thật không dễ dàng cho các khách du lịch , vì vậy tôi đã dùng từ bi khi nói chuyện để họ có thể chấp nhận và cảm thấy rằng các đệ tử Đại Pháp đang thực sự làm điều tốt cho bản thân họ, đồng thời để giúp họ hình thành được suy nghĩ tích cực khi nghe chân tướng.

Sư phụ đã giảng:

“…khi chư vị giảng cho họ thì chính là năng lượng đang phát phóng ra ngoài, thì sẽ giải thể những thứ của tà ác; tà ác ở không gian khác sẽ không dám đến gần và khống chế người ta nữa.” (Giảng Pháp tại Manhattan 2006)

Sau khi hiểu được tầm quan trọng của việc giảng chân tướng, tôi không còn chú trọng tới số lượng người thoái ĐCSTQ. Tôi biết rằng miễn là một người hiểu được chân tướng, người đó sẽ nói với những người khác và giúp họ biết được sự thật.

Khi giải thích sự thật về Pháp Luân Công, tôi nhìn vào mắt của du khách với lòng từ bi, quan sát những thay đổi tâm lý của họ, và điều chỉnh những gì tôi đang nói đến khi họ hiểu chân tướng. Tôi không rời đi khi bị mắng chửi. Tôi đã hiểu rằng nếu những suy nghĩ của tôi là chính, kết quả sẽ tốt đẹp.

Mọi người đều đang chờ chúng ta

Khi tôi nói chuyện với khách du lịch, tôi đối xử với họ như với các thành viên trong gia đình của mình. Tôi nói chuyện với họ bằng vẻ điềm tĩnh và từ bi, cho dù đó là một cá nhân hay cả một gia đình. Trong trường hợp nếu tôi cần nói chuyện với một người nào đó đang đứng xếp hàng, tốt hơn hết là không nên nói quá to. Trong khi tôi nói chuyện với những người ở phía trước, những người ở phía sau chăm chú nhìn tôi. Khi tôi đến chỗ họ, biểu hiện của họ như đang nói rằng: “Cuối cùng, bà ấy đã đến đây!” Và họ chăm chú lắng nghe. Tôi có thể thấy phía mặt minh bạch của họ đang mỉm cười, và họ sẵn lòng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Một lần, khi tôi tiến về phía một gia đình, ngay trước khi tôi bắt đầu câu chuyện, cậu con trai trong gia đình đó đã hỏi tôi: “Bác và gia đình cháu đã quen nhau trước đây rồi phải không ạ?” Tôi nói với cậu ta rằng tôi ở đó để nói chân tướng và giúp họ thoái ĐCSTQ để họ được an toàn. Nghe vậy, cả gia đình đó đều vui mừng. Họ đã chăm chú lắng nghe, đồng ý thoái ĐCSTQ, và cảm ơn tôi nhiều lần.

Cả người cao tuổi và trẻ tuổi đều đang chờ đợi

Đối với trẻ em, chúng tôi hiểu từ nguyên lý của Pháp rằng nguyên thần của họ có thể không trẻ. Thông thường khi tôi nhìn thấy một gia đình có trẻ em, đầu tiên tôi sẽ chào hỏi những đứa trẻ. Với các bậc phụ huynh, họ luôn cảm thấy hạnh phúc khi con cái của họ là trung tâm của sự chú ý.

Tôi nhận thấy rằng bằng cách làm như vậy sẽ dễ dàng hơn để nói chuyện với người lớn tuổi và thuyết phục họ thoái Đảng. Có lẽ đó là vì tôi cũng là người lớn tuổi, và tôi hiểu rằng họ muốn được quan tâm và chú ý.

Tôi đi ngang qua những đứa trẻ từ 2 tháng đến 3 tuổi hoặc lớn hơn nữa và chào hỏi chúng. Đầu tiên chúng nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười của chúng đã thu hút sự chú ý của người lớn và khiến cho cuộc chuyện trò sau đó trở nên dễ dàng hơn. Nhờ vậy tôi có thể giảng chân tướng và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ thành công.

Giảng chân tướng cho các dân tộc khác

Cứu người Trung Quốc là trọng tâm chính. Nhưng khi có cơ hội, tôi cũng giảng chân tướng cho người dân của các dân tộc khác. Nếu họ hiểu tiếng Trung Quốc, tôi có thể giảng rõ hơn một chút, yêu cầu họ hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và nói với họ hãy nói lại để gia đình của họ cũng biết điều đó. Tôi cũng nói rằng họ có thể lên Internet để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một ngày nọ, tôi giảng chân tướng cho một nhóm các sĩ quan quân sự đến từ Singapore. Nửa giờ sau, chúng tôi gặp lại nhau và họ chào đón tôi nồng nhiệt. Một vài người trong số họ chạy đến chụp ảnh với tôi. Việc chụp ảnh là chuyện phổ biến ở Trung Quốc và phương Tây. Phía bên minh bạch của họ đang thực sự hạnh phúc!

Những thay đổi tuyệt diệu ở những người hiểu chân tướng

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi nhận thấy rằng với những người đã hiểu chân tướng – đôi mắt của họ trở nên sáng hơn, làn da của họ ửng hồng, và tinh thần của họ rất tốt. Khi họ nhìn thấy tôi một lần nữa, chúng tôi chào hỏi và họ đã bày tỏ sự biết ơn từ tận đáy lòng. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy.

1. Vào mùa xuân năm 2008, tôi đã giảng chân tướng cho một đồng nghiệp của tôi trên một chiếc xe buýt ở Trung Quốc. Sau khi xuống khỏi xe buýt, ông ấy đứng cùng với hơn 200 người khác. Khi tôi nhìn ông ấy, tôi thấy rằng ông đã hoàn toàn khác với những người khác – khuôn mặt ông sáng lên! Đó là những gì đã xảy ra.

Trước khi việc đó xảy ra, tôi đã bị đưa ra xét xử trái pháp luật, thẩm phán đọc “lời khai bằng văn bản” của bốn người dân và của một đồng nghiệp. Tôi nghĩ: “Tôi đã gửi bốn người tài liệu chân tướng. Tôi đã không hủy các bản ghi thông tin địa chỉ của họ trong thời gian tôi bị bắt, điều này đã khiến họ gặp rắc rối.” Tôi tự nói với bản thân rằng trong tương lai tôi phải tìm kiếm họ và cứu họ.

Khi tôi được thả khỏi trại giam, tôi đã liên lạc với người đồng nghiệp này, nhưng ông đã không dám đến nhà tôi hay gặp tôi ở bất cứ đâu. Vài tháng đã trôi qua nhưng sự việc này vẫn làm tôi lo lắng.

Sau đó, trong một sự kiện của công ty, tôi đã đi xe buýt cùng với ông ấy, và tôi giảng chân tướng cho ông ấy trong hai giờ. Ông hiểu ra tất cả mọi thứ và đồng ý thoái ĐCSTQ. Thậm chí, ông còn yêu cầu tôi giúp vợ con ông thoái Đảng. Tôi tin rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ.

2. Mùa hè năm ngoái, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông trung niên khi anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh Nhà hát lớn. Người đàn ông đó nói với tôi rằng anh ta là một thủy thủ sống ở Mỹ và đi du lịch đến Úc mỗi tháng một lần. Anh nói rằng mình không phải là một thành viên của ĐCSTQ.

Tôi nghĩ: “Mặc dù không gia nhập ĐCSTQ, anh vẫn cần phải biết chân tướng.” Tôi đã giảng chân tướng cho anh trong nửa giờ. Anh đã hỏi lại tôi: “Bác còn tài liệu giới thiệu nào không?” Tôi nói tôi còn và sẵn sàng đưa cho anh một bản sao. Anh nói: “Hãy cho cháu toàn bộ tài liệu đi! Cháu sẽ mang chúng về nhà.” Tôi đã đưa cho anh tất cả những gì tôi có.

Sau khi cất tài liệu vào túi, anh tiếp tục hỏi: “Còn nữa không ạ?” Tôi nói rằng anh có thể nhận được nhiều hơn ở các gian trưng bày Thoái ĐCSTQ và anh ấy đã đến đó.

Một tháng sau, tôi đã gặp lại người đàn ông ấy. Anh ấy trông khá hơn nhiều và khuôn mặt hồng hào. Tôi nói với anh: “Cậu quả là may mắn!” Anh trả lời: “Đúng vậy! Cháu cảm thấy rất khỏe mạnh!”

3. Một lần khác, tôi gặp một cặp vợ chồng cùng người con trai. Họ nói với tôi rằng đứa bé đã được 8 tháng tuổi. Trên khuôn mặt đứa bé xuất hiện nhiều mẩn đỏ. Tôi đã giảng chân tướng cho cặp vợ chồng, và họ đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi cũng nói với đứa bé hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và nó nhìn tôi chăm chú.

Nửa giờ sau đó, các vết mẩn đỏ kia đã biến mất. Nhìn kĩ chỉ thấy một vết đỏ mờ nhạt. Tôi nói với người cha: “Hãy nhìn con trai của cậu! Tôi gần như không thể nhận ra cậu bé nữa! Hãy nhớ nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ với cậu bé!” Hai vợ chồng họ hạnh phúc tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và việc thoái ĐCSTQ đã mang lại sự bình an.

4. Tôi thấy một cô gái trẻ đang đứng gần Nhà hát lớn và nhìn ra biển. Trông cô rất dịu dàng nhưng sắc mặt lại xanh xao. Cô kể với tôi rằng cô đến từ thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc và chồng cô là một người Tây phương.

Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy và cô chăm chú lắng nghe. Cô đồng ý với những điều tôi nói và thoái ĐCSTQ. Tôi nói với cô ấy: “Hãy bảo chồng của cháu ghi nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, cậu ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Cô ấy hạnh phúc và ôm tôi trước khi chia tay. Cô nói: “Cháu rất may mắn được gặp bác ngày hôm nay!” Tôi thấy khuôn mặt cô sáng lên. Cô đã chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

5. Một lần khác, tôi tới gần một người đàn ông trung niên, nhưng khi tôi thậm chí còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã nói: “Cháu đồng ý thoái ĐCSTQ!”

Chính niệm loại bỏ tà ác

Đôi khi, tôi gặp các hướng dẫn viên hoặc các trưởng nhóm du lịch, tâm trí của họ đã bị đầu độc bởi ĐCSTQ và họ nói ra toàn những điều vô nghĩa. Tôi không tranh luận với họ, nhưng không cho phép họ đầu độc những người khác và gây tổn hại cho bản thân họ.

Tôi thường phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác đằng sau họ. Thỉnh thoảng nếu gặp một người đang thực sự bị nhiễm độc, tôi sẽ lại gần anh ta và dựng tay lên để phát xuất chính niệm và từ bi. Thường thì người đó sẽ không dám nhìn vào mắt tôi, và sẽ ngừng nói rồi bỏ đi sau một vài giây.

Một lần, tôi bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi, ông ấy đang cần một ít nước ấm. Khi tôi đang giúp ông ấy, người hướng dẫn viên du lịch bắt đầu nguyền rủa tôi. Tôi nghĩ: “Tôi không thể để cho tà ác cản trở việc chúng sinh được cứu! Tôi phải phát chính niệm!” Tôi đã hỏi anh ta thật lớn: “Có gì là sai ở đây và tại sao anh lại nói chuyện theo cách đó vậy?!” Các du khách không nghĩ rằng tôi sẽ phản ứng theo cách đó, và mọi ánh mắt của họ đang nhìn tôi.

Người hướng dẫn viên đột nhiên trở nên im lặng, cúi đầu xuống, và bước đi. Tôi biết rằng các nhân tố tà ác đằng sau người đó đã bị loại bỏ và không còn có thể điều khiển anh ta được nữa. Mọi người đều có hi vọng được cứu. Đó là nhờ sức mạnh của chính niệm mà Sư phụ đã ban cho chúng ta!

Sau đó tôi bắt đầu nói chuyện để mọi người có thể nghe thấy. Bằng sự từ bi và điềm tĩnh, tôi nói: “Ông đã biết gì về Pháp Luân Đại Pháp chưa? Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp! Tôi đang nói chân tướng cho ông biết, do đó ông có thể được cứu khi thảm họa xảy đến. Xin hãy thoái ĐCSTQ tà ác và tổ chức liên đới để được cứu!” Nhiều người trong số họ đồng ý, một số gật đầu, và một số thì thầm với nhau.

Sau khi kết thúc, tôi nói với tất cả mọi người: “Tôi xin lỗi vì vừa nãy đã lớn tiếng.” Một người trong số họ trả lời: “Đừng lo, chúng tôi đều hiểu mà.” Tôi hạ giọng và đi đến chỗ từng du khách một, khuyến khích họ thoái ĐCSTQ. Hầu hết họ đều vui mừng đồng ý.

Kết luận

Sức mạnh to lớn của Đại Pháp có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ và làm tốt ba việc.

Học Pháp, tu luyện bản thân cho tốt, và cứu nhiều người hơn nữa, để chúng ta có thể xứng đáng với danh hiệu là một đệ tử Đại Pháp, hoàn thành thệ nguyện của chúng ta và không phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Cảm ơn Sư phụ tôn kính! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Chia sẻ tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp tại Australia năm 2014)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/12/慈悲救人-兑现誓约-298820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/26/146559.html

Đăng ngày 09-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share